Hậu Giang: Cha kiện con đòi đất
Chỉ vì mảnh đất 2.500 m2 mà cha con, anh em giành giật, kiện tụng để mất cả tình nghĩa.
Cửa hàng tạp hóa nơi ông Hoàng đang ở và buôn bán
Ông Hồ Sỹ Thiết, 84 tuổi ở đường Cách mạng tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa (Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ) trình bày: Năm 1985, ông cùng em trai là Hồ Ngọc Sơn hùn vốn mua miếng đất 2.500 m2 tọa lạc ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh (Châu Thành A, Hậu Giang) để làm nơi thờ cúng ông bà.
Năm 1987, ông cất nhà cho con trai Hồ Minh Hoàng hiện là giáo viên dạy môn vật lý trường THPT Cái Tắc (Châu Thành A, Hậu Giang) ở trên đất này để thuận tiện đi dạy. Năm 1993 ông Hoàng kê khai đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND huyện Châu Thành (cũ) cấp sổ đỏ. Sau đó, hai cha con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến kiện nhau ra tòa.
Ông Thiết đầu bạc trắng, đi lụm khụm, tay chân run rẩy nói: “Đất tôi mua và xây cất nhà đàng hoàng nhưng giờ muốn vô đó ở thì con không cho”. Hiện tại, ông Thiết sống trong căn nhà cũ kỹ hơn 40 m2, nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo. Cuộc sống hằng ngày phụ thuộc vào tiền trợ cấp người già 200.000 đồng/ tháng của nhà nước. Ngoài ra, ông còn phải nuôi thêm đứa cháu ngoại từ Sóc Trăng lên ở nhờ để ăn học.
Ông Thiết trăn trở: “Thấy con đứa có nhà, đứa thì ở trọ nên muốn chia phần đất mua trước đây để các con đều có chỗ ở đàng hoàng trước khi nhắm mắt. Tôi chỉ mong Hoàng nhường lại một phần để chia cho các con khác có chỗ ở vì hiện nay con gái thứ ba là Hồ Thị Tuyết Nhung chưa có nhà phải thuê trọ ở và những đứa khác đang gặp khó khăn. Trong khi đất đó ở không hết mà Hoàng chẳng chịu cho ai”, ông Thiết buồn bã bộc bạch: Hiện tại, tôi nợ trên 100 triệu đồng lo chi phí kiện tụng, thuê luật sư nên muốn bán căn nhà đang ở để về Hậu Giang sống cùng con cháu và gần mồ mả ông bà nhưng Hoàng không đồng ý.
Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Châu Thành A xử ngày 11/7/2014, ông Thiết đưa ra chứng cứ là ông và em trai Hồ Ngọc Sơn mua của ông Phạm Văn Kiên vào năm 1985. Sau đó, ông Sơn giao đất lại cho ông quản lý, sử dụng và có lập văn bản vào ngày 21/3/1987. Ông Thiết cho biết, vào năm 2006, trong cuộc họp gia đình, ông Hoàng thừa nhận phần đất trên là của ông Thiết nên thống nhất chuyển quyền sử dụng lại cho ông Thiết.
Còn ông Hoàng thì lại cho rằng, phần đất trên là do bà nội kêu cha là ông Thiết và ông Sơn mua dùm và bà đã trả tiền lại đầy đủ cho cả hai. Sau đó, bà nội cho ông phần đất này. Hiện nay, đất đã được cơ quan Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Hồ Minh Hoàng. Kết quả, tòa tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Hoàng đứng tên chủ sử dụng. Đồng thời buộc ông Hoàng trả lại 1 căn nhà trên phần đất mà ông đứng tên cho ông Thiết. Ông Hoàng kháng án và TAND tỉnh Hậu Giang xử phúc thẩm ngày 30/3/2015 tuyên ông Hoàng thắng nên có quyền tiếp tục sử dụng phần đất đang ở.
Thật là đáng buồn. Chỉ vì mảnh đất 2.500 m2 mà cha con, anh em giành giật, kiện tụng để mất cả tình nghĩa.
Được biết, ông Hoàng là con thứ 4 trong số 9 anh em. Hiện tại, miếng đất ông Thiết mua trước đây, ông Hoàng đang ở và mở tiệm tạp hóa. Một đồng nghiệp của ông Hoàng (giấu tên) cho biết, ông Hoàng là đảng viên, trước đây làm tổ trưởng tổ vật lý của trường nhưng do sinh con thứ 3 và công tác quản lý chuyên môn không tốt nên bị kỷ luật chuyển xuống đứng lớp dạy từ năm 2012 đến nay.