Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Không chỉ là nỗi ám ảnh súng đạn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không chỉ là nỗi ám ảnh súng đạn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khủng bố là mối đe dọa lớn nhất với Euro 2016, nhưng một mối lo ngại khác cũng rất nguy hiểm là nạn hooligan!

Vâng, người viết phải dùng từ “rất nguy hiểm” bởi hooligan không cần dùng súng đạn nhưng vẫn có thể gây ra những thảm họa lớn. Thực tế thì ở Euro tại Pháp, hooligan Anh, Nga và một số nước khác đang tạo nên một bức tranh u ám, biến các đường phố, quán bar, các khán đài trở thành võ đài, sàn đấu bất cứ lúc nào.

Không chỉ hò hét, đập phá, thậm chí còn đốt cả các quán ven đường, các CĐV quá khích còn dùng gậy gộc, chai lọ tấn công lẫn nhau và đánh lại cảnh sát. Đỉnh điểm là ở trận đấu giữa Anh và Nga, sau bàn thắng của Eric Dier, các CĐV Nga đã lao sang khán đài nơi CĐV Anh ngồi để gây hấn, và chỉ chờ đến khi trận đấu chính thức kết thúc, hai bên đã lao vào nhau để ăn thua bằng vũ lực.

Máu đã đổ và một số phần tử gây bạo loạn đã bị bắt, nhưng chẳng ai dám chắc bạo loạn trên khán đài sẽ được dập tắt.

Không chỉ ở Marseille, tình trạng hỗn loạn cũng diễn ra tại Nice, nơi tổ chức trận đấu giữa Ba Lan và Bắc Ailen. Bên cạnh đó, cũng có một số vụ va chạm giữa các CĐV người nước ngoài với hooligan bản địa.

Sự xuất hiện của những hooligan hung bạo từ Nga và nhằm vào CĐV Anh giống như một cuộc chiến để khẳng định ai mới thực sự xứng đáng là nỗi khiếp sợ tại châu Âu. Có thể những CĐV quá khích này muốn gửi đi một thông điệp cho World Cup 2018 sắp diễn ra ở Nga?

Chưa dừng lại đó, hôm qua, sau trận Đức và Ukraine, các CĐV hai nước này đã đã lao vào nhau ngay trên đường phố. Vụ fan Đức và Ukraine ẩu đả kinh hoàng đã đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp nhuốm màu bạo lực ở Euro. Ngoài ra, vụ đánh nhau xảy ra ngay sau thời điểm UEFA lên tiếng cảnh báo có thể loại cả tuyển Anh và Nga khỏi giải nếu tình trạng bạo lực còn tiếp diễn.

Những vụ bạo lực liên tiếp xảy ra tại một số địa điểm cho thấy những vấn đề nhất định trong công tác bảo đảm an ninh cho Euro 2016 của chủ nhà Pháp không thực sự hoàn hảo. Hôm thứ năm, một phóng viên báo The Sun, đã thử đột nhập vào fanzone và không bị phát hiện. Vụ việc trên đang gây tranh luận dữ dội ở Marseille và các CĐV có thêm lý do để mà lo.

Ai cũng thấy là khi CĐV Nga và Anh lao vào ẩu đả nhau trên khán đài, người ta không thấy nhiều bóng dáng lực lượng an ninh của BTC xuất hiện. Càng đáng nói hơn khi hooligan Anh bị nhóm VĐV đến từ Nga “dằn mặt” ngay trước thềm trận đấu của 2 nước, nhưng BTC vẫn bố trí cho họ ở khu vực gần nhau trên khán đài.

Ở Pháp những ngày này, đi đâu cũng thấy cảnh sát. An ninh siết chặt đến nghẹt thở vì không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra ở một đất nước có tỷ lệ khủng bố cao nhất châu Âu. Thế nhưng, bên cạnh nỗi ám ảnh về khủng bố, thì nạn hooligan cũng đáng sợ không kém.Vấn nạn này chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành mối đe dọa thường trực, khi mà quả bóng của vòng chung kết Euro 2016 mới vừa lăn.

Ngọc Ngọc (từ Paris Pháp)