Hoàng Su Phì qua “mắt ảnh”
Ngày 10-1 tới tại Hà Giang sẽ khai mạc triển lãm ảnh “Đất và người Hoàng Su Phì”. Triển lãm giới thiệu những bức ảnh đặc sắc về vùng đất địa đầu Tổ quốc của 2 tay máy Lê Thọ và Việt Bắc.

Theo mẹ đi gặt.
Đó là hai con người có duyên với Hoàng Su Phì (Hà Giang). Trong đó, Việt Bắc sinh năm 1982, hiện đang sống và làm việc tại Hoàng Su Phì và Lê Thọ, sinh năm 1976, là chuyên viên Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn.
Hai người Việt trẻ này đã rong ruổi trên khắp những cung đường hẻo lánh và hiểm trở để ghi lại những khoảnh khắc lộng lẫy và hồn nhiên nhất của huyện biên giới thuộc miền Tây của tỉnh Hà Giang.
Vùng đất Hoàng Su Phì hiện ra huyền ảo nhưng cũng rất mộc mạc, gần gũi và đầy cảm xúc qua những bức ảnh của họ. Các tác phẩm của 2 nhiếp ảnh gia trẻ đem đến cho người xem cảm nhận về sự hùng vĩ và trữ tình của những thửa ruộng bậc thang vàng óng, của những đôi mắt em bé vùng cao trong veo... Bên cạnh đó còn là những câu chuyện về cuộc sống tuy lam lũ nhưng vẫn toát lên sự chất phác, hồn hậu và tươi vui của đồng bào các dân tộc ít người vùng núi Tây Bắc… Những trang phục sặc sỡ mang bản sắc rất riêng, những nụ cười hồn nhiên gắn với khung cảnh ruộng bậc thang, sắc màu của chợ phiên, hay những ngọn núi mờ sương… hiện lên đầy màu sắc qua những bức ảnh, khiến người xem ám ảnh, mong muốn một lần được trải nghiệm cùng thiên nhiên và cuộc sống con người ở mảnh đất địa đầu này…