Khi sự sống được sẻ chia
Tối 26/10, lại một đêm không ngủ sau khi chúng ta được tham dự một chương trình mang tên như thế. Không chỉ có Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến... cùng đại diện 14 cơ sở ghép tạng, đại diện các sở y tế, những gương mặt điển hình trong việc thực hành nghĩa cử cao đẹp: hiến tạng cứu người, các tổ chức xã hội, đội ngũ tình nguyện viên, truyên truyền viên và hơn 30 cơ quan thông tấn báo chí… mà người xem truyền hình trên cả nước v

Quang cảnh buổi giao lưu.
Họ như vừa bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Đó là gia đình chị Tuyết ở Hải Phòng sau khi đã hiến sống một bên thận lại đề nghị được hiến một bên gan và nay chị đã vận động người chồng của mình cùng hiến tạng; là bà Mừng ở Lâm Đồng, mẹ của người con trai từng cho chết não tim, gan trong ca phẫu thuật lịch sử dài 7 tiếng đồng hồ xuyên Việt gần 2.000 km TP HCM - Hà Nội ngày 5/9 vừa qua.
Họ là những bằng chứng sống động nhất, thiêng liêng nhất hiến tạng một cách tự nguyện, là câu trả lời cho câu hỏi “Người sống với người sống thế nào?” mà nhà thơ Hữu Thỉnh đặt lên bàn tay mỗi người trong bài thơ “Hỏi”. Những con người tuy rất bình thường, giản dị mà cao cả làm sao! Có gia đình mà con cái giấu bố mẹ đi đăng ký hiến tạng. Bố mẹ biết không những không giận con mà còn theo con cũng tự nguyện đi đăng ký hiến. Và, có gia đình đã đồng ý hiến đa tạng người khi chết não để cứu sống bệnh nhân…
Điều gì đã khiến họ hành động như vậy? Đó là lẽ sống bay lên từ những câu ca quen thuộc: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết không?” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vì dù là ai, tới từ đâu, dù nghề nghiệp nào, tôn giáo nào, tất cả chúng ta đều cùng chung nhau ở nhịp đập trái tim yêu thương, biết san sẻ, trái tim đầy ắp sự cảm thông giữa người với người, trái tim không khi nào nguôi thúc giục “hãy yêu nhau đi”.
Nếu ta biết hiện nay, trong cộng đồng người đang có hàng chục nghìn người vẫn đang phải ngày đêm giành giật sự sống từng ngày, từng giờ vì suy tạng, suy mô, chờ đợi được ghép gan, thận, tim… từ người cho chết não, ngừng tim, nếu chúng ta biết số lượng các ca ghép mô, tạng ở Việt Nam đến nay mới chỉ dừng lại ở các con số hết sức nhỏ bé: 1.116 ca ghép thận, 48 ca ghép gan, 13 ca ghép tim, 1 ca ghép thận - tụy, 1.401 ca ghép giác mạc… và nếu chúng ta biết cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn tính cần được ghép, riêng chỉ tính tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội đã có trên 1.500 người có chỉ định ghép gan và khoảng 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc trong đó có trên 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc, hàng trăm người chờ được ghép tim, phổi... thì mới hiểu hết ý nghĩa của những gì mà những người làm chương trình muốn gửi gắm.
Ghép mô, tạng là phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả cho người bệnh bị hỏng mô, tạng không hồi phục. Cho đến nay, kỹ thuật này ngày càng phát triển không ngừng và được ghi nhận là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học thế giới, là 1 trong 10 phát minh về khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ 20.
Chính vì thế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi mọi người hãy nhấc máy gọi đến số điện thoại 0915060550 của Trung tâm Điều phối gép tạng quốc gia để đăng ký hiến tạng.
Cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đăng ký hiến tặng tất cả các mô, tạng của mình sau khi chết, chết não từ năm 2013 và bà nhận được sự ủng hộ cao từ gia đình.
“Tôi nghĩ đây là một việc tốt, có thể giúp ích cho những người bệnh và cho khoa học, cho các đồng nghiệp của mình trong việc chữa bệnh cứu người. Cái cảm giác trái tim của mình vẫn tiếp tục đập thình thịch trong lồng ngực của một ai đó và có người được nhìn thấy bầu trời bằng đôi mắt của mình sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất”, Bộ trưởng Kim Tiến nói.