Khủng bố tại Paris: IS nhằm vào thường dân
Các tay súng khủng bố được cho là của IS ngoài việc được trang bị tiểu liên Kalashnikov còn đeo bom trên người, mục đích là tiêu diệt nhiều người.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chính thức công nhận là đã tổ chức các cuộc tấn công liên hoàn ở Paris đêm 13/11.
Đây là lần hoạt động ngoài lãnh thổ Syria của IS sau Ai Cập và Yemen. Nhưng, theo như nguồn tin của Đại Đoàn kết tại Pháp thì lần này ở Pháp chiến thuật của IS đã thay đổi. IS không nhắm vào những mục tiêu chọn sẵn như các cơ quan quân sự hoặc chính trị mà áp dụng hình thức khủng bố đại chúng tức là nhằm vào số đông là thường dân vô tội.
Đó cũng là một trong những lý do mà các tay súng khủng bố ngoài việc được trang bị tiểu liên Kalashnikov còn đeo bom trên người, mục đích là tiêu diệt nhiều người. IS còn tuyên bố đây chỉ là bước khởi đầu của những “đợt sóng thần”.

An ninh thắt chặt tại Thủ đô Paris.
Tờ le Parisien cập nhật thông tin từ các Đại sứ quán nước ngoài tại Paris cho hay, ít nhất 2 công dân Bỉ, 1 công dân Tunisia và 1 công dân Thụy Sỹ được xác định đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố tối qua.
Đến tối ngày 14/11, giờ Việt Nam, khu vực bị khủng bố vẫn bị phong toả, anh Dai Bui, một người Việt sống tại Pháp đã hơn 20 năm và hiện đang làm việc tại Tòa thị chính Paris kể lại với Đại Đoàn kết.
Anh cho biết thêm, dân Paris vẫn sinh hoạt bình thường và vẫn đi hiến máu cứu người bị thương trong các vụ khủng bố đêm qua; dù rằng một số lớn người dân Paris không ra khỏi nhà như khuyến cáo của Tòa thị chính.
Hiện, các chợ trời lớn nhỏ ở Paris đều đóng cửa, kể cả Tháp Eiffel - biểu tượng của Paris cũng thông báo đóng cửa. Giờ này, chỉ có các cửa hàng thực phẩm nhỏ là mở cửa. Dân Paris ra khỏi nhà nhưng trên gương mặt ai cũng thấy sự trầm ngâm.
“Danh tính các nạn nhân vẫn chưa được công bố. Chưa có thống kê nào cho thấy ngườ Việt có thiệt hại gì hay không” - anh Dai Bui cho hay.
Chị Thu Hà, hiện đang làm việc cho một trường Đại học tại Paris, hiện sống tại Antony, ngoại ô Paris kể: Nơi chị và gia đình sinh sống mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng mọi người thì rất sốc vì những vụ tấn công liên tiếp hôm 13/11.
Còn anh Dai Bui thì cho biết, người Paris đương nhiên rất sốc nhưng tinh thần đoàn kết của mọi người đang lên cao.