Iraq khủng hoảng chính trị, IS thừa cơ đánh bom đẫm máu
Một vụ đánh bom hết sức nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu chợ đông đúc ở phía Bắc thủ đô Baghdad (Iraq) trong hôm 11/5 khiến ít nhất 52 người thiệt mạng. Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ việc này.
Vụ đánh bom nghiêm trọng khiến 52 người thiệt mạng ở Iraq (Nguồn: AFP).
Vụ nổ, được xem là đẫm máu nhất từng xảy ra tại thủ đô của Iraq trong năm nay, xuất hiện trong lúc chính phủ nước này đang hứng chịu một cuộc khủng hoảng chính trị mà nhiều người từng cảnh báo rằng sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến chống IS.
Vụ đánh bom xảy ra tại khu vực Sadr vào lúc 10h00 sáng 11-5 còn khiến 65 người khác bị thương, nhiều cửa hàng xung quanh bị thiêu rụi và làm hư hỏng nhiều phương tiện trên đường phố. Hàng chục người dân tức giận đã tụ tập xung quanh hiện trường vụ đánh bom, và đổ lỗi cho chính phủ đã gây nên thảm cảnh này.
Sau khi vụ việc đẫm máu xảy ra, IS đã tung một tuyên bố của chúng lên Internet, trong đó nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tổ chức này nói rằng, một kẻ đánh bom tự sát của chúng có tên Abu Sulaiman al-Ansari đã kích nổ một chiếc xe chở bom tại khu chợ ở phía Bắc Baghdad.
IS, tổ chức phiến quân từng chiếm được vùng lãnh thổ rộng lớn hồi năm 2014, luôn coi cộng đồng người Shi’ite - cộng đồng dân cư chiếm phần đông ở Iraq - là những kẻ vô đạo và thường xuyên tấn công họ bằng các vụ đánh bom.
Đến nay, lực lượng quân đội Iraq đã tái chiếm lại được phần lớn lãnh thổ từ tay IS, nhưng tổ chức phiến quân này vẫn kiểm soát được khu vực phía Tây nước này và đủ khả năng để thực hiện các vụ đánh bom liên hoàn vào tại các khu vực mà chính phủ kiểm soát.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị ở Iraq đang dần chìm vào một cuộc khủng hoảng, liên quan tới việc thay thế các thành viên nội các, mà trong đó Mỹ và LHQ từng cảnh báo rằng sự việc có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc chiến chống lại IS. Được biết, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang tìm cách thay thế nội các của mình bằng các vị Bộ trưởng đến từ đảng của ông, một động thái bị các đảng đối lập lên án mạnh mẽ.
Hồi tháng trước, đám đông biểu tình giận dữ đã tràn vào tòa nhà Quốc hội nước này sau khi các nhà lập pháp không thể phê chuẩn các chức vụ Bộ trưởng. Sau khi người biểu tình rút khỏi đây, Quốc hội nước này vẫn không thể tổ chức thêm một phiên họp nào khác.