Khám phá thác Mây Thứ Năm 30/07/2026 10:45 (GMT+7) Với chín tầng thác trắng xóa giữa đại ngàn và truyền thuyết 'chín bậc tình yêu', thác Mây ở Thanh Hóa là điểm đến hấp dẫn, mang đến cho du khách trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa Mường đặc sắc. Thác Mây, hay còn gọi là thác tình yêu, nằm giữa thung lũng ở bản Đăng Thượng, xã Thạch Quảng. Thác nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 100 km, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 10 km. Ảnh: Đình MinhVới vẻ đẹp độc đáo, năm 2019, thác Mây đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch của tỉnh, tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa. Ảnh: Đình MinhĐiều làm nên sức hút đặc biệt của Thác Mây chính là cấu trúc địa hình hiếm có. Dòng nước từ trên núi đổ xuống qua nhiều tầng đá tự nhiên, trong đó nổi bật là chín bậc thác chính nối tiếp nhau như những bậc thang khổng lồ giữa đại ngàn. Ảnh: Đình MinhTừ xa nhìn lại, dòng thác trắng xóa uốn lượn mềm mại như dải lụa hay những tầng mây vắt ngang sườn núi. Tiếng nước chảy hòa cùng màu xanh của rừng già, những tán cây cổ thụ và không khí mát lạnh quanh năm tạo nên một không gian trong lành. Ảnh: Đình MinhKhông chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên, thác Mây còn gắn liền với truyền thuyết với 9 nàng tiên, trong một lần hạ phàm đã dừng chân tắm mát tại dòng thác. Khi Ngọc Hoàng triệu hồi về thiên đình, các nàng vội vã bay đi, để lại chín dấu chân hóa thành chín tầng thác. Ảnh: Đình MinhAnh Trịnh Thế Kiên, trú thôn Sóc Sơn, xã Biện Thượng cho biết: Lần đầu đến với thác Mây, anh không chỉ ngắm cảnh mà còn ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh để giải nhiệt. 'Khung cảnh ở đây thật hoang sơ, yên bình, không khí rất trong lành', nam du khách nói. Ảnh: Đình MinhDu khách đến thác Mây, có thể thưởng thức nhiều món ăn truyền thống đặc sắc của cư dân bản địa như xôi nếp nương, gà đồi, thịt trâu lá lồm, canh lá đắng, măng đắng... Ảnh: Đình MinhNằm ngay dưới thác Mây là suối Mây, với điểm nhấn là làn nước trong vắt. Đứng bên bờ, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy từng viên sỏi nhỏ dưới đáy, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Ảnh: Đình MinhNước suối mát lạnh, chảy quanh năm, len lỏi nhẹ nhàng qua từng ghềnh đá, tạo nên âm thanh róc rách, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Ảnh: Đình Minh Chính vẻ đẹp tự nhiên ấy đã biến suối Mây thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Đình MinhÔng Nguyễn Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết: Ngay từ đầu năm 2026, địa phương đã kiện toàn Ban quản lý thác Mây, tăng cường quảng bá, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường tại điểm du lịch Thác Mây. Nhờ đó, từ tháng 4 - 7/2026, thác Mây đón hơn 160.000 lượt khách, doanh thu vé đạt trên 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Đình Minh'Thời gian tới, địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm và du lịch xanh, đưa thác Mây trở thành điểm nhấn của du lịch phía tây Thanh Hóa', ông Mạnh nói. Ảnh: Đình Minh Đình Minh