Hơn chục hộ dân bỗng dưng mất đất
Người dân ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long sinh sống nơi đây đã 30 năm, không ai tranh chấp với ai. Mới đây, khi công trình cầu Xã Hời (xã Tân An Thạnh) chuẩn bị khởi công thì bỗng dưng 15 hộ có dính líu đến dự án. Điều đáng nói là các hộ dân không được bồi thường với lý do đất thuộc quyền quản lý của UBND xã. Hơn chục hộ dân ở ấp An Thới này bỗng rơi vào cảnh “trắng tay”.
Ông Mãi và nhiều hộ dân lo lắng vì dự án cầu Xã Hời khởi công sẽ làm cho họ không có chỗ ở.
Ông Đinh Phú Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An Thạnh cho biết: “Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi công trình cầu Xã Hời là 78, nhưng đến nay chỉ có 42 hộ nhận tiền đền bù đất và kiến trúc”.
Là một trong những hộ dân có đất bị ảnh hưởng từ công trình, ông Thái Văn Ba ở ấp An Thới trình bày: “Thửa đất số 504, tờ bản đồ số 3 do ông Thái Thành Phước (cha tôi) đứng tên, thừa hưởng từ tổ tiên để lại diện tích 2.200 m2, loại đất vườn. Đến năm 1978, bà con họp chợ trên Quốc lộ 54, dưới cầu Xã Hời gây cản trở lưu thông nên ông Nguyễn Văn Thảo, khi ấy là Phó Chủ tịch Nông nghiệp xã Tân Lược đến vận động cha tôi cất một nhà lồng chợ bằng cây lá với diện tích khoảng 200m2 mà không có bồi thường gì. Sau 3 năm, nhà lồng bị sập nên bà con trở lại nhóm chợ trên Quốc lộ 54. Nhà lồng bị bỏ trống. Đến năm 1991, UBND xã Tân Lược tự kê khai diện tích nhà lồng thành 1.280 m2 và đến năm 1994, xã Tân An Thạnh được tách ra từ xã Tân Lược. Phần đất làm nhà lồng chợ không trả lại cho cha tôi. Đến nay, công trình cầu Xã Hời chuẩn bị giải tỏa để thi công, nhưng đất nhà tôi và hơn chục hộ dân khác ở đây không được bồi thường vì cho đó là đất công”.
Bà Thái Thị Năm (55 tuổi) con thứ 3 của ông Thái Thành Phước có khoảng 70m2 đất nằm trong diện bị thu hồi nhưng không được bồi hoàn. Bà cho biết: “Tôi được cha cho đất cất nhà và ở trên mảnh đất này từ năm 1980. Đến năm 2008, tôi đến UBND xã Tân An Thạnh yêu cầu cấp quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm qua, xã không có trả lời hay giải quyết gì. Lạ thay, tôi vẫn đóng thuế đất trước khi có chủ trương miễn giảm, vậy mà nay, chính quyền không bồi hoàn thỏa đáng cho tôi”.
Ngoài những trường hợp đất được người thân trong gia đình cho, thì 5 hộ dân thuộc diện khác cũng gặp phải cảnh “trắng tay”. Ông Lê Văn Mãi có 54 m2 đất sắp bị thu hồi cho biết: “Từ năm 1987, mẹ tôi đã nhận phần đất này từ Hợp tác xã Tân Lược, rồi sau đó giao lại cho tôi sử dụng đến nay đã gần 30 năm và không có bất kỳ tranh chấp gì. Hiện tại, công trình cầu Xã Hời sắp thi công mà gia đình không được bồi thường đất, trong khi đó kinh tế gia đình chỉ dựa vào thu nhập vài chục ngàn đồng từ việc bán trái cây, lại còn phải nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học. Giờ khi giải tỏa lấy đâu ra tiền để mua đất ở?”.
Theo ông Ba, ông Mãi, bà Năm và nhiều hộ dân có đất sắp bị thu hồi là họ sẵn sàng hợp tác để công trình được thi công thuận lợi, nhưng phải bồi hoàn đất đai, hoa màu và lo tái định cư cho bà con.
Xác nhận về nguồn gốc đất của các hộ dân, ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch Nông nghiệp xã Tân Lược nhiệm kỳ 1976 – 1986 cho biết: “Trước đây, địa phương có vận động ông Thái Thành Phước (chủ đất) cất nhà lồng chợ cho dân nhóm từ nhà ông Quận đến kênh Xã Hời và không có bồi thường gì cho ông Phước”.
Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long cũng kết luận Thửa đất số 214, tờ bản đồ số 1, diện tích 2.200m2, loại đất vườn, do ông Thái Thành Phước kê khai trong sổ mục kê ruộng đất và đứng tên trong sổ đăng ký ruộng đất. Năm 1978, ông Phước cho mượn 200 m2 làm chợ. Vậy mà không hiểu vì sao, UBND xã lại kê khai lên đến 1.280 m2.
Điều hết sức lạ lùng là tại sao đất được ông Thái Thành Phước cho và ở hơn 30 năm lại được UBND xã Tân An Thạnh kê khai và quản lý, trong khi đó ông Phước không hề sang bán, chuyển nhượng cũng như chính quyền có quyết định thu hồi?
Điều khó hiểu hơn là xã Tân An Thạnh vào năm 1994 mới được thành lập, vậy mà Trung tâm công nghệ thông tin (Sở TNMT Vĩnh Long) lại cho rằng năm 1991 thửa đất số 504 lại do UBND xã Tân An Thạnh kê khai(?)