Lại về tháng Tám

Hồng Thanh Quang(1/8/2016) 04/08/2019 07:05

Đại Đoàn Kết online trân trọng giới thiệu tới độc giả bài thơ "Lại về tháng Tám" của nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Lại về tháng Tám

Lại về tháng Tám, mùa em

Xa xôi vẫn khiến tôi thèm giấc xưa.

Rừng sâu lá hát như đùa,

Suối nguồn mát tuổi em vừa chớm duyên.

Lại về tháng Tám. Mình quên

Xanh xao gió thổi tím lên sắc trời.

Em vin táo ở trên đồi,

Tôi ngồi đỡ chiếc lá rơi nhuốm vàng...

Bắt đầu hết nắng chang chang,

Lối về ký ức đã quang nỗi niềm.

Tích xưa ai ở cung Thiềm,

Nhớ thời cắt cỏ nửa đêm khóc mình...

Lâu rồi trong những lặng thinh

Môi thiếu phụ chẳng gọi bình minh qua.

Lại về tháng Tám. Trời mưa,

Bỗng nhiên như thuở ta chưa mất người...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lại về tháng Tám

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO