Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Khi đất bãi thành phường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi đất bãi thành phường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nơi chúng tôi dừng chân bây giờ là một con ngõ dài tít tắp, đầm ấm. Từ mỗi căn hộ, bình yên hiển hiện trên mỗi gương mặt, đến nỗi chúng tôi không thể nào hình dung được, chỉ cách nay hơn chục năm, nơi này là một trong những tụ điểm ma túy “khét tiếng” của TP Hà Nội - con ngõ 71, Khu 6, phố Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình.

Ông Lê Thanh Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phúc Xá thường đến thăm hỏi,
động viên, tuyên truyền về chính sách pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.
(Ảnh: Trần Ngọc Kha).

Theo người dân kể lại, ngày ấy, không mấy người nơi khác muốn đến đây. Tối đến không ai dám ra đường. Sự ngán ngẩm ấy diễn ra không chỉ vì ở đây có tụ điểm ma túy “khét” tiếng mà đi theo nó còn là cờ bạc, mại dâm… Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND phường cùng các đoàn thể họp bàn ra nghị quyết quyết tâm lập lại trật tự xã hội. Các con nghiện, các đối tượng kinh doanh ma túy trái phép cũng như tất cả các đối tượng tệ nạn khác được các cấp, các ngành chức năng lên danh sách.

Mỗi cán bộ, đảng viên ở đây được phân công kèm cặp một vài đối tượng, vận động họ từ bỏ ma túy, từ bỏ làm ăn phi pháp, trở về với đời thường lương thiện. Cứ thế, những động thái này dần thu hút sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà. Nói không với ma túy, với tệ nạn xã hội - chủ trương được người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Bây giờ, trên một địa bàn có đến 23 nghìn dân, trong đó có vài nghìn người vãng lai từ nơi khác đến làm ăn sinh sống, không chỉ những thành viên trong UB MTTQ địa bàn này đã có thể nở nụ cười tươi tắn mà từ mỗi ánh mắt người dân đã ánh lên niềm vui, hạnh phúc.

“Có thể nói trên địa bàn toàn phường cũng như tại điểm nóng khu 6 này, các tệ nạn xã hội nói trên đã được quét sạch hết đến 95%” - Chủ tịch UB MTTQ phường Phúc Xá Lê Thanh Giang khẳng định.

Nhiều năm nay, Phúc Xá không có người nghiện mới phát sinh, phường đang trở lại yên bình, được xếp vào tốp đầu của quận Ba Đình về mọi mặt, được Bộ Công an khen thưởng, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự xã hội.

Phường còn đoạt Cờ Quyết thắng trong khối cấp phường trên toàn thành phố. Chúng tôi cũng hiểu, có được hôm nay là vì trong nhiều năm qua, phường Phúc Xá có một vị Chủ tịch Mặt trận rất tận tụy, gương mẫu với công việc. Đó là ông Lê Thanh Giang.

Ông Giang năm nay 72 tuổi, hàng ngày, người dân nơi đây vẫn thấy ông phóng xe máy phăm phăm lúc đi lên phường, lúc xuống địa bàn dân cư, đến từng tổ dân phố vận động tuyên truyền thuyết phục.

Trong không khí thành phố Hà Nội ra quân lập lại trật tự đường phố, hơn 10 ngày nay, ông cùng các thành viên trong UB MTTQ phường Phúc Xá vẫn ngày đêm theo sát các lực lượng chức năng đến từng nhà vận động bà con tự giác chấp hành quy định, đảm bảo đường thông, hè thoáng.

Theo ông Giang, công tác Mặt trận là vận động các cấp, các ngành cùng người dân tích cực tham gia các phong trào để xây dựng cụm dân cư đoàn kết, chấp hành tốt đường lối, chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với phương châm như vậy, ông cùng các thành viên trong Ủy ban MTTQ của phường tổ chức rất thành công các cuộc hiệp thương bầu cử HĐND các cấp, bầu tổ trưởng, tổ phó dân phố, các cuộc vận động gây quỹ từ thiện ủng hộ người nghèo, đồng bào lũ lụt, ủng hộ nạn nhân Nhật Bản trong vụ sóng thần những năm trước đây…

Là một đảng viên có 50 tuổi đảng, từng vào sinh, ra tử chiến đấu ở mặt trận miền Đông Nam Bộ, nay về quê hương, ông luôn mạnh dạn đóng góp xây dựng Đảng và Chính quyền.

Người dân ở đây vẫn còn nhớ, cuối năm 2013, đúng thời điểm xảy ra vụ tiêu cực “động trời” mang tên Vinashin, Vinaline, ý kiến của ông Lê Thanh Giang về việc cần thiết phải có Luật về công tác cán bộ được đăng tải trên nhiều tờ báo. Năm 2015, ông Giang cũng là người lên tiếng đề nghị xây dựng lại các cửa khẩu dân sinh của phường nhằm giải quyết vấn nạn ách tắc giao thông. Những kiến nghị đúng lúc, đúng chỗ của ông Giang có tác dụng rất cao.

Tiếp thu ý kiến ông Chủ tịch Mặt trận phường, UBND TP Hà Nội đã tiến hành làm 2 chiếc cầu vượt qua đường Yên Phụ dẫn lối đi bộ sang phường Phúc Xá, mở rộng cửa khẩu An Dương rộng gần gấp đôi.

Xưa cứ nhắc đến phường Phúc Xá là người ta thường hay nghĩ đến một vùng đất bờ, đất bãi với không mấy thiện cảm cho lắm. Nay giá nhà mặt đường chính ở đây đã lên đến hàng trăm triệu đồng/m2. Rõ ràng, nơi này đã và đang trở thành một vùng “đất lành chim đậu”, khi “bãi” đã thành phường mà trong đó có những con người hết lòng vì cộng đồng như ông Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Lê Thanh Giang.

Trần Ngọc Kha