Đôi lúc, những lỗi chính tả rất lớn xuất hiện ngay trước mắt nhiều người, gây ra tình cảnh trớ trêu. Và đối với Hãng hàng không Cathay Pacific có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), thì đó là lỗi thiếu một chữ “F” trong tên của Hãng in trên một chiếc Boeing 777-367.
Trong tuần này, nhiều bức ảnh được đăng tải trên Internet cho thấy một chiếc máy bay đang đỗ tại sân bay quốc tế Hong Kong, bên trên thân nó là dòng chữ “CATHAY PACIIC”.
Trong một tuyên bố thừa nhận rằng họ không phải một hãng có chính tả tốt, Hãng Cathay Pacific cũng chia sẻ các bức ảnh trên trên mạng xã hội, và viết trên tài khoản Twitter rằng: “Lỗi chính tả này sẽ không tồn tại lâu! Chiếc máy bay sẽ được gửi lại xưởng”.
Các bức ảnh nói trên đầu tiên xuất hiện trên tài khoản Facebook của nhóm Thảo luận Hàng không Hong Kong, và ban đầu khiến nhiều người nghi ngờ rằng liệu đây có phải là những bức ảnh đã qua chỉnh sửa.
Một Người phát ngôn của Hãng Cathay Pacific sau đó nói với tờ South China Morning Post rằng: “Chúng tôi không cố ý thổi phồng sự việc, nhưng khi các bức ảnh trên gây sốt trong nhóm những người quan tâm tới hàng không, chúng tôi chỉ chia sẻ chúng để tạo sự hài hước”.
Một bài viết của tờ Guardian còn đi sâu vào chi tiết, nói rằng chiếc máy bay nọ đã bay xuyên đêm từ Hạ Môn, Trung Quốc và đến Hong Kong vào đầu giờ sáng hôm thứ Tư vừa qua. Cộng đồng mạng sau đó nhanh chóng lưu giữ lại hình ảnh đặc biệt này.
Mike Cooper, một chuyên gia hàng không, cũng làm nhẹ vụ việc, và cho rằng đây là một khoảnh khắc hài hước hiếm thấy: “Chúng ta không có nhiều cơ hội để chứng kiến một “phiên bản hạn chế” như vậy, phải chứ?”.