Làm thuê mùa Euro
Trong thời gian tác nghiệp tại Pháp, chúng tôi được gặp rất nhiều sinh viên Việt Nam. Euro 2016 trùng với đợt nghỉ hè ở các trường đại học, nhưng không phải sinh viên nào cũng có cơ hội được xem những trận đấu đỉnh cao đang diễn ra tại đất nước hình lục lăng.
Bên cạnh những ngành học đã trở thành thương hiệu như Thời trang, Y khoa, Báo chí hay Truyền thông, Pháp còn là điểm đến mơ ước của những sinh viên ở bất kỳ lĩnh vực nào. Ở các thành phố đại học lớn như Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille… sinh viên Việt Nam tập trung đông nhất. Tại đây, các bạn trẻ đến từ mảnh đất hình chữ S không chỉ có cơ hội được học tại các trường danh tiếng, mà họ cũng dễ dàng kiếm được những công việc để có thể tự trang trải việc học, sinh sống tại Pháp.
Tôi gặp An ở Quận 13 (Paris). Cô gái có nước da trắng ngần và nụ cười tươi tắn. An đang theo học ngành du lịch tại Paris được 2 năm và đang làm thêm cho 2 cửa hàng bán đồ Việt.
Dù tất bật với công việc, nhưng An vẫn tiếp chuyện rất nhiệt tình với tôi. “Năm nay Pháp đăng cai Euro nên du khách đông hơn. Ông chủ người Việt đã tăng thêm 2 euro cho mỗi giờ làm việc. Em cũng không thích xem bóng đá lắm, nhưng cảm nhận thấy rõ bầu không khí ngày hội tại đây. Em cũng mong đội tuyển Pháp vào tới chung kết bởi họ là đội chủ nhà”, An chia sẻ.
An và rất nhiều bạn của mình đã tranh thủ thời gian nghỉ hè để đi làm thêm tại các nhà hàng ăn, trông trẻ… Một nhóm người bạn của An đang theo học đại học ở Bordeaux thì xin vào các trang trại trồng nho để làm thêm.
Saint Emilion, một trong những nơi trồng nho, sản xuất và bán rượu vang nổi tiếng nhất vùng Aquitaine, cách trung tâm Bordeaux chừng 50 km, chính là nơi mà nhiều sinh viên Việt Nam đang làm thuê, với thời gian 1-2 tuần, thậm chí kéo dài cả tháng.
Công việc chủ yếu của các bạn trẻ là hái nho trên những quả đồi hay những cánh đồng rộng lớn. Làm thêm ở những khu vực trồng nho để sản xuất rượu vang như tại Saint Emilion, một thời từng là công việc giúp hàng trăm thậm chí cả nghìn sinh viên Việt sang Bordeaux học tập có thêm thu nhập trong thời điểm nghỉ hè.
Một giờ hái nho, các sinh viên Việt có thể kiếm được khoảng 15 euro, tức là gấp đôi so với công việc bán hàng hay phục vụ tại các quán café, hàng ăn. Tuy nhiên, công việc này lại rất vất vả, khi đứng ngoài trời liên tục trong 4-6 tiếng.
“Hầu như chẳng ai có điều kiện đi xem Euro vì còn bận làm thêm và vì giá vé rất đắt. Chúng em chỉ biết học và làm việc, chỉ có như vậy mới mong trụ lại được ở đây, còn bóng đá thì xem lúc nào cũng được”, An tâm sự.