Không để vuột cơ hội
Mấy ngày qua, hành trình của đoàn làm phim “Kong: Skull Island” không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân Quảng Bình, mà còn là đề tài “nóng” của giới truyền thông. Thế nên những thông tin về lộ trình của đoàn làm phim tại địa phương, sự háo hức của người dân bản địa, thậm chí cả những câu chuyện bên lề…đều được nhiều trang báo cập nhật. Một bộ phim Hollywood đang được quay tại phim trường xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã trở thành sự kiện. Cũng nhờ sự kiện ấy mà những địa danh t

Hang Tú Làn- Quảng Bình.
Trước đó, nhiều người vẫn nghĩ phim “Kong: Skull Island” sẽ được quay ở Sơn Đoòng. Nhưng sau đó đoàn làm phim đã quyết định chuyển sang những địa danh khác của tỉnh Quảng Bình, cụ thể là ở huyện Minh Hóa với những địa danh hang Tú Làn, thung lũng Tà Nòi, hang Chuột và hồ Yên Phụ. Điều đáng nói là đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã chia sẻ về lý do từ bỏ Sơn Đoòng rằng, sau khi khảo sát thấy mặc dù đánh giá Sơn Đoòng rất phù hợp với bối cảnh của phim nhưng đoàn làm phim buộc phải chọn những địa danh khác thay cho Sơn Đoòng để bảo vệ môi trường nguyên sơ, mong manh của nó.
Giờ đây nhờ có đoàn làm phim“Kong: Skull Island”mà những địa danh lâu nay như “nàng công chúa ngủ trong rừng” ở huyện Minh Hóa đã được cả thế giới biết đến. Chẳng hạn như hang Tú Làn mới được đưa vào khai thác gần đây. Nằm cách vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 70km, hệ thống hang động Tú Làn tọa lạc ngay bên cạnh làng dân tộc thiểu số Tân Hóa. Hệ thống hang động Tú Làn gây ấn tượng khi lưu giữ được nét hoang sơ, tự nhiên với những núi đá vôi hùng vĩ, những dòng sông ngầm xanh ngắt và các thác nước bất tận. Hay địa danh Hang Chuột có độ dài khoảng 300m với những cấu trúc măng đá tuyệt đẹp. Phía ngoài hang là một dòng suối nhỏ quấn quanh rặng núi. Nhìn xuống dưới là một thung lũng rộng lớn. Xung quanh là những dãy núi đá vôi sừng sững. Tất cả tạo thành một cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đầy hấp dẫn.
Hiệu ứng từ bộ phim “Kong: Skull Island” khiến nhiều người đặt câu hỏi: Nếu không có đoàn làm phim Hollywood đến Quảng Bình, đến Việt Nam thì những địa danh du lịch nói trên có nhanh chóng được biết đến hay không? Phim ảnh Việt Nam đã từng có những bộ phim nào quay ngoại cảnh từ phim trường thiên nhiên hay chưa? Có bao nhiêu phim tài liệu quảng bá cho hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới đã được giới thiệu rộng rãi? Câu chuyện này cũng từng là đề tài nóng trong một buổi họp báo về tình hình hoạt động của ngành Du lịch gần đây (TCDL) khi có quá nhiều ý kiến cho rằng cái bắt tay giữa điện ảnh và du lịch còn quá lỏng lẻo. Bao cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam vì thế cũng đã bị trôi qua…
Hơn thế, những ai yêu da diết phong cảnh quê hương đất nước không khỏi thắc mắc Việt Nam mình cũng có vô số cảnh đẹp hùng vĩ, đâu thua kém Thái Lan, Singapore…mà sao mà sao rất ít được xuất hiện trên màn ảnh Hollywood. Vì thế, khi Hollywood tới Việt Nam thì đây chính là một cơ hội lớn để quảng bá vẻ đẹp và nét đặc sắc của Việt Nam thông qua những cảnh quay trong các bộ phim “bom tấn” của họ. Tại sao những cảnh quay tại Việt Nam trong phim của Hollywood chưa có chiến lược quảng bá trở thành điểm đến? Câu trả lời chắc phải chờ đợi các nhà chức trách, hoặc các nhà chuyên môn.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành việc quay phim tại Quảng Bình, dự kiến đoàn làm phim sẽ tiếp tục hành trình 17 ngày quay tại Ninh Bình, và tiếp đến là những ngày quay tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Chỉ biết rằng trong khi điện ảnh trong nước chưa làm được vai trò là đại sứ du lịch, có thể tận dụng cơ hội vàng này để quảng bá du lịch Việt Nam. Trước mắt có thể đưa lên website quảng bá du lịch của Tổng cục du lịch những địa điểm đã và đang được các đoàn làm phim Hollywood thực hiện. Trong khi “Kong: Skull Island” mới đang trong giai đoạn khởi quay, tới đầu năm 2017 mới phát hành phần 1, để khẳng định tên tuổi Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, rõ ràng đây là cơ hội vàng không nên để vuột mất.