Hoàng Anh Gia Lai: Bao giờ biết thắng?
Thất bại trước đương kim vô địch B. Bình Dương trên sân Gò Đậu ở trận cuối cùng lượt đi đã khiến HAGL có trận thứ 8 chưa biết đến mùi chiến thắng. Thành tích quá nghèo nàn ở lượt đi khiến “những đứa trẻ” của bầu Đức chôn chân ở nhóm cuối bảng và chỉ hơn đội bét bảng phải nhận vé xuống hạng có 2 điểm. Khả năng xuống hạng của HAGL là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi nhân sự, lối chơi của họ đã bị các đối thủ nghiên cứu bắt bài. Cùng với đó là một lịch thi đấu đầy khắc nghiệt ở lượt về đang chờ đón

Con đường trụ hạng của HAGL sẽ nhiều thử thách trong lượt về
Lúc này, dù đã đón chào sự trở lại của Xuân Trường, Tuấn Anh và Đông Triều nhưng họ hiện vẫn còn đến 7 “thương binh” không thể thi đấu gồm Văn Tiến, Hồng Duy, Đức Lương, Anh Tài, Hữu Long, Văn Toàn và Hoàng Thiên. Trong đó, hậu vệ Hồng Duy và trung vệ Khuất Hữu Long sẽ nghỉ hết mùa. Nội binh đã vậy, ngoại binh còn đáng buồn hơn. Phải thẳng thắn thừa nhận, ngoại binh của HAGL lúc này là kém nhất so với mặt bằng chung ngoại binh ở V-League. Dù đã liên tục thay ngoại binh (6 cầu thủ) nhưng với Sanogo và Franklin hiện có đều không đạt yêu cầu. Người ta nhớ đến Sanogo là khi anh tung hoành trong màu áo V.Ninh Bình nhưng ở mùa giải này thì gánh nặng tuổi tác cùng tiền sử chấn thương đầu gối nặng khiến anh chỉ còn là cái bóng của mình. Franklin được kỳ vọng sẽ là lá chắn thép cho hàng phòng ngự nhờ chiều cao nhưng những gì cầu thủ này thể hiện trong 2 trận đấu vừa qua thật đáng buồn khi anh không để lại nhiều ấn tượng và thường mắc sai sót.
Không những thế, những điều cần thiết khi thi đấu ở môi trường khốc liệt như V-League của các cầu thủ HAGL thường cho thấy sự thua kém nhiều trước đối thủ. Tranh chấp tay đôi kém, đua tốc độ kém… thì phải bù lại bằng kỹ chiến thuật nhưng chiến thuật, kinh nghiệm trận mạc quá non nên khi đã thua về sức mạnh, tốc độ thì họ phải nhận thất bại là đương nhiên. Thực sự thì việc lần đầu được đá V-League nên sự ham muốn, hưng phấn và khát vọng thể hiện mình của các cầu thủ trẻ của HAGL rất lớn. Nhưng các cầu thủ HAGL còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc, nên không biết cách điều chỉnh để vượt qua những áp lực tâm lý và việc thua quá nhiều như thời gian qua thì nó sẽ dần đánh mất niềm tin của họ và đây thực sự là nỗi lo lớn, rất nguy hiểm. Chính bởi cầu thủ quá trẻ và non kinh nghiệm nên HAGL đang là đội có phong độ thất thường nhất ở V-League hiện nay. Họ là đội duy nhất chưa từng có chuỗi bất bại 2 trận liên tiếp và đã không thắng ở 8 vòng đấu gần nhất, chỉ giành 3 trận hòa (trước Đồng Nai, QNK.Quảng Nam và Đồng Tháp). Phong độ bấp bênh của HAGL cũng thể hiện rõ nét qua sự thiếu ổn định, chắc chắn ở hàng phòng ngự. HLV Graechen liên tục xáo trộn cặp trung vệ khiến hàng thủ thiếu kết dính, đồng thời HAGL trở thành đội để thủng lưới nhiều thứ hai ở V-League 2015 cùng Đồng Tháp (sau Cần Thơ).
Ngay sau thất bại trước những nhà ĐKVĐ B. Bình Dương, ngay lập tức đã dấy lên thông tin HLV Guillaume Graechen sẽ phải trở lại học viện HAGL Arsenal JMG và nhường chỗ cho một cái tên khác. Tuy nhiên, điều này đã được bầu Đức lên tiếng khẳng định thông tin mình “trảm tướng” là điều hoàn toàn không có. Bầu Đức đã thẳng thắn tuyên bố: “Chúng tôi vừa ký hợp đồng thêm 10 năm với HLV Graechen nên chuyện thay tướng lúc này là điều hoàn toàn không có. HAGL thắng thì vui, thua tôi cũng không buồn nhiều. Cứ thấy các sân V-League khán giả đông là vui rồi. Chúng tôi sẽ họp nội bộ, rút kinh nghiệm và có hướng cố gắng hơn trong giai đoạn lượt về, có xuống hạng cũng không sao. Mùa này đá không hay thì mùa sau sẽ cố gắng đá hay hơn để khán giả yêu mến nhiều hơn”.
Những tuyên bố của bầu Đức cho thấy HAGL giờ chỉ còn biết xiết tay nhau vượt khó. Thế nhưng có rất nhiều yếu tố bất lợi đang đứng về phía họ và nguy cơ xuống hạng ở cuối mùa là điều có thể thành hiện thực. Trong giai đoạn lượt về, HAGL có đến 7 trận thi đấu trên sân khách gặp những đối thủ khó chơi gồm: FLC.Thanh Hóa, QNK.Quảng Nam, SHB.Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Đồng Tháp, S.Khánh Hòa và Đồng Nai. Đây là bất lợi rất lớn cho đội bóng của bầu Đức bởi từ đầu mùa, họ thi đấu xa nhà rất tệ. Cả 6 trận thi đấu sân khách ở lượt đi đội bóng phố núi đều thua. HLV Graechen cho biết trong giai đoạn lượt về, HAGL sẽ quyết tâm giành chiến thắng khi gặp những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Đồng Tháp, XSKT.Cần Thơ và Đồng Nai. “Mục tiêu của chúng tôi ở giai đoạn 2 là nỗ lực lấy điểm trước các đối thủ trực tiếp như Đồng Nai, Cần Thơ, còn các đối thủ như Bình Dương rõ ràng họ ở đẳng cấp khác, vượt trội so với HAGL. Nếu lấy điểm trực tiếp trước các đối thủ này, chúng tôi sẽ trụ hạng thành công” - HLV Graechen cho biết. Thế nhưng để làm được điều đó chẳng dễ chút nào. Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ đã có những bổ sung lực lượng đáng kể và bước đầu có những sự khởi sắc cùng một lịch thi đấu thuận lợi hơn nên cửa trụ hạng của HAGL sẽ gặp những thách thức lớn.
Bên cạnh đó, nếu đà thua cứ tiếp diễn, chiến thắng là sự xa xỉ thì có thể dù bầu Đức đã tuyên bố “đám nhỏ cứ đá hay, đá đẹp, đá sướng mắt là được. Dù có xuống hạng cũng không sao” nhưng thực tế chắc chắn không theo chiều hướng đó. Bởi lẽ, là nhà kinh doanh tài ba nên dù những gì các cầu thủ trẻ đã làm được đã giúp CLB làm kinh tế tốt hơn qua việc bán được vé, bán được áo đấu nhiều… nhưng nếu cứ tiếp tục thất bại, thua nhiều quá thì sẽ chẳng còn gì để xem, cơn sốt sẽ chẳng còn và khán giả sẽ chẳng đông nữa. Nhất là phải xuống hạng thì chắc chắn đó là điều bầu Đức chẳng thích thú chút nào. Chính bởi vậy, người hâm mộ đang đặt câu hỏi HAGL bao giờ sẽ thắng? và nếu cứ tiếp tục thua triền miên thì việc bầu Đức có quyết định thay tướng cũng sẽ chẳng khiến ai ngạc nhiên.