Ngày 27/6, tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Nhân Quyền đã tổ chức triển lãm ảnh và ra mắt sách ảnh: Chung nhịp quân hành - “Làng Nủ từ đau thương đến hạnh phúc”.
Bộ sách ảnh “Chung nhịp quân hành” ra đời từ những hình ảnh những đoàn bộ đội, công an, cán bộ, tình nguyện viên và những tấm lòng nhân ái tiến về Làng Nủ trong những ngày gian khó nhất. Những bước chân không nghỉ ấy đã vượt núi, băng rừng, dầm trong bùn đất, vượt qua muôn vàn hiểm nguy để giữ lấy sự sống, để sẻ chia nỗi đau mất mát cùng người dân làng Nủ.
Cuốn sách này ghi lại hành trình qua ba chương: Đau thương – Hồi sinh – Hạnh phúc. Là những khung hình lưu lại từng khoảnh khắc - từ giây phút tuyệt vọng, đến những tia sáng đầu tiên của hy vọng và nụ cười trở lại trên gương mặt người dân Làng Nủ.
Chia sẻ với PV Đại đoàn kết, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Nhân Quyền cho biết: “Chung nhịp quân hành” không chỉ là câu chuyện về Làng Nủ, mà còn là câu chuyện về sức mạnh của tình người, lòng tin và tinh thần đoàn kết. Đó là nhịp điệu của sự hồi sinh, của hy vọng không bao giờ tắt; là nhịp đập của những trái tim hướng về đồng bào nơi bão lũ; là nhịp bước chân không ngừng nghỉ của những con người mang trên vai trọng trách và tình thương”.
“Và hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn - trong từng căn nhà mới dựng, từng ánh mắt rạng ngời hy vọng, từng tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa Làng Nủ hôm nay” – nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Nhân Quyền chia sẻ.
Hãy cùng lật giở từng trang sách để cảm nhận rõ hơn ba nhịp thăng trầm: Đau thương - Hồi sinh - Hạnh phúc, để thấy rằng, từ tận cùng mất mát, một ngôi làng đã hồi sinh bằng chính “nhịp tim” yêu thương của cả dân tộc.