Không còn lạ đâu!
Về buôn Bir hôm nay, hẳn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên bởi hệ thống đường bê tông phẳng lì nối ấp liền ấp, buôn liền buôn, những ngôi nhà ngói, nhà mái bằng khang trang, nhiều nhà có xe máy, tivi, bọn trẻ rôm rả bàn chuyện đến trường với cô giáo…Không khí thi đua sản xuất, làm giàu và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới lan tỏa khắp buôn làng.
Những buôn làng đổi thay nhờ bà con biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.
Theo lời kể của già làng thì tất cả là do được cán bộ vận động làm theo mô hình mới. Lúc đầu nghe cán bộ về tuyên truyền người trong buôn bỡ ngỡ lắm, nhiều người còn không muốn theo vì nó lạ với truyền thống của người trong buôn Bir từ bao đời nay. Ví như trước đây người dân nuôi con trâu, con bò thì chỉ biết thả vào rừng. Nhưng cán bộ khuyến nông về hướng dẫn rằng, muốn để trâu bò lớn nhanh thì mỗi ngày cung cấp cho 1 con bò khoảng 20 kg cỏ, 5kg tinh bột và nước sạch…Ngoài ra, định kỳ đến ngày, tháng phải tiêm vắcxin để phòng bệnh cho gia súc.
Rồi ngay cả việc chăm sóc cây càphê cũng thế, để nó sai trĩu quả, mùa nào cũng cho thu hoạch là bởi cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, phun thuốc trừ sâu. Rồi phải tăng cường bón phân kịp thời trong giai đoạn quả hình thành và phát triển mới hạn chế tỉ lệ rụng, tăng năng suất và chất lượng cho cây cà phê…Già Y Phụng kể và bảo rằng, những cái đó trước đây bà con buôn mình đâu có biết.
Thế là những lời cán bộ nói cứ thấm dần, thấm dần qua mỗi mùa trăng. Những thửa đất khô cằn giờ đã phủ xanh bằng những rẫy cà phê ngút ngàn. Cứ theo lời già Y Phụng thì chỉ vài hécta cà phê kết hợp với chăn nuôi nữa là có nhà hai tầng ở rồi, có cả xe máy và các phương tiện nghe nhìn khác nữa. Cái cách làm của cán bộ giờ không còn lạ với bà con buôn Bir nữa đâu. Cứ hôm nào có cán bộ khuyến nông về tuyên truyền là bà con buôn mình lại tập trung đến nhà văn hóa nghe đông lắm.
Rồi cứ nhà nọ nhìn nhà kia, già Y Phụng bảo, giờ nhiều nhà trong buôn mình cũng thi đua nhau làm ăn lắm chứ không chịu cảnh nghèo hay chờ gạo hỗ trợ của nhà nước những ngày giáp hạt đâu. Nhà này có cái xe máy thì nhà khác cũng cố gắng để mùa rẫy năm sau mua cho bằng được. Cả buôn này giờ có hàng trăm con trâu, mấy chục con bò, nhà nào cũng khang trang…Tất cả y như một phép màu vậy.
Cùng với đó, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới cũng đã thổi luồng gió mát lành tới buôn Bir. Hệ thống giao thông nông thôn trong buôn được mở rộng, nâng cấp ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước, phần còn lại đều là do bà con tự nguyện góp công, góp của và hiến đất mà thành.
Có một điều rất đáng để nói, đó là ở buôn Bir chẳng hề có chuyện nhà nọ nhìn nhà kia rằng tại sao cùng làm một con đường mà nhà mình phải hiến cái đất, nhà khác không hiến…Hỏi già Y Phụng, cách nào mà cán bộ tuyên truyền hay vậy, bởi cứ nhìn kinh nghiệm của các địa phương khác thì việc này không hề đơn giản. Già Y Phụng bảo, tất cả là nhờ cán bộ xã cùng với già làng phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền. “Cán bộ đến với bà con đừng nói dài, đừng nói những điều to tát mà cần nói ngắn, nói trúng thì người dân sẽ hiểu và làm theo thôi. Ví dụ như khi đến, cán bộ bảo một gia đình: Cái con đường này là của buôn mình, xây xong để cho người buôn mình đi, vậy thì mình phải có trách nhiệm làm thôi…”, già Y Phụng vui vẻ bảo vậy.