Hàng rong bủa vây bệnh viện
Trước cổng nhiều Bệnh viện lớn trên địa bàn TP HCM đều bị quán hàng rong “bủa vây” buôn bán. Cùng với đó là vỉa hè khu vực xung quanh các bệnh viện cũng bị biến thành chợ đã tạo nên cảnh tượng vô cùng bát nháo.
Hàng rong bủa vây cổng các bệnh viện lớn trên địa bàn TP HCM, làm mất vẻ đẹp đô thị.
Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5) từ nhiều năm nay luôn là bệnh viện tuyến đầu của TP HCM cũng như cả khu vực phía Nam. Nhưng trước cổng bệnh viện này luôn là “địa bàn” của những xe mì, hủ tiếu từ việc nấu nướng, ăn uống đến rửa bát, đũa đều được thực hiện trên vỉa hè, cạnh nắp cống với mùi ẩm mốc bốc lên cùng với mùi thức ăn. Nước thải từ xe mì tràn cả ra đường và trên vỉa hè.
Còn trước cổng Bệnh viện Nhiệt đới (đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5), một trung tâm điều trị các bệnh truyền nhiễm của các tỉnh phía Nam là cảnh lộn xộn, bát nháo đến không tưởng. Từ cổng bệnh viện, trên vỉa hè dọc hành lang, sự chiếm dụng của xe bán nước, bán bánh kẹo, cơm bình dân cùng với việc nấu nướng được thực hiện ngay tại chỗ. Tất cả đều được phơi nắng, phơi bụi, tràn xuống lấn chiếm lòng đường của người tham gia giao thông.
Không chỉ hàng ăn, ngay sát bên hông của Bệnh viện Nhi đồng 2 (14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) là một dàn các bếp than, chai lọ để chủ hàng nấu nước sôi bán cho người bệnh. Nước thì không biết được lấy từ nguồn nào, bình đựng thì đen ngòm, cáu bẩn.
Trong vai người nhà bệnh nhân đi mua nước đun sôi để dùng, khi thấy nguồn nước và dụng cụ chứa không bảo đảm vệ sinh, chúng tôi giả vờ quay đi, chị bán hàng giải thích ngay: “Nước nấu sôi rồi sợ gì vi trùng em, 10.000 đồng/bình thủy. Chị nấu cho, có bình thì đem xuống còn không đặt tiền cọc, chị cho mượn bình”.
Tại cổng các bệnh viện khác trên địa bàn TP HCM, cảnh tượng bát nháo, hàng rong “bủa vây” trước cổng diễn ra tràn lan như Bệnh viện Hùng Vương (đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5), Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) , Bệnh viện Ung bướu (đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh) đã bị biến thành nơi buôn bán nhộn nhịp không khác gì một cái chợ, với đầy đủ các mặt hàng từ đồ dùng cá nhân, quần áo, đồ chơi trẻ em đến thức ăn…
Các nhà chờ xe buýt gần các bệnh viện cũng bị chiếm dụng, chỗ cho hành khách ngồi đón xe biến thành nơi kê bàn ghế bán đồ ăn, đồ dùng cá nhân. Cổng các bệnh viện càng bát nháo hơn vì các xe taxi cũng chen chúc đậu đón khách mặc dù có biển cấm đậu xe. Khi lề đường trước bệnh viện trở thành nơi họp chợ, hàng rong vay kín, người đi bộ phải đi xuống lòng đường và đã có không ít trường hợp bị tai nạn giao thông.
TS Lê Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM khá bức xúc về vấn đề này.
Theo TS Hùng thì thẩm quyền quản lý hay xử lý các quán hàng rong trước cổng bệnh viện hoàn toàn không thuộc quyền của bệnh viện. Có lần, chẳng biết bên ngoài các “quán hàng rong” tranh nhau mua bán thế nào mà họ xách dao rượt đuổi nhau chạy vào bệnh viện, làm náo loạn. Bệnh viện Nhiệt đới là bệnh viện cấp Bộ, nơi điều trị các bệnh nguy cơ truyền nhiễm cao mà “mặt tiền” bệnh viện bị hàng rong “bủa vây” như vậy làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bệnh viện.
Cũng theo TS Hùng, Bệnh viện Nhiệt đới thường xuyên phối hợp với công an phường sở tại để ra quân dẹp nạn hàng rong. Thế nhưng, có công an xuống thì hàng rong đi, công an vừa đi thì hàng rong quay lại về trước cổng bệnh viện, biến cổng bệnh viện thành cái “chợ”.
Tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng, lề đường, hàng rong “bủa vây” trước cổng các bệnh viện trên địa bàn TP HCM diễn ra ngày càng tràn lan, không chỉ gây cản trở giao thông, mà còn làm mất đi vẻ đẹp mỹ quan đô thị mang tính văn minh, hiện đại của thành phố. Tất cả đã và đang tạo nên một cảnh tượng vô cùng nhếch nhác trước cổng các bệnh viện lớn của TP HCM, trung tâm điều trị về y khoa lớn nhất của các tỉnh phía Nam cũng như cả nước.