Lan tỏa ngọn lửa tri ân từ Ngã ba Đồng Lộc
Tháng Bảy - tháng tri ân, những bước chân dồn dập tìm về Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Trên mảnh đất này, những việc làm nghĩa tình của tuổi trẻ, MTTQ và các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục nối dài đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, để ngọn lửa tri ân chưa bao giờ nguội tắt.

Nơi ký ức được trao truyền
Tiếng chuông từ tháp tưởng niệm vừa ngân lên cũng là lúc những làn khói hương đầu tiên của buổi sớm tháng Bảy quyện vào gió, lan nhẹ trên đồi Trọ Voi. Dòng người chậm rãi bước qua con đường lát đá dẫn vào Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong và khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong, ai cũng tự nhiên hạ thấp giọng nói, chậm bước chân, như sợ làm xao động giấc ngủ bình yên của thế hệ đi trước.
Giữa dòng người dâng hương, màu áo xanh của những đoàn viên, thanh niên nổi bật dưới nắng sớm. Sau lễ tưởng niệm, không ít bạn trẻ nán lại quét dọn sạch những lối đi, lau từng tấm bia đá, chỉnh lại bình hoa trước các phần mộ. Những việc làm giản dị ấy dù diễn ra lặng lẽ nhưng lại khiến không gian Đồng Lộc thêm phần ấm áp.
Sau hành trình tri ân, nhiều bạn trẻ ghi lại cảm xúc của mình trên tờ lưu bút của Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Có lẽ, bài học về lòng biết ơn chưa bao giờ được truyền đi sâu sắc hơn khi người trẻ được trực tiếp chạm vào lịch sử bằng chính đôi tay và trách nhiệm của mình. Mùa hè năm nay, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa rộng khắp.
Ở Đồng Lộc, người ta nhận ra lịch sử không chỉ được lưu giữ trong những hiện vật hay trang tư liệu, mà còn hiện hữu trong cách mỗi thế hệ tiếp nhận và gìn giữ ký ức. Khi những người trẻ cúi xuống nhặt một chiếc lá trên lối vào khu tưởng niệm hay miệt mài hoàn thiện một sản phẩm số giới thiệu về địa chỉ đỏ của quê hương, đó cũng là lúc ngọn lửa tri ân được trao truyền một cách tự nhiên, bền bỉ từ quá khứ đến hiện tại.
Anh Đặng Văn Vương - Bí thư Đoàn xã Đồng Lộc chia sẻ, tuổi trẻ của xã thường xuyên phối hợp với Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, chăm sóc các di tích, tạo điểm đến hấp dẫn du khách để “địa chỉ đỏ” Ngã ba Đồng Lộc luôn là ngọn đuốc soi sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Những việc làm nối dài lòng biết ơn
Ở mảnh đất từng chứng kiến biết bao chia ly bởi chiến tranh, sự sẻ chia hôm nay như làm đầy thêm ý nghĩa của hai chữ “tri ân”, bởi lòng biết ơn chỉ thật sự trọn vẹn khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.
Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Lộc phối hợp cùng các đơn vị đồng hành đã trao 110 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời khởi công xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết dành cho những hộ còn nhiều khó khăn về nhà ở. Những món quà, những mái nhà mới không chỉ giúp san sẻ phần nào gánh nặng cuộc sống mà còn thể hiện sự đồng hành của MTTQ, chính quyền, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong hành trình chăm lo người có công, để đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể chứ không chỉ dừng lại ở những lời tri ân.
Ông Phan Văn Lương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Lộc khẳng định: Địa phương luôn quan tâm đặc biệt và có nhiều hoạt động chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, bởi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đối với công tác an sinh xã hội.
Ông Đặng Quốc Vũ - Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết: Tháng Bảy, bình quân mỗi ngày Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón trên 4.000 du khách đến tham quan, dâng hoa, dâng hương và tri ân, về nguồn, riêng cuối tuần đón từ 6.000 - 7.000 người mỗi ngày. Năm nay, ngoài những phần việc thường xuyên, liên tục, tối 23/7, tại Khu di tích đã diễn ra “Lễ thắp nến tri ân” và biểu diễn vở kịch hát “Khoảng trời con gái” - tái hiện những năm tháng khốc liệt ở Ngã ba Đồng Lộc, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong.
Từ Đồng Lộc, mạch nguồn nghĩa tình tiếp tục lan tỏa đến nhiều miền quê của Hà Tĩnh. Những ngày tháng Bảy, các đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh và địa phương lần lượt đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Mỗi cuộc gặp gỡ diễn ra giản dị trong những ngôi nhà quen thuộc, nhưng phía sau những lời hỏi thăm sức khỏe, những phần quà được trao tận tay là sự trân trọng đối với những cống hiến, hy sinh đã làm nên nền độc lập của dân tộc. Dịp này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã trao hơn 78.500 suất quà với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng cho người có công và thân nhân liệt sĩ, góp phần để sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đến với từng gia đình chính sách.
Một dấu ấn giàu ý nghĩa trong mùa tri ân năm nay là việc triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Song hành với đó là việc cấp lại hàng trăm bằng “Tổ quốc ghi công” cho các gia đình liệt sĩ. Những việc làm ấy không chỉ góp phần hoàn thiện chính sách đối với người có công mà còn thắp thêm hy vọng cho nhiều gia đình sau hàng chục năm mong mỏi được biết chính xác nơi người thân yên nghỉ, khẳng định rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng, gìn giữ.
Chiều dần buông trên Ngã ba Đồng Lộc. Khói hương vẫn bảng lảng trước khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong, những đoàn người vẫn lặng lẽ nối nhau dâng hoa, tưởng niệm. Trên mảnh đất từng được gọi là “tọa độ lửa”, ngọn lửa của chiến tranh đã lùi xa, nhưng ngọn lửa của lòng biết ơn vẫn được gìn giữ bằng những việc làm bình dị của tuổi trẻ, của MTTQ, của các cấp, các ngành và của biết bao người dân. Có lẽ, đó cũng là cách ý nghĩa nhất để Đồng Lộc không chỉ là nơi nhắc nhớ về một quá khứ hào hùng, mà còn trở thành điểm khởi nguồn, lan tỏa những giá trị nhân văn, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục bền bỉ chảy trong cuộc sống hôm nay.
“Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai các hoạt động gắn với chăm sóc, gìn giữ các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ và tri ân người có công. Hơn 45 dự án bảo tồn, phát huy giá trị di tích được triển khai với sự tham gia của trên 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên; cùng với đó là hàng chục hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách. Đáng chú ý, nhiều đoàn trường còn ứng dụng công nghệ số, xây dựng các sản phẩm truyền thông và mã QR giới thiệu di tích, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ” - bà Nguyễn Ny Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chia sẻ.