Hàng trăm người dân đội mưa cầm hoa cúc trắng đón liệt sĩ Lê Ánh Sáng

Cẩm Kỳ 03/08/2023 13:38

Mặc dù trời mưa to nhưng hàng trăm người dân xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tay cầm hoa cúc trắng và đứng dọc hai bên đường rưng rưng nước mắt chờ đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Hàng trăm người dân đội mưa, tay cầm hoa cúc trắng đứng dọc hai bên đường để đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Sáng ngày 3/8, linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng (34 tuổi) là một trong ba chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên đèo Bảo Lộc vào chiều 30/7 đã được đưa về quê nhà ở thôn Phái Nam (xã Tân Lâm Hương).

Trong cơn mưa, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, đồng chí, đồng đội, bạn bè, gia đình và hàng trăm bà con nhân dân thôn Phái Nam đã xếp làm 2 hàng, lặng lẽ trên tay những nhành hoa cúc trắng đón linh cữu liệt sĩ Sáng về với đất mẹ.

Nhiều cơ quan, đoàn thể cùng người dân có mặt tại nhà của Đại úy Lê Ánh Sáng từ sáng sớm để chia sẻ mất mát cùng gia đình và đón anh về với đất mẹ.

Liệt sĩ Lê Ánh Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, từ nhỏ ước mơ của anh là được khoác lên mình trang phục của lực lượng Công an nhân dân nên sau khi học xong cấp 3, Sáng đi nghĩa vụ, sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Ra trường, Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại trạm CSGT Madaguoi.

Do công việc bận rộn nên Đại úy Lê Ánh Sáng rất ít khi có thời gian về thăm mẹ, mỗi năm anh chỉ sắp xếp được 1-2 lần để về quê. Cách đây hơn 1 tháng, Lê Ánh Sáng thông báo với gia đình là sẽ tổ chức kết hôn.

Cơn mưa nặng hạt không cản được những bước chân của người thân, anh em và bà con xóm giềng đưa tiễn người chiến sĩ trẻ.

Ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi khẩn trương cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi, quê Nam Sách, Hải Dương), Đại úy Lê Quang Thành (56 tuổi, quê Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Thượng úy Lê Ánh Sáng (34 tuổi, quê Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và 1 người dân được xác định là Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).

Khoảng 8h30 linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng đã được đưa về đến quê nhà ở thôn Phái Nam.

Bộ Công an sau đó đã có quyết định truy thăng quân hàm với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Thượng úy Lê Ánh Sáng lên Đại úy.

Đội nghi lễ cầm di ảnh, Bằng Tổ quốc ghi công đi phía trước linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng.
Đại úy Lê Ánh Sáng hy sinh đã để lại hình ảnh đẹp trong trái tim đồng nghiệp, người thân và bà con làng xóm. Ai cũng đều rưng rưng nước mắt, tiếc thương về sự ra đi của anh.
Bà Hoàng Thị Xuyến (64 tuổi) mẹ của liệt sĩ Lê Ánh Sáng khóc ngất khi thấy di ảnh của con.
Người dân đứng chờ để vào viếng, thắp hương, chia sẻ nỗi đau với gia đình liệt sĩ. Theo bản cáo phó lễ viếng liệt sĩ Lê Ánh Sáng diễn ra vào lúc 10h ngày 3/8, lễ di quan vào lúc 14h50 ngày 4/8, an táng tại nghĩa trang Từ Vũ, xã Tân Lâm Hương.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng trăm người dân đội mưa cầm hoa cúc trắng đón liệt sĩ Lê Ánh Sáng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO