Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm thảm án khiến 3 người chết, 1 người nguy kịch ở Đắk Lắk
Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, trú tại phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về các hành vi Giết người và Cướp tài sản.
Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường Trần Khoa Đăng (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột). Vụ việc khiến ba người tử vong tại chỗ và một thiếu niên bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ba nạn nhân thiệt mạng gồm: chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và anh B.V.N. (23 tuổi, em trai chị H.). Người bị thương là cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.), hiện đang được tích cực điều trị.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường điều tra, đồng thời tổ chức truy bắt khẩn cấp nghi phạm.


Chỉ sau hơn 7 tiếng gây án, đến khoảng 8h30 sáng 13/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận khi y đang lẩn trốn tại đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao), cách hiện trường khoảng 6km.
Tại cơ quan điều tra, Thuận khai đã chung sống như vợ chồng với chị H. trong nhiều năm dù không đăng ký kết hôn, cả hai có một con gái 3 tuổi. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, đồng thời Thuận cho rằng mình bị gia đình chị H. coi thường nên đã nảy sinh ý định trả thù.

Tối 12/9, Thuận mang theo một chiếc búa, một con dao bầu và một dao Thái Lan, lén đến nhà chị H. để chờ thời cơ ra tay. Khoảng 0h45 ngày 13/9, khi anh B.V.N. – em trai chị H. – vừa về đến nhà sau ca chạy taxi, Thuận liền gọi cửa rồi bất ngờ xông vào, dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, hắn tiếp tục ra tay sát hại chị H. và mẹ chị. Cháu T.T.P. bị thương nặng trong vụ tấn công, may mắn sống sót.
Gây án xong, nghi phạm lấy trộm một xe máy và điện thoại di động của người dân, mặc áo chống nắng nữ để cải trang và tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi bị bắt giữ, Thuận mang theo hai con dao nhọn cùng một lượng thuốc ngủ.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

UBND phường Thành Nhất đã đến thăm hỏi cháu T.T.P. đang điều trị tại bệnh viện và phối hợp với gia đình nạn nhân để lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.