Hè này, sân chơi nào cho trẻ?

Hải Phong 30/05/2016 02:15

Bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè của năm học 2015-2016, nhiều bậc phụ huynh lại lo sốt vó vì không biết quản con trong kỳ nghỉ dài này như thế nào, trong khi còn phải đầu tắt, mặt tối kiếm ăn. Mặc dù các loại CLB mọc lên như nấm, song không phải tất cả đều đạt chuẩn và không phải gia đình nào cũng có điều kiện để cho con theo học.

Các em thiếu nhi tham gia lớp múa tại Nhà thiếu nhi Kim Đồng. Ảnh: TL.

Trong những năm gần đây, với tốc độ đô thị hóa nhanh đến chóng mặt, hầu như các khoảng đất trống không còn để cho trẻ em có thể vui chơi với những trò chơi truyền thống... Những khu tập thể mới “lên đời” thành phố, thành phường thì việc người ta chiếm dụng các sân chơi chung để bán hàng, trông xe đã đành, ngay cả nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội cũng hầu như “bói không ra” những nơi thích hợp để trẻ em có thể nô đùa.

Đơn cử như khu tập thể Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngoài chợ trời tấp nập xe cộ qua lại suốt ngày, có được vài sân chơi chung của các dãy nhà thì người ta cũng đã “trưng dụng” để bán bia hơi, bán quán nước, dựng nhà chứa hàng, trông xe máy, xe đạp... khiến các bậc phụ huynh chỉ còn nước khóa trái cửa nhốt con em trong nhà thì mới yên tâm đi làm.

Hay như trẻ em sống ở các tuyến phố thì cũng làm sao có thể yên tâm để các em tự chơi được khi không có người lớn dắt tay, đi kèm vì lưu lượng người, xe nườm nượp. Do Hà Nội có ít công viên cây xanh nên ở một số khu vực xa công viên thì chỉ còn cách ngồi nhà xem tivi, chơi điện tử, hay ra quán net chát chit.

Lựa chọn sân chơi nào cho con em mình trong dịp hè này là điều các bậc phụ huynh phải cân nhắc hết sức cẩn trọng. Cần hết sức cảnh giác với những câu lạc bộ võ thuật, bơi lội, dạy nhạc, họa... không đạt chuẩn, không có uy tín đang mọc lên như nấm sau mưa.

Thực tế đã có không ít địa chỉ dạy bơi lội do không đạt chuẩn, nước bể bơi không hợp vệ sinh, thậm chí không làm tốt công tác cứu hộ nên đã có trường hợp trẻ tử vong khi bơi lội. Cũng có khá nhiều người mở các lớp học đàn, học vẽ trong khi không có chuyên môn về các bộ môn này... Như vậy chẳng hóa ra tiền mất, tật mang ư?

Hiện, lựa chọn của không ít các bậc phụ huynh trên địa bàn TP Hà Nội là cho con em mình theo học các lớp thể thao tại Trường Thể thao thiếu niên 10-10 của quận Ba Đình. Người ta vẫn nhận xét rằng Trường 10-10 là trường đào tạo thể thao nghiệp dư, nhưng lại rất chuyên nghiệp. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng có lựa chọn khác như Cung Văn hóa thiếu nhi, các câu lạc bộ võ thuật, cờ vua, bơi lội... mà người đào tạo là những kiện tướng, kỳ thủ nổi danh trong nước và trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện cả về thời gian lẫn vật chất để có thể cho con em theo học những lớp võ thuật, nhạc, họa... tại những nơi như vừa nêu ở trên. Đặc biệt với gia đình nông thôn thì bán đi hàng ha rau cũng chỉ đủ để mưu sinh hàng ngày cộng với trang trải các khoản chi phí điện, nước, học hành của con cái, thì lấy đâu ra tiền để cho con theo học thể dục, thể thao. Mà dù ngay cả khi cố gắng lo được tiền cho con theo học các lớp đó thì cũng không có thời gian đưa đón.

Vậy mới biết việc chăm sóc “mầm non tương lai của đất nước” không hề đơn giản, mà là một bài toán hết sức đau đầu của các bậc phụ huynh, nhất là những dịp hè về. Mong rằng các bậc phụ huynh sẽ có được lựa chọn phù hợp, sáng suốt cho việc vui chơi, học hành của con em mình dịp Hè về.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hè này, sân chơi nào cho trẻ?