'Hổ phụ sinh hổ tử'
Được NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành, cuốn sách “Hổ phụ sinh hổ tử” của nhà báo Trần Thanh Phương, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết không chỉ là tập hợp những cặp “cha-con” nổi tiếng trong làng văn hóa, văn nghệ nước nhà mà nó còn là những bài học giáo dục gia đình bổ ích.
Bìa cuốn sách “Hổ tử sinh hổ phụ”.
Ở đó người đọc có thể hiểu được vì sao một người nổi tiếng, một danh nhân lại có thể dạy dỗ con cái mình tiếp nối hoặc phát huy được danh tiếng của gia đình, dòng họ, một điều không phải ai cũng làm được. Ngoài ra, sợi dây huyết thống, cái gen của những người tài bẩm sinh cũng ít nhiều được bộc lộ và di truyền từ đời này qua đời khác.
Với rất nhiều những cặp “cha - con” đều làm rạng danh dòng họ như Phạm Quỳnh - Phạm Tuyên, Đặng Văn Ngữ - Đặng Nhật Minh, Đỗ Nhuận - Đỗ Hồng Quân, Thuận Yến - Thanh Lam… độc giả như thêm một góc nhìn về truyền thống, giáo dục trong gia đình, dòng họ.
Ở đó, nhiều người con đã tiếp nối và có thể làm rạng danh hơn cả cha mình. Càng đặc biệt và đáng quý hơn, hầu hết những người con dù tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha nhưng lại đi theo những con đường hoàn toàn khác chứ không chỉ đơn thuần là “con ông cháu cha”.
Đó là đạo diễn nổi tiếng Đặng Nhật Minh khi ông chọn cho mình con đường nghệ thuật phim ảnh nhiều chông gai để vượt qua “cái bóng” của cha mình, bác sỹ, giáo sư Đặng Văn Ngữ, một trong những nhà nghiên cứu y khoa hàng đầu của nền y học Việt Nam.
Hay như Phạm Tuyên, một nhạc sỹ quen thuộc của dòng nhạc cách mạng đã được giải thưởng Hồ Chí Minh cũng làm rạng danh cha mình, nhà văn, trí thức Phạm Quỳnh.
Nhà báo Trần Thanh Phương cho biết, ông đã dành nhiều thời gian công sức để hoàn thiện cuốn sách này bởi ông có cơ may được gặp gỡ, trao đổi với hầu hết các nhân vật trong cuốn sách.
Vì thế, những trang viết ngoài nguồn tư liệu phong phú thì còn có nhiều chi tiết đời thực mà chính người trong cuộc đã tâm sự, giãi bài.
Và hoàn cảnh ra đời của cuốn sách cũng khá đặc biệt khi ông đã phải trải qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh của tuổi già dù bản thảo của cuốn sách đã được hoàn thành khoảng hơn một năm trước.