Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Làng cây Vị Khê bên bờ sông Hồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Làng cây Vị Khê bên bờ sông Hồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bên bờ sông Hồng, làng cây cảnh Vị Khê (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) hiện lên như một khu vườn xanh mướt, nơi thiên nhiên và bàn tay con người hòa quyện suốt nhiều thế kỷ. Hơn 800 năm qua, nghề trồng và tạo tác hoa, cây cảnh đã trở thành mạch sống bền bỉ, làm nên bản sắc riêng cho ngôi làng ven sông này.

Vị Khê không chỉ là một làng quê ven sông, mà là một làng nghề cổ. Theo sử làng, từ đầu thế kỷ XIII, khi quan Thái úy Tô Trung Tự về lập thái ấp, khai khẩn đất đai, đào kênh dẫn nước, khuyến nông, khuyến tang (trồng dâu, nuôi tằm), nghề trồng hoa, cây cảnh đã được gieo mầm và bén rễ ở vùng đất này. Trải qua các triều đại, đặc biệt là thời Trần với hành cung Thiên Trường ở cách không xa, cây cảnh Vị Khê không chỉ phục vụ đời sống mà còn từng được tuyển chọn để dâng vua, chúa thưởng ngoạn.

Hơn 8 thế kỷ trôi qua, nghề cây vẫn là mạch sống chính của Vị Khê. Hầu như trước cổng nhà nào cũng treo biển “nhà vườn”, trong sân, quanh hiên, từng gốc sanh, tùng, khế, me… được chăm chút như những tác phẩm nghệ thuật sống. Cả làng, cả phường hôm nay gần như sống bằng nghề trồng, tạo tác và kinh doanh cây cảnh – một nghề vừa đòi hỏi đôi tay khéo léo, con mắt thẩm mỹ, vừa gửi gắm triết lý sống bền bỉ, vươn lên như chính dáng thế của những gốc cây bám đất, bám đá bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.

PV Báo Đại đoàn kết ghi lại một số hình ảnh ở làng hoa cây cảnh nổi tiếng này: 

Làng hoa cây cảnh Vị Khê nhìn từ đê sông Hồng. Ảnh: Duy Hưng
Làng hoa cây cảnh Vị Khê nhìn từ đê sông Hồng. Ảnh: Duy Hưng
Hình ảnh đặc trưng ở làng là những ngôi nhà vườn mướt mát màu xanh của cỏ cây hoa lá. Ảnh: Duy Hưng.
Hình ảnh đặc trưng ở làng là những ngôi nhà vườn mướt mát màu xanh của cỏ cây hoa lá. Ảnh: Duy Hưng.
Đình làng Vị Khê, nơi dân làng thờ tổ nghề cây và thành hoàng làng. Theo sử làng Vị Khê, vào năm 1211, dưới triều Lý, quan thái úy Tô Trung Tự đã về vùng đất màu mỡ, cư dân thuần phác nằm gần ngã ba sông Hồng này để lập thái ấp. Tại đây, ông không chỉ cho đào kênh dẫn nước, khuyến khích nông tang, lập chợ, dựng chùa mà còn dạy cho dân làng nghề trồng hoa cây cảnh. Ảnh: Duy Hưng 
Đình làng Vị Khê, nơi dân làng thờ tổ nghề cây và thành hoàng làng. Theo sử làng Vị Khê, vào năm 1211, dưới triều Lý, quan thái úy Tô Trung Tự đã về vùng đất màu mỡ, cư dân thuần phác nằm gần ngã ba sông Hồng này để lập thái ấp. Tại đây, ông không chỉ cho đào kênh dẫn nước, khuyến khích nông tang, lập chợ, dựng chùa mà còn dạy cho dân làng nghề trồng hoa cây cảnh. Ảnh: Duy Hưng 
Theo ông Nguyễn Tuấn Hữu, thủ nhang đền Vị Khê (trong ảnh), dưới thời vua Bảo Đại, một người làng là ông Nguyễn Văn Lã đã mang 2 cây sanh này vào kinh thành Huế, tham dự một cuộc thi cây, được giải, tiền thưởng đủ để ông Lã mang về quê dựng nhà. Hai cây sanh ấy sau này được con cháu ông Lã tặng lại cho làng, được trưng bày ở đình làng cho đến nay.
Theo ông Nguyễn Tuấn Hữu, thủ nhang đền Vị Khê (trong ảnh), dưới thời vua Bảo Đại, một người làng là ông Nguyễn Văn Lã đã mang 2 cây sanh này vào kinh thành Huế, tham dự một cuộc thi cây, được giải, tiền thưởng đủ để ông Lã mang về quê dựng nhà. Hai cây sanh ấy sau này được con cháu ông Lã tặng lại cho làng, được trưng bày ở đình làng cho đến nay.
Đến nay, hai cây sanh ở đình làng Vị Khê vẫn mang một sức sống mãnh liệt, vỏ cây ngày càng dày, săn lại như da voi- vẻ đẹp đặc trưng được thiên nhiên nhào nặn, tạo tác qua thời gian, mưa nắng. Ảnh: Duy Hưng.  
Đến nay, hai cây sanh ở đình làng Vị Khê vẫn mang một sức sống mãnh liệt, vỏ cây ngày càng dày, săn lại như da voi- vẻ đẹp đặc trưng được thiên nhiên nhào nặn, tạo tác qua thời gian, mưa nắng. Ảnh: Duy Hưng.  
Đi khắp làng Vị Khê đến đâu cũng chỉ thấy cây và cây. Trong sân, quanh nhà, trừ lối đi nhà nào cũng tận dụng từng mét đất để đặt các tác phẩm cây cảnh, nhiều nhất là sanh, tùng la hán, me, khế cùng nhiều loại “kỳ hoa, dị thảo” khác. Ảnh : Duy Hưng.
Đi khắp làng Vị Khê đến đâu cũng chỉ thấy cây và cây. Trong sân, quanh nhà, trừ lối đi nhà nào cũng tận dụng từng mét đất để đặt các tác phẩm cây cảnh, nhiều nhất là sanh, tùng la hán, me, khế cùng nhiều loại “kỳ hoa, dị thảo” khác. Ảnh : Duy Hưng.
Anh Hoàng Kim Hiệu - một thợ cây ở Vị Khê đang tạo dáng cho một cây me.Theo anh, chỉ làm cho các chủ nhà vườn ở ngay Vị Khê này cũng không hết việc. Đồ nghề chỉ là cái kéo, cái kìm, cái đục, cuộn dây, thang nhưng không thể thiếu một đôi bàn tay khéo léo, một tâm hồn yêu thích cỏ cây cùng đôi mắt nghệ thuật. Ảnh: Duy Hưng..
Anh Hoàng Kim Hiệu - một thợ cây ở Vị Khê đang tạo dáng cho một cây me.Theo anh, chỉ làm cho các chủ nhà vườn ở ngay Vị Khê này cũng không hết việc. Đồ nghề chỉ là cái kéo, cái kìm, cái đục, cuộn dây, thang nhưng không thể thiếu một đôi bàn tay khéo léo, một tâm hồn yêu thích cỏ cây cùng đôi mắt nghệ thuật. Ảnh: Duy Hưng.
Làng cây Vị Khê bên bờ sông Hồng
.

Theo ông Nguyễn Công Khanh - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh phường Vị Khê (người đứng giữa trong hình), hầu hết người dân làng Vị Khê, rộng hơn là cả phường Vị Khê hiện sinh sống nhờ nghề làm cây cảnh do ông cha truyền lại, có cuộc sống sung túc nhờ nghề trồng, tạo tác, kinh doanh cây cảnh. Thợ cây Vị Khê có mặt ở khắp các tỉnh thành để hành nghề. Rất nhiều tác phẩm cây cảnh đang được trưng bày ở nhiều trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân trên cả nước có xuất xứ từ Vị Khê. Ảnh: Duy Hưng.
Theo ông Nguyễn Công Khanh - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh phường Vị Khê (người đứng giữa trong hình), hầu hết người dân làng Vị Khê, rộng hơn là cả phường Vị Khê hiện sinh sống nhờ nghề làm cây cảnh do ông cha truyền lại, có cuộc sống sung túc nhờ nghề trồng, tạo tác, kinh doanh cây cảnh. Thợ cây Vị Khê có mặt ở khắp các tỉnh thành để hành nghề. Rất nhiều tác phẩm cây cảnh đang được trưng bày ở nhiều trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân trên cả nước có xuất xứ từ Vị Khê. Ảnh: Duy Hưng.
Người tỉnh ngoài về làng Vị Khê thu mua cây giống. Ảnh: Duy Hưng.
Người tỉnh ngoài về làng Vị Khê thu mua cây giống. Ảnh: Duy Hưng.
Những ngày đầu năm này, người Vị Khê lại tiếp tục ươm trồng những lứa cây mới, nối dài sinh kế đã trường tồn qua nhiều đời, mang lại màu xanh, làm đẹp cho cuộc sống. Ảnh: Duy Hưng 
Những ngày đầu năm này, người Vị Khê lại tiếp tục ươm trồng những lứa cây mới, nối dài sinh kế đã trường tồn qua nhiều đời, mang lại màu xanh, làm đẹp cho cuộc sống. Ảnh: Duy Hưng 

Duy Hưng