Hiện tượng mới của Opera
Thông tin một chàng trai Việt Nam dành giải Nhất cuộc thi Opera danh tiếng József Simándy lần thứ 9 tổ chức ở Hungary khiến nhiều người bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi đó là một cái tên khá lạ: Ninh Đức Hoàng Long. Lạ nữa là chàng trai đó thuộc thế hệ 9X, năm nay mới 25 tuổi.
Ninh Đức Hoàng Long.
1. Quê Ninh Bình, cái tên Ninh Đức Hoàng Long được đặt từ tên con sông Hoàng Long quê hương để dù đi đâu cũng nhớ về quê nhà. Anh đang du học tại Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc, Hungary. Hoàng Long vẫn còn rất nhiều cảm xúc sau khi nhận giải. Anh cho biết cuộc thi opera József Simándy không phải ở tầm cỡ nổi tiếng thế giới.
Tuy nhiên, đây là cuộc thi thanh nhạc uy tín nhất Hungary hiện nay, được tổ chức 3 năm 1 lần. Thí sinh đạt giải các mùa trước đều đã có sự nghiệp rất thành công hiện nay tại Hungary và châu Âu. Có người còn được biểu diễn tại nhà hát Metropolitan. Sau cuộc thi các thi sinh trực tiếp được mời biểu diễn tại các nhà hát. Đây là điều mơ ước không chỉ của chính Hoàng Long mà còn cả của các bạn Hungary.
Tuy vậy, Hoàng Long bật mí rằng thực sự cảm xúc của anh lúc biết được giải nhất không vui bằng lúc qua vòng bán kết. “Khi giám khảo đọc tên 10 người vào vòng chung kết mà tim tôi muốn nhảy ra ngoài, nín thở”, từ Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc, Hungary, Hoàng Long tâm sự với PV Báo Đại Đoàn Kết.
Chọn bản “Hazam, hazam” (Tổ quốc tôi) đã rất nổi tiếng, được nhiều người biểu diễn thành công chính là sự “liều” của Hoàng Long. Bởi lẽ, tác phẩm này đã làm nên tên tuổi của Simandy (người cuộc thi mang tên), và đã có rất nhiều ca sĩ Hungary cũng như các ca sĩ nước ngoài thể hiện tác phẩm này. Trong cuộc thi vừa rồi, có tới 7 thí sinh đăng kí hát bài “Hazam, hazam” ở vòng chung kết (có 6 thí sinh người Hungary).
Điều bất ngờ rằng cả 6 bạn kia đã dừng chân ở vòng bán kết. Trích đoạn “Hazam, hazam” đòi hỏi rất nhiều về việc truyền đạt cảm xúc cũng như tiếng Hungary là ngôn ngữ khó bậc nhất thế giới. Tuy nhiên đây lại là sự “liều” có tính toán vì đó là tác phẩm Hoàng Long tự tin nhất. Kết quả thật mĩ mãn, tại đêm chung kết, sau khi anh hát bài “Hazam”, chính ban giám khảo cũng đã khóc và vỗ tay. “Tôi là thí sinh duy nhất giám khảo vỗ tay trong cuộc thi”, Hoàng Long tự hào nói.
Báo chí Hungary viết về Ninh Đức Hoàng Long.
2. Khi biết tin Hoàng Long đoạt giải cao, nhiều người nghĩ rằng anh “gặp may”. Nhưng Long quả quyết: “May mắn tưởng trên trời rơi xuống nhưng thực ra là “nhân quả” do chính mình tạo ra”. Long kể, được thành công anh đã phải trải qua một quá trình rèn luyện gian khổ. Con đường Opera đến với Long hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Năm lớp 12, trong khi đang theo con đường ôn tập để thi vào khối A thì đột nhiên anh cảm thấy mình không phù hợp với tương lai là một anh kĩ sư hay là một nhân viên văn phòng, một nhà kinh tế… Vì vậy, anh quyết định nói chuyện với bố mẹ xin đổi sang ngành nghệ thuật, ngay lập tức gặp phải sự phản đối quyết liệt. Tuy nhiên Hoàng Long cũng đã thuyết phục được bố mẹ và tới giờ chắc gia đình đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì anh đã quyết định đúng.
Khi học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Long được các thầy cô luôn tận tình giúp đỡ và dạy dỗ. Đặc biệt, GS.NSND Trung Kiên là người đã tạo ra bước ngoặt lớn nhất khi thầy đã trực tiếp đề cử cho anh được đi du học. May mắn là anh được đặt chân tới Hungary, Học viện Âm nhạc Liszt, nơi bất kể thầy cô nào trong trường cũng đều giỏi và tốt bụng cả. “Thầy giáo của tôi là người gốc Rumania, Rumania có rất nhiều giọng ca Opera mạnh, đặc biệt là giọng nam cao, thầy giáo của tôi hiện đang là giọng nam cao chính của nhà hát Opera Hungary, mình thường xuyên đi xem ông hát, ông đóng hầu hết những vai Tenor nổi tiếng như: Calaf, Cavaradossi, Don Jose”…, Hoàng Long kể.
3. Gần đây, nhiều tờ báo Hungary đã viết và đăng ảnh Ninh Đức Hoàng Long. “Sau cuộc thi, tôi nhận được khá nhiều lời mời biểu diễn trên khắp nước Hungary”, Hoàng Long tiết lộ. Ngay khi cuộc thi kết thúc, Hoàng Long đã trở lại là mình như trước với lịch hoạt động dày đặc như một tuần có 4 buổi 1 tiếng luyện hát với thầy cô giáo. Còn ở nhà hầu như anh không làm việc với giọng mà chủ yếu là nghiên cứu tác phẩm. Ngoài công việc học tập, hiện Hoàng Long tham gia hoạt động sinh viên, giữ chức Ủy viên ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary.
Hoàng Long cũng hết sức chân tình chia sẻ về dự định tiếp theo của mình: “Học bổng nhà nước cấp cho tôi có thời hạn từ năm 2013 tới 2017, tháng 8 năm sau tôi sẽ hoàn thành khóa học Đại học và về nước”. Bởi theo đánh giá của anh, ở Việt Nam, mặc dù khán giả Opera không nhiều, nhưng không phải là không có, mà quan trọng nhất, những người đã nghe và quan tâm tới Opera đều là những người thực sự hiểu biết về nghệ thuật. Vì thế, đó là điều rất đáng để trân trọng và không có lý do gì khi có người nghe mà lại không có người biểu diễn.
Có nhiều người bình luận sau khi nghe Hoàng Long hát: “Thật là ngạc nhiên, tôi cá rằng 100% người xem đều nổi da gà”, “Bạn thật tài năng, thể hiện còn hay hơn cả người Hungary”... Cuối năm 2015, Hoàng Long được tờ báo điện tử lớn của Hungary là Index khen ngợi khi ca khúc “Hoàng đế ngô” của anh đạt gần 100.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.