Hình bóng quê nhà

Bích Vân 02/01/2016 08:16

Hình ảnh cây Phượng vĩ có lẽ đã gắn liền với nhiều kỷ niệm của đám học trò nhất quỷ, nhì ma chúng mình. Cứ tưởng sẽ chẳng được thấy hình ảnh đó khi sang đây, vậy mà giờ ngày nào mình cũng được ngắm nhìn loài hoa ấy bởi nó có mặt ở khắp nơi trong thành phố. Từng chùm hoa đỏ rực, vươn cao như thôi thúc mình tìm về với những hình ảnh thân thương nơi quê hương Việt Nam.

Hình bóng quê nhà

Cây Phượng Vĩ trên đường phố của thành phố Nampula, Mozambique.

Quỳnh Trang thân!
Đã hơn hai năm rồi, kể từ ngày mình nhận quyết định đi công tác xa nhà Trang nhỉ. Hôm nay, tự dưng mình lại muốn ngồi viết một lá thư tay cho bạn thay vì liên lạc qua thư điện tử như mọi khi. Công việc cứ cuốn mình đi, chẳng có lúc nào rảnh dỗi để nhìn lại cuộc sống dù nỗi nhớ nhà vẫn luôn đau đáu.

Trang biết không? Nói tới Mozambique, có thể nhiều người trong chúng ta chỉ biết đây là một quốc gia nghèo ở châu Phi, hoặc thậm chí còn không biết đến nơi này. Là một người đàn ông nhưng thời gian đầu sang đây mình cũng có nhiều điều lo lắng, lo về một nền văn hóa hoàn toàn khác với Việt Nam, lo về sự bất đồng ngôn ngữ, lo về cuộc sống ở một nơi xa lạ… , nhưng rồi mọi thứ vẫn cứ đi vào quy luật của nó Trang ạ.

Nhờ chăm chỉ học bồi tiếng Bồ Đào Nha từ mấy anh công nhân bản địa nên giờ mình đã khá tự tin trong giao tiếp với mọi người ở đây. Công việc của mình phải tiếp xúc với nhiều tầng lớp, giàu có, nghèo có, người lao động có, người trí thức có nhưng nhìn chung người dân Mozambique không thân thiện một cách vô điều kiện như nhiều người dân Việt Nam mình.

Thành phố Nampula nơi mình đang ở là thành phố lớn thứ hai của Mozambique nhưng có rất ít người Việt sinh sống. Bà con người Việt mình tập trung chủ yếu ở Thủ đô Maputo, kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng nhiều nhất vẫn là ẩm thực. Tính đến thời điểm này, người Việt mình ở Mozambique chỉ có khoảng hơn 200 người, tại nơi mình ở thì chỉ tính trên đầu ngón tay nên quý lắm, tha thiết lắm tình cảm nồng ấm, thân thiện của đồng bào mình nơi đây. Vì đặc thù công việc, nên mình có cơ hội được sống ở nhiều nơi dọc đất nước này, cũng gặp nhiều người Việt với muôn vàn xuất phát điểm khác nhau, nhưng nhìn chung đời sống kinh tế của bà con bên này rất ổn.

Trang thân!

Mozambique là một đất nước có nguồn lực về du lịch vì họ có vị trí địa lý khá đặc biệt. 45% địa hình của Mozambique là vùng đồng bằng, ngoài ra còn có một vài cao nguyên rộng và núi cao thoải dần từ khu tây bắc xuống phía nam. Đặc biệt là cảnh đẹp biển nơi đây thì vô cùng hoang sơ. Nếu có cơ hội Trang hãy sang đây một lần nhé, cùng mình cảm nhận văn hóa và ẩm thực, sẽ thú vị lắm đấy.

Nhớ hồi còn học phổ thông, hình ảnh cây Phượng vĩ có lẽ đã gắn liền với nhiều kỷ niệm của đám học trò nhất quỷ, nhì ma chúng mình. Cứ tưởng sẽ chẳng được thấy hình ảnh đó khi sang đây, vậy mà giờ ngày nào mình cũng được ngắm nhìn loài hoa ấy bởi nó có mặt ở khắp nơi trong thành phố. Từng chùm hoa đỏ rực, vươn cao như thôi thúc mình tìm về với những hình ảnh thân thương nơi quê hương Việt Nam.

Có thể sắp tới mình sẽ được về phép một thời gian ngắn Trang ạ. Nhớ lắm cái lạnh của Hà Nội! Thèm cảm giác được phóng xe máy qua đường Thanh Niên lộng gió, được ngồi quán cóc vỉa hè với mấy đứa bạn thân và đặc biệt là được gặp lại bạn, cô bạn yêu quý của tớ ạ!

Sớm gặp lại nhé!

Bạn thân!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hình bóng quê nhà