Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Hoa hậu quý bà sa vòng lao lý

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hoa hậu quý bà sa vòng lao lý

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, Trương Thị Tuyết Nga còn nổi danh với danh hiệu “Hoa hậu quý bà” khi “ẵm giải” hai cuộc thi hoa hậu danh giá tại Việt Nam và Mỹ. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng, tiền tài danh vọng của người phụ nữ ấy là những tai tiếng, và kết cục “Hoa hậu quý bà” ngậm trái đắng phải “bóc lịch” trong tù vì tội lừa đảo.

Hoa hậu quý bà sa vòng lao lý

Người đàn bà đẹp Trương Thị Tuyết Nga khi ở đỉnh cao danh vọng và nhan sắc.

Người đẹp đa tài

Cùng với sự thành đạt và danh vọng, Trương Thị Tuyết Nga gặp không ít rắc rối và tai tiếng trong kinh doanh cũng như những cuộc thi nhan sắc. Tại cuộc thi “hoa hậu quý bà” năm 2009, đã từng có đơn tố cáo Nga về việc đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi nhưng vẫn được trao danh hiệu. Trong khoảng thời gian thi hoa hậu lần 1 và lần 2, liên tục có thông tin tố cáo lừa đảo, làm ăn gian dối thậm chí bị cấm xuất cảnh đến với Trương Thị Tuyết Nga. Cũng trong thời gian này, Nga và chồng phải đưa nhau ra tòa để ly hôn.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961) theo học Trung cấp y tá những mong nối nghiệp cha. Ra trường, Nga được làm đúng công việc đào tạo. Năm 1984, người đẹp Trương Thị Tuyết Nga lập gia đình và sau đó học lên tại trường Đại học Y Dược TP HCM.

Với nhan sắc và khả năng kinh doanh trời phú, người đẹp bước chân vào lĩnh vực kinh doanh và đạt được nhiều thành quả. Đầu tiên, Trương Thị Tuyết Nga lập ra và làm giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan, chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Do nhạy bén trong kinh doanh, Nga nhanh chóng ăn nên làm ra, khẳng định danh tiếng trên thương trường. Từ năm 2007, cái tên doanh nhân Trương Thị Tuyết Nga được nhiều người ngưỡng mộ khi Nga lập ra và giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty TNHH bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh nằm trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP HCM. Đây là bệnh viện hạng sang nhất nhì tại TP HCM lúc bấy giờ. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh được xây dựng theo mô hình “bệnh viện - khách sạn” hiện đại với 200 giường bệnh cùng nhiều máy móc và các trang thiết bị hiện đại.

Số phận không chỉ ưu ái cho người phụ nữ này khả năng kinh doanh nhạy bén, người đẹp Trương Thị Tuyết Nga còn được trời phú cho vẻ đẹp mặn mà và thân hình “người mẫu” duyên dáng. Năm 2009, khi đã 48 tuổi, Trương Thị Tuyết Nga vẫn đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt. Dù là thí sinh lớn tuổi nhất nhì trong cuộc thi nhưng với vẻ đẹp và khả năng hùng biện thông minh, sắc sảo, Nga gây ấn tượng rất lớn trong lòng khán giả. Trong cuộc thi hoa hậu đó, Nga lọt vào tốp 20 người đẹp và đoạt giải “Quý bà thành đạt”.

Từ đó, cái tên Trương Thị Tuyết Nga nổi như cồn. Đến tháng 11/2012, Nga sang Mỹ để tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu năm 2012 (Mrs Vietnam Golbal 2012). Ở tuổi 51, Nga vẫn ung dung “ẵm” một lúc hai danh hiệu lớn của cuộc thi là Á hậu 1 Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 và Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu thành đạt nhất năm 2012.

Tuy nhiên, bên cạnh sự thành đạt và danh vọng, Trương Thị Tuyết Nga gặp không ít rắc rối và tai tiếng trong kinh doanh cũng như những cuộc thi nhan sắc. Tại cuộc thi “hoa hậu quý bà” năm 2009, đã từng có đơn tố cáo Nga về việc Nga đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi nhưng vẫn được trao danh hiệu.

Trong khoảng thời gian thi hoa hậu lần 1 và lần 2, liên tục có thông tin tố cáo lừa đảo, làm ăn gian dối, thậm chí bị cấm xuất cảnh đến với Trương Thị Tuyết Nga. Điển hình như hàng chục hộ dân mua đất liền kề với Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh đã tố cáo Nga lên các cơ quan chức năng, rằng Nga đã lừa đảo họ bằng cách bán đất, hứa hẹn nhiều năm nhưng không chịu sang tên, đổi chủ phần đất đã bán. Năm 2010, Nga bị Công ty TNHH New Zealand International College kiện ra Tòa án TP.HCM vì cho rằng đã vay 1,8 triệu USD với tư cách cá nhân và còn thay mặt công ty vay 4,2 triệu USD với cam kết sẽ đứng ra mua đất để mở rộng việc hợp tác làm ăn. Nga bị tố cáo là sau một thời gian dài vẫn không thanh toán số tiền đã vay. Ngoài ra, Nga cũng bị tố cáo dính dáng đến nhiều vụ làm ăn lùm xùm khác.

Cũng trong thời gian này, Nga và chồng phải lôi nhau ra tòa để ly hôn vì những mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết.

Hoa hậu quý bà sa vòng lao lý - 1

“Hoa hậu quý bà thành đạt” Trương Thị Tuyết Nga tiều tụy, già nua ngày hầu tòa.

Con đường trở thành siêu lừa

Trái ngược với vẻ đẹp và sự quý phái của một “Hoa hậu quý bà”, ngày hầu tòa, Trương Thị Tuyết Nga rất tiều tụy. Vẻ đẹp mặn mà cùng gương mặt, giọng nói đầy hấp lực biến mất, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi, giọng nói thiều thào phản bác tội trạng cáo buộc.

Đang trên đỉnh cao của danh vọng, ngày 27/4/2013, Trương Thị Tuyết Nga bị Cục Điều tra hình sự thuộc Viện KSND tối cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (phía Nam) bắt tạm giam khiến sự nghiệp và cuộc đời của “Hoa hậu quý bà” bước sang một ngã rẽ khác. Thời điểm bị bắt, Nga đang giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh. Lúc đó mới vỡ lẽ, “Hoa hậu quý bà thành đạt” Trương Thị Tuyết Nga có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi.

Cũng cần nhắc lại, từ năm 2007 đến năm 2008, Nga xin phép đầu tư dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại trên khu đất thuộc phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM. Dự án không được cấp phép do nằm trong quy hoạch ga Thủ Thiêm, tuy nhiên Nga vẫn mang thiết kế của dự án đi chào bán. Tìm được khách hàng, Nga thông báo giá đất của tổng dự án là 54 triệu USD. Sau đó, Nga ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 30.000m2 đất cho đối tác và nhiều lần nhận tổng cộng 3,1 triệu USD tiền đặt cọc. Thấy hợp đồng quá sơ sài, không rõ vị trí thửa đất, khách hàng thắc mắc thì Nga đưa ra lý giải, mới đặt cọc nên ghi sơ sài, khi nào đưa thêm tiền thì ký hợp đồng chi tiết. Sau khi nhận tiền, Nga không thực hiện đúng cam kết mà đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra còn xác định, trong thời gian này, Nga tiếp tục mang một phần “dự án ma” bán cho người khác và nhận tiền cọc gần 1,5 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Nga còn làm hợp đồng thế chấp vay ngân hàng cả trăm tỷ đồng. Mượn danh doanh nhân thành đạt và uy tín của danh hiệu “Hoa hậu quý bà” để tận dụng các mối quan hệ, bà Nga mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói dối là để “sao y” sau đó làm thủ tục tặng cho con trai. Tài sản này sau đó được Nga mang đi vay tiền ngân hàng khác bị phát hiện và tố cáo. Ngoài ra, Viện KSND Tối cao còn nhận được đơn của nhiều ngân hàng, công ty, cá nhân tố cáo Nga có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền tổng cộng gần 900 tỷ đồng. Vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP HCM nên Viện KSND Tối cao đã chuyển toàn bộ số đơn thư tố cáo đến Công an TP HCM. Liên quan đến hành vi lừa đảo của Nga, Cục Điều tra của viện KSND Tối cao xác định, Nga còn có hành vi đưa hối lộ một số cán bộ công an nhằm “thoát” tội trong việc chiếm đoạt 3,1 triệu USD tiền đặt cọc của đối tác.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi đưa hối lộ, do tính chất phức tạp, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra, xử lý.

Từ ngày 21/7/2016 đến ngày 26/7/2016, TAND TP HCM tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm Trương Thị Tuyết Nga về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án nhà ở cao cấp và Trung tâm thương mại trên khu đất thuộc phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM.

Trái ngược với vẻ đẹp và sự quý phái của một “Hoa hậu quý bà”, ngày hầu tòa, “Hoa hậu quý bà thành đạt” Trương Thị Tuyết Nga rất tiều tụy. Vẻ đẹp mặn mà cùng gương mặt, giọng nói đầy hấp lực biến mất, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi, giọng nói thiều thào phản bác tội trạng cáo buộc.

Trong suốt quá trình xét xử tại phiên tòa, Trương Thị Tuyết Nga một mực kêu oan, cho rằng chỉ nhận 1,5 triệu USD từ khách hàng và khách hàng không thực hiện đúng việc thanh toán đủ số tiền 54 triệu USD trong thời gian giao hẹn nên mất tiền đặt cọc. Sau thời điểm đó, Nga cho rằng mình có quyền chuyển nhượng, cầm cố hay ủy quyền cho ai đó với mảnh đất này. Nga cũng khẳng định, đã nói rõ với đối tác biết về hiện trạng khu đất trong quá trình thương lượng việc mua bán mảnh đất nói trên. Dù “Hoa hậu quý bà” kêu oan nhưng kết thúc phiên tòa, HĐXX cho rằng đủ cơ sở để kết tội Nga về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên tuyên phạt “người đàn bà đẹp” 15 năm tù, buộc phải trả lại số tiền 3,1 triệu USD cho đối tác.

Nghe HĐXX tuyên án, “Hoa hậu quý bà thành đạt” run rẩy, ngã quỵ. Từ một doanh nhân nổi như cồn và danh hiệu “Hoa hậu quý bà thành đạt”, giờ đây Trương Thị Tuyết Nga sẽ phải ngồi trong tù bóc lịch. Một kết cục cay đắng!

Đức Sơn - Tuyết Mai