Làm đường nửa vời, dễ gây tai nạn
Hơn một năm trôi qua, không hiểu sao đơn vị thi công tỉnh lộ 295 lại chừa một vế của đoạn gần 100m, ngay sát ngã ba phố Hoa, xã Bắc Lý (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) không tiến hành rải đá, phủ nhựa đường.

Thi công tỉnh lộ 295 bớt lại một đoạn dễ gây nguy hiểm.
Ảnh: T. K.
Ngày 18/5/2014, cầu Mai Đình – Đông Xuyên nối hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh được khánh thành. Cùng với cây cầu Mai Đình – Đông Xuyên, tỉnh lộ 295 nối liền thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) với thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) qua sông Cầu cũng được cải tạo, nâng cấp đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thông thuận lợi cho tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả vùng nói chung, kết nối các tuyến đường quốc lộ 1A, 18 và 37.
Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, không hiểu sao đơn vị thi công tỉnh lộ 295 lại chừa một vế của đoạn gần 100m, ngay sát ngã ba phố Hoa, xã Bắc Lý (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) không tiến hành rải đá, phủ nhựa đường. Đoạn đường dang dở này gồ ghề, gần ngã ba nên rất dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại.
Cả một tuyến đường đẹp, nhưng không hiểu sao thi công lại chừa ra không làm đoạn dễ gây nguy hiểm nhất? Lẽ nào lại do hết kinh phí?