Học làm sang
Trong vài năm trở lại đây, để đáp ứng nhu cầu sính hàng độc của người châu Á, trong đó có người Việt Nam cứ vào dịp năm mới (âm lịch) Bộ Tài chính Mỹ lại cho in loại tiền mệnh giá 2USD với hình các con giáp. Nếu như năm 2015 là đồng 2USD có hình con dê thì năm 2016 là hình con khỉ và năm nay là con gà. Các loại tiền này được một số cá nhân, doanh nghiệp nhập về nước bán đắt như tôm tươi bởi cũng có khá nhiều người thích... hàng độc.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tiền 2USD in hình 12 con giáp được các ngân hàng thương mại hay tổ chức, doanh nghiệp nào được phép kinh doanh ngoại tệ nhập về và bán đúng với giá trị của nó. Song, những đồng ngoại tệ trên lại do các cá nhân, doanh nghiệp không có phép bán với giá cắt cổ là đắt gấp 10 lần giá trị thực của nó. Theo tỷ giá giữa USD và VNĐ hiện thời thì 2USD chỉ tương đương với khoảng 44.000 đồng, song nó lại được các tư thương bán với giá 400.000 đồng/ tờ (chưa kể 30.000-50.000 đồng tiền ship). Ấy vậy mà dân tình vẫn đổ xô vào mua không quan tâm đến giá cả.
Việc không ít người dân tự “cắt cổ” mình không chỉ cho thấy cái sự “học làm sang”, mà còn khiến thị trường ngoại tệ hỗn loạn, dung túng tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân, doanh nghiệp. Chẳng phải ai cũng biết Nhà nước đã có lệnh cấm buôn bán ngoại tệ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền. Biết thì biết nhưng vì lợi nhuận quá khủng, người ta vẫn cứ vô tư mua bán, trao đổi, bởi xưa nay có ai bị xử lý đâu mà sợ. Dư luận đặt câu hỏi: Những trọc phú học đòi làm sang đã đành, không lẽ các cơ quan chức năng cũng cho phép tư thương mặc sức vi phạm pháp luật, thao túng người dân?