Khách du lịch Trung Quốc bị nhầm là người tị nạn ở Đức

Hà Anh (theo Newsru) 09/08/2016 16:25

Một khách du lịch người Trung Quốc, 31 tuổi, không biết ngoại ngữ đã đến trình báo với cơ quan cảnh sát về việc bị mất ví tiền của mình, nhưng các nhân viên của sở cảnh sát Stuttgart, Đức đã hiểu sai ý của người đàn ông này do anh ta không biết nói tiếng Đức và cho rằng anh là một trong những người tị nạn- DW đưa tin.

Khách du lịch Trung Quốc bị nhầm là người tị nạn ở Đức

Người đàn ông Trung Quốc thậm chí còn được lấy dấu vân tay và
cấp "Hộ chiếu tị nạn". (Ảnh minh họa: Global Look Press
).

Ngay sau đó, vị khách du lịch người Trung Quốc được gửi đến nơi tiếp nhận ban đầu những người tị nạn ở Dortmund- nơi anh phải thực hiện tất cả các thủ tục mà một người tị nạn cần làm.

Đặc biệt, người đàn ông Trung Quốc còn được cấp một loại giấy tờ tạm thời gọi là “Hộ chiếu tị nạn” và lấy dấu vân tay do anh bị mất cả hộ chiếu và thị thực du lịch nước ngoài của mình.

Sau đó, anh được đưa lên một chiếc xe buýt cùng với những người tị nạn chưa đăng ký để đến một ký túc xá dành cho những người tị nạn tại Dulmen.

Một thành viên của Hội Chữ thập đỏ- người làm việc tại ký túc xá cho biết, người đàn ông Trung Quốc rất “vâng lời” và thực hiện những gì được yêu cầu. Thậm chí anh ta còn cho những người phục vụ thêm tiền, ngoài những khoản có trong chi phí. Sau một thời gian, những nhân viên ở đây đều nhận ra sự khác biệt của người đàn ông này, anh ta không giống một người tị nạn.

Khách du lịch Trung Quốc bị nhầm là người tị nạn ở Đức - 1

Một chiếc xe buýt chở những người tị nạn ở Đức. (Nguồn: Global Look Press).

Cuối cùng, để làm rõ tình hình, nhân viên của một nhà hàng Trung Quốc ở địa phương đã được mời để dịch những lời mà người đàn ông Trung Quốc nói. Hóa ra, anh ta là khách du lịch đi một mình sang Châu Âu. Sau Đức, anh sẽ đến thăm Ý và Pháp.

Tình hình trở nên rõ ràng hơn, cơ quan chức năng đã thu hồi hộ chiếu tị nạn của người đàn ông này và trả lại giấy tờ đã bị mất cho anh để anh có thể tiếp tục hành trình của mình.

Theo WDR, người đàn ông không bày tỏ sự phẫn nộ và chỉ nói rằng Châu Âu rất khác so với tưởng tượng của anh.

Trước đó, trong tháng 7, có hai công dân Trung Quốc đã bị mất tích ở Đức. Họ đang thăm quan một lâu đài cổ theo tour du lịch, nhưng sau đó không thấy trở lại xe buýt. Máy bay trực thăng, chó cảnh sát, thợ lặn… đã được huy động để tìm kiếm cặp vợ chồng này nhưng đều không có kết quả. Cảnh sát Đức đang nghiêng nhiều hơn đến trường hợp cặp vợ chồng này đã có kế hoạch trốn ra ngoài với mong muốn được ở lại Đức hoặc một trong các nước Châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khách du lịch Trung Quốc bị nhầm là người tị nạn ở Đức