Kịp thời cứu hai người bị nước lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk
Do ảnh hưởng của bão số 13, tối 6/11, khu vực xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước dâng cao và chảy xiết. Mặc dù chính quyền địa phương đã liên tục khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời điểm bão đổ bộ, song vẫn có trường hợp chủ quan, dẫn đến tình huống nguy hiểm.

Khoảng 20 giờ ngày 6/11, ông Nguyễn Hữu Dược (SN 1972, trú tại Đắk Lắk) cùng một người lái xe khác điều khiển ô tô 5 chỗ hiệu Toyota lưu thông trên tuyến Quốc lộ 19C, hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi xe đến khu vực cầu Hố Chống, thôn Long Thạch (xã Đồng Xuân), dòng nước xiết bất ngờ ập tới, đẩy mạnh khiến chiếc xe bị trôi ngược dòng.
Hai người trên xe may mắn thoát ra kịp thời, bám vào bụi tre ven đường và hô hoán cầu cứu giữa đêm mưa bão.
Phát hiện sự việc, anh Hồ Tấn Đức, người dân địa phương, đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền xã Đồng Xuân. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ của xã cùng người dân lập tức có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, mãi đến khoảng 22 giờ 30 phút, công tác tiếp cận mới được thực hiện.
Trong tình huống nguy cấp, anh Hồ Tấn Đức đã dũng cảm ôm phao cứu sinh, bơi qua dòng nước lũ để tiếp cận các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ trên bờ phối hợp sử dụng dây thừng hỗ trợ, kéo cả hai người vào bờ an toàn.
Ghi nhận tại hiện trường, hai nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, còn chiếc ô tô bị nước cuốn trôi khoảng hơn 10 mét.
Nhờ sự dũng cảm và phối hợp kịp thời của người dân cùng lực lượng chức năng, hai nạn nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.