Khi lớp học xóa mù chữ “bén rễ” nơi bản làng
Những lớp học xóa mù chữ do Thiếu tá Đào Nguyên Túc, nhân viên trinh sát, Đồn Biên phòng Tam Chung Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cùng đồng đội mở ra đã góp phần nâng cao nhận thức, xóa bỏ hủ tục và tiếp thêm động lực thoát nghèo cho bà con vùng cao.
Người lính biên phòng trở thành thầy giáo bản
Là cán bộ trinh sát, Thiếu tá Đào Nguyên Túc thường xuyên “bám bản, bám dân”, sống cùng đồng bào các dân tộc ở xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa. Qua những ngày tháng gắn bó với thực tế địa bàn, anh nhận ra một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, lạc hậu chính là thiếu cái chữ. Không biết đọc, biết viết khiến người dân dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.


Từ trăn trở đó, Thiếu tá Túc đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với UBND xã Tam Chung mở các lớp xóa mù chữ cho đồng bào Mông trên địa bàn.
Nhớ lại những ngày đầu vận động bà con đến lớp, Thiếu tá Túc không quên những câu hỏi mộc mạc của người dân: “Học chữ có đổi được gạo không?” hay “Có mua được xe máy không?”.
Đồng cảm với người dân, anh cùng đồng đội đến từng nhà, ăn ở cùng dân, kiên trì phân tích cho bà con hiểu giá trị lâu dài của con chữ. “Tôi kể cho họ nghe, cho họ xem những hình ảnh về cuộc sống no đủ ở nhiều nơi khác, nơi người dân biết chữ để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm ăn hiệu quả, không còn lo cái ăn từng bữa”, Thiếu tá Túc chia sẻ.


Sự kiên trì “mưa dầm thấm lâu” đã mang lại kết quả. Các lớp học xóa mù chữ lần lượt được mở tại nhà văn hóa các bản Suối Lóng, Suối Phái, bản Ón, thu hút hơn 145 học viên tham gia. Lớp học không chỉ có phụ nữ, người cao tuổi mà dần dần còn có cả những người đàn ông trước đây còn e ngại, chưa thực sự ủng hộ việc học.
Thiếu tá Túc nhớ mãi kỷ niệm 4 người chồng thấy vợ tối nào cũng đi học nên sinh ghen. Anh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến tận nhà vận động, giải thích. Cuối cùng, không chỉ ủng hộ vợ, cả bốn người chồng ấy còn xin tham gia lớp học xóa mù chữ.
Từ con chữ đến đổi thay nếp nghĩ, cách làm
Không dừng lại ở việc dạy đọc, dạy viết, các lớp học còn là nơi truyền tải kiến thức pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi; kỹ năng phòng chống thiên tai và chăm sóc sức khỏe. Từng được đào tạo qua y tá quân đội, Thiếu tá Túc còn tận dụng kiến thức y tế để hướng dẫn bà con cách phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông qua các lớp học xóa mù chữ, Thiếu tá Túc và các đồng đội đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, phát triển kinh tế; xóa bỏ các tập tục lạc hậu như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống mới.
Từ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, không cổ xúy, tham gia hoạt động, tuyên truyền đạo trái pháp luật, niềm tin vào chính quyền, lực lượng biên phòng ngày càng bền chặt hơn.
Với những nỗ lực bền bỉ ấy, Thiếu tá Đào Nguyên Túc đã trở thành một trong những gương mặt được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tập đoàn Thiên Long thực hiện. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất chính là sự thay đổi từng ngày trong nhận thức và cuộc sống của đồng bào nơi biên giới Tam Chung.