Báo Đại đoàn kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Hạt mầm thiện lành lan toả

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Hạt mầm thiện lành lan toả

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Những con số vừa được đưa ra  tại Lễ Công bố đợt 1 sử dụng kinh phí nhắn tin và hoạt động tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 cho thấy sự công khai, minh bạch của các đơn vị tổ chức thực hiện. Nhưng lớn hơn cả những con số là điều mà chúng ta đều nhận ra, đó là tấm lòng.

Tấm lòng nhân ái được sinh ra từ mầm thiện trong mỗi chúng ta. Sống hướng về điều thiện là vẻ đẹp trong trái tim mỗi con người. Dù hạnh phúc hay đau khổ, dù có bị dòng đời cuốn đi xa cỡ nào thì rồi tính thiện trong mỗi con người cũng sẽ quay về.

Bởi sâu thẳm trong chúng ta đều biết hướng tới cái thiện, hướng tới sự tử tế là hướng về hạnh phúc bền lâu.

Bernadette Russell - tác giả của cuốn sách “Tử tế đáng giá bao nhiêu?” đã đưa ra những đúc kết rất thú vị từ chính cuộc đời cô khi sống tử tế với bản thân, với đồng nghiệp, với người lạ, với môi trường mình đang sống...

Vậy tử tế đáng giá bao nhiêu nếu mỗi ngày ta làm một việc tốt? Đó là sống tử tế làm cuộc sống hạnh phúc hơn. Sống tử tế còn có lợi cho trái tim như lời tác giả diễn giải “Sống tử tế góp phần tạo ra hoóc-môn oxytocin trong não và khắp cơ thể. Oxytocin giải phóng oxit nitric trong mạch máu, từ đó mở rộng các mạch máu, giảm huyết áp và bảo vệ trái tim của bạn”.

Tác giả còn kể ra hàng loạt những hữu ích mang lại từ việc sống tử tế, đó là luôn tươi trẻ, là sự cần thiết để kết nối vì “Tổ tiên của chúng ta đã học cách hợp tác với nhau để sống sót, và một nhóm người có mối quan hệ bền chặt có cơ hội sống sót cao hơn. Đó là chân lý tồn tại hàng ngàn năm nay”. Và điều thú vị là sự tử tế có thể lan tỏa đến người khác.

Ví như câu chuyện về 100 ngàn đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ông Lê Quang Quỳnh (56 tuổi, trú tại thôn Phương An, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đăng trên Báo Đại Đoàn Kết cách đây chưa lâu cho chúng ta tin chắc một điều rằng có nhiều người vẫn sống tử tế ngay cả khi bão giông cuộc đời bủa vây.

Ông Quỳnh là một người chịu rất nhiều thiệt thòi. Khi sinh ra ông đã bị khuyết tật ở chân, đến lúc trưởng thành thì bị mù hai mắt, mất một tay do tai nạn bom mìn sau chiến tranh.

Cuộc sống của ông là chuỗi ngày dò dẫm trong bóng tối để đi bán vé số dạo kiếm tiền gửi về quê nhà nuôi đứa con duy nhất đang bị bệnh. Nhưng khi biết Mặt trận kêu gọi toàn dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch, ông đã quyết định mang 100 ngàn đồng đến tận nhà ông Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Triệu Phong để ủng hộ với một mong mỏi thiết tha, “tôi hạnh phúc vì được làm một việc có ích cho xã hội”.

Nghĩa cử của ông Quỳnh như dòng nước mát tưới tắm tâm hồn, gieo vào tâm thức chúng ta ánh sáng của sự thiện lành. Cũng như vậy, hơn 115 tỷ đồng được gửi đến bằng tin nhắn trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia từ hơn 2,5 triệu người như triệu triệu giọt nước mát lành hoà vào biển lớn.

Chỉ bằng một cú pháp nhỏ trên máy điện thoại, chỉ với những mệnh giá từ 1000 cho đến hàng triệu đồng, chương trình đã tích cóp được cả một biển ân tình mà người Việt Nam đang dành dụm cho nhau.

Điều đó cho thấy, việc tử tế không phải là những việc lớn lao to tát mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể khơi nguồn từ những điều bình dị.

Việc tử tế không phân biệt địa vị, tuổi tác, hay số tiền ủng hộ mà tất cả những nghĩa cử đó đều được xuất phát từ tấm lòng, từ trách nhiệm công dân và từ niềm tin vào sự công khai minh bạch của Mặt trận, tin vào các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ và ngành y tế.

Và cũng bởi cuộc sống không thể thiếu đi những tấm lòng, dù có thể chỉ “để gió cuốn đi ” như tên một bài hát nhưng điều quan trọng trước khi “cuốn đi” hạt mầm thiện lành đã được lan toả, nuôi dưỡng để cuộc đời thêm xanh tươi.

Lê Ái