Khi thủ môn... ra đường
Nhận lệnh từ lãnh đạo đội bóng phải diễn “hề” trên sân để phản đối quyết định của trọng tài, thủ thành Minh Nhật đã trở thành con tốt thí của vụ việc gây xôn xao dư luận. Bị cấm thi đấu 2 năm là án phạt quá nặng với một cầu thủ phải nuôi cả gia đình như Minh Nhựt. Chuyện anh phải ra đường, sắp làm xe ôm kiếm sống sau một vở hài kịch trên sân Thống Nhất, nghĩ lại thấy xót thương và đáng suy ngẫm lắm...
Sự cố trên sân Thống Nhất.
Cú sốc cho cả gia đình
Từ chỗ là trụ cột chính trong gia đình nuôi vợ và hai con với thu nhập 20 triệu/tháng ở Long An, Minh Nhựt đã mất quá nhiều sau sự cố ở sân Thống Nhất ngày 19/2 vừa qua. Điều trớ trêu là sau khi rơi vào cảnh thất nghiệp, Minh Nhựt không biết làm gì để kiếm tiền nuôi gia đình. Kể từ nhỏ anh đã theo nghiệp cầu thủ, nên ngã rẽ này thực sự là một thử thách quá lớn.
Trước mắt, Minh Nhựt chỉ nghĩ tới việc đơn giản như xe ôm hay học lấy cái bằng lái xe ô tô để đi làm taxi. Nhưng anh vẫn chưa hết sốc sau án phạt của VFF nên mọi thứ vẫn rối tinh, chưa có lối thoát.
“Tôi không biết làm gì khác một khi không còn bóng đá. Nếu không được giảm án, tôi coi như mất sự nghiệp”, Minh Nhựt chia sẻ.
Chị Hà Thị Tuyết Oanh, vợ của Minh Nhựt khi nghe tin chồng lĩnh mức án “khủng khiếp” cũng tỏ ra hết sức “bàng hoàng” đến mức không thể tiếp tục làm việc được nữa.
Chị nói, hôm chồng mình phản ứng quay lưng lại với khung thành và “lộn nhào” trên sân chị cũng sốc. “Tôi không hiểu sao chồng mình làm vậy. Sau trận, tôi hỏi thì ảnh nói ảnh nóng quá, rồi lại tác động xung quanh khiến anh giận quá mất khôn và tỏ ra hối hận vì thấy mình kỳ quá. Tôi nói anh không nên làm vậy, nhưng giờ lỡ rồi thì chấp nhận chịu phạt.
Thủ môn Minh Nhựt.
Nhưng quả thực, nghe án phạt của VFF tôi rất bàng hoàng. Tôi mong các chú trên VFF xem xét lại để anh Nhựt sớm trở lại sân bóng. Đó không chỉ là đam mê của anh ấy từ nhỏ mà còn là nghề nghiệp để lo cho gia đình”.
Vợ thủ thành Minh Nhựt chia sẻ tiếp trong nỗi buồn như vô tận: “Anh Nhựt thi đấu bao năm như thế thì cũng đủ để chi tiêu cho gia đình, có dư dả gì nhiều đâu. Bản thân hai vợ chồng giờ phải sống nhờ ở đậu chung nhà với dì của tôi. Tôi còn phải lo cho hai đứa con gái (5 tuổi và 17 tháng tuổi), giờ anh Nhựt bị cấm thi đấu 2 năm liền. Anh Nhựt cũng có tuổi rồi, xem như anh ấy mất sự nghiệp”.
Cú sốc với giới bóng đá
Là một trong số các cầu thủ đang phải thụ án, tiền vệ Quốc Phương của CLB Thanh Hóa bày tỏ sự đồng cảm với Minh Nhựt và hậu Quang Thanh bởi màn “diễn hề” trên sân Thống Nhất. Tiền vệ Quốc Phương chia sẻ: “Đa số cầu thủ Việt Nam ai cũng xuất thân từ gia đình vất vả, thì có phạt như thế nào cũng phải có một chút tình người,có tính răn đe nhưng cũng phải để cho người ta phục chứ”.
Theo Quốc Phương, đến một lúc cả cái sai chung ai cũng được bảo vệ thì ai là người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ. “Cùng lắm thì báo chí lên tiếng rồi qua vài ngày lại đâu vào đấy.
Giờ là anh Minh Nhựt, anh Quang Thanh còn sau này không biết là ai. Có khi đến lúc lại là chính tôi. Cuộc sống ai biết trước được chữ ngờ. Giờ anh em đá bóng mà chân như đeo chì, cứ sợ vào sân máu ăn thua lại không kiểm soát được lại bị phạt.
Là cầu thủ, tôi tha thiết cầu mong những người có quyền lực nên có một cái nhìn khách quan, phát triển là tổng thể và hãy trân trọng chúng tôi, những người trực tiếp đá bóng”, Quốc Phương bày tỏ.
Quyền Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh Lê Công Vinh thể hiện sự không đồng tình về án phạt của Ban kỷ luật VFF vừa đưa ra với thủ thành Minh Nhựt sau sự cố trên sân Thống Nhất.
“Cá nhân tôi từng là một cầu thủ thì tôi nghĩ rằng án kỷ luật mà BTC đưa ra chưa nghĩ đến tình người. Cầu thủ họ cũng là con người, có cuộc sống và cả gia đình nữa. Án kỷ luật mang tính răn đe, nhưng cũng cần phải mở cửa để cầu thủ trở lại chuộc lỗi lầm. Đời cầu thủ cũng ngắn lắm, cấm thi đấu 2 năm khác nào đóng hẳn cửa với họ. Hai năm ngồi chơi xơi nước cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình”, Công Vinh xót thương cho Minh Nhựt.
Ngay cả một HLV lão làng như ông Lê Thụy Hải, cũng thể hiện sự bức xúc với án phạt dành cho Minh Nhựt: Đừng có kỷ luật cầu thủ. Cầu thủ không có lỗi gì cả. Lúc đó cầu thủ cũng không thể cãi lệnh lãnh đạo đội bóng. Chẳng cầu thủ nào dám thế cả.
Một trận đấu được xem như trò hề ở V-League đã để lại hình ảnh rất xấu về bóng đá Việt Nam. Chúng ta cần nhìn nhận vụ việc theo hướng như nào để tìm ra nguyên nhân, qua đó rút kinh nghiệm cho những trận đấu sắp tới, nhưng dường như cầu thủ đã trở thành con tốt thí trong cuộc chơi này.