Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Khép lại để mở ra!

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khép lại để mở ra!

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

8 đội bóng đã chính thức phải chia tay Euro 2016 khi họ không thể vượt qua vòng bảng. Bóng đá luôn có thắng, có thua, niềm vui đi đôi với nỗi buồn. Thế nhưng, những kẻ bại trận không hề thất vọng bởi Euro khép lại nhưng phía trước họ vẫn còn nhiều hành trình chinh phục đỉnh vinh quang.

Ngồi ngay bên cạnh tôi, một CĐV nhiệt thành của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ - anh Toni, không giấu được cảm giác buồn khi đội bóng của mình phải về nước sau 3 trận đấu tại vòng bảng. Toni dự định sẽ đi du lịch châu Âu nếu Thổ Nhĩ Kỳ vào tới vòng knock-out, nhưng anh đã đổi vé về nước cùng đội tuyển của mình.

Chẳng biết nên vui hay buồn khi tôi được tiếp xúc với khá nhiều những CĐV của các đội đã bị loại. Những fan hâm mộ của Rumani, Nga, Ukraine, Séc, Thụy Điển, Áo…không hẹn mà gặp nhau. Họ ngồi ở những quảng trường lớn, bên bờ sông Seine hay trên những ngọn đồi cỏ xanh nắng vàng thơ mộng. Câu chuyện chung tất cả nói tới vẫn xoay quanh trái bóng, bên cạnh đó là cảm giác tiếc nuối khi đội tuyển của mình thi đấu không đúng sức hay thua vì kém may mắn.

Một CĐV của Nga thất vọng với màn trình diễn của đội bóng mình: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhưng dường như không có một lối chơi và tâm lý tốt cho giải đấu năm nay. Đáng buồn hơn khi các CĐV Nga liên tục ẩu đả, quậy phá tại Pháp, khiến hình ảnh bóng đá Nga trở nên xấu hơn bao giờ hết”.

“Bạn và các CĐV chân chính Nga sẽ làm gì để chuẩn bị đón World Cup 2018 được tổ chức trên sân nhà?”, tôi hỏi. CĐV đến từ xứ sở Bạch Dương cười đáp lại: “Chắc chắn chúng tôi sẽ có những hành động thiết thực. Tôi không nghĩ rằng Euro là một thất bại. Tuyển Nga sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi 2 năm tới chúng tôi sẽ có vị thế của một đội chủ nhà ở World Cup. Còn các hooligan tôi nghĩ rằng đó chỉ là số ít. Họ sẽ bị trừng trị thích đáng!”.

Trên đường ra sân bay hay các bến tàu, những CĐV Albania gây chú ý bởi sự cuồng nhiệt của mình. Các CĐV Albania có lý do để vui dù đội bóng của mình bị loại. Tại bảng A, dù bị đánh giá là đội lót đường, nhưng Albania đã có chiến thắng lịch sử trước Romania, khiến chủ nhà Pháp và Thụy Sỹ phải toát mồ hôi mới giành chiến thắng. Albania kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3, nếu may mắn họ đã có thể đi tiếp.

Nhưng được tham dự Euro, được chơi hết mình, đã là một chiến thắng, một thành công của đất nước Albania bé nhỏ. Tôi được biết, ngay sau khi về nước, một chiếc xe bus màu đỏ (màu cờ đội tuyển Albania) chở toàn đội từ sân bay quốc tế về quảng trường tại thủ đô Tirana. Hàng nghìn người dân hai bên đường chào đón như những vị anh hùng dân tộc. Màn trình diễn của Lorik Cana không chỉ làm thay đổi những suy nghĩ về bóng đá nước này, mà còn giúp chính Albania tiến gần hơn với giấc mơ được gia nhập EU.

Euro đã khép lại với 8 đội bóng, nhưng tất cả không phải là dấu chấm hết. Ngược lại, từ thất bại này sẽ mở ra những cơ hội mới, những khát vọng và giấc mơ phía trước!.

Ngọc Ngọc (từ Paris Pháp)