Báo Đại đoàn kết Xã hội

Lên phố làm nông dân

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Lên phố làm nông dân

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Được coi là thành phố của những người nhập cư, mỗi năm có hàng triệu người ở tỉnh khác tìm tới TP Hồ Chí Minh để làm nhiều công việc khác nhau như công chức, văn phòng hay công nhân, buôn bán. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người tìm tới thành phố này chỉ để làm nông dân, với các công việc như trồng lúa, trồng rau màu hay hoa kiểng.

Lên phố làm nông dân

Người dân mưu sinh ở bên bờ kênh Tẻ.

Tại khu vực ven kênh An Hạ dọc các cánh đồng ở xã Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn… những ngày này, hàng trăm nông dân đang hối hả với những công việc của mình trên ruộng rau. Từ lâu, đây được coi là xóm nhỏ cư ngụ của nhiều nông dân miền Tây lên thành phố trồng lúa, trồng rau. Sau Tết, hầu hết các thửa đất ở vùng này đều được trồng rau màu, chỉ có rất ít thửa trồng lúa đang thu hoạch sót.

Dừng tay một chút, ông Tám Nghĩa, 47 tuổi kể: “Tôi nhà tuốt miệt Thạnh Hóa (Long An) nhưng gần chục năm rồi sinh sống ở đây bằng nghề nông. Mùa trước thì trồng lúa, chuyển qua mùa này thì chủ yếu trồng rau màu do nguồn nước hiếm. Hồi cuối năm rồi, hai đứa con tui làm công nhân bên Thủ Đức không có thưởng Tết cũng về đây trồng rau luôn”. Theo cánh tay ông Nghĩa chỉ, nhìn những luống đậu bắp, cà tím, khổ qua bắt đầu đậu quả xanh mướt mắt. Hiện cả gia đình ông gồm 5 người là hai vợ chồng, hai người con trai và cô con dâu đều đang làm việc trên mảnh đất hơn 4 công thuê lại ở xã Xuân Thới Sơn này.

Tương tự, khu vực này có hàng trăm các ruộng hoa màu canh tác mà chủ nhân của nó không phải là người địa phương. Như ruộng bí xanh, đậu que của gia đình bà Thu (quê Tri Tôn, An Giang) bên cạnh cũng vậy. Bà Thu cho biết trước làm công nhân ở Tân Tạo sau đó đi bán bắp dạo ở Tân Phú, Tân Bình. “Làm miết vẫn nghèo. Năm 2011 có người bạn cùng quê dưới An Giang bảo xuống Hóc Môn gieo lúa cùng. Làm vụ nào cũng dư vài triệu đồng nên tôi bảo cả nhà lên trên này làm ăn luôn. Từ đó sống cũng tạm ổn, có tiền sắm sửa dưới quê. Hình như cả đời mình quen tay nghề nông, làm nghề khác không kiếm tiền được hay sao đó”- bà hồn hậu kể.

Men theo kênh An Hạ, chúng tôi ngược lên khu vực xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) thì được biết, từ lâu khu vực này đã thu hút hàng trăm nông dân dưới miền Tây lên sinh sống bằng nghề ươm cây. Mỗi gia đình thuê một khoảnh đất nhỏ chừng nửa công đất ven kênh, dựng nhà lá hoặc thuê nhà phía sâu trong xã để ở. Nghề ươm cây của những nông dân ở đây không chỉ giải quyết công việc mưu sinh cho hàng trăm người mà còn là một nơi khá nổi tiếng với nhiều loại cây tốt như tràm, mít, ổi, chanh… được các vựa cây ngoại tỉnh tìm tới.

Tìm hiểu về những nông dân làm ven ngoại ô thành phố, nhiều người còn cho biết, điểm thuận lợi nhất của việc làm nông ở đây là dễ buôn bán. Dù tốc độ đô thị hóa ở TP.Hồ Chí Minh là rất lớn nhưng vùng ngoại thành, đất trống vẫn còn nhiều. Nếu chịu khó tìm, nhiều chủ đất cho làm không lấy tiền, coi như giữ đất giùm mà thôi. “Chỉ cần thuê một vài công đất, giá chừng dăm triệu rồi quay vòng, một năm kiểu gì cũng có lãi ba bốn chục triệu đồng”- ông Lãm, quê ở Sa Đéc (Đồng Tháp) tiết lộ.

Ông kể, mấy năm trước làm nghề trồng hoa ở quê. Thường, chỉ có vụ tết làm hoa mới lãi lời chút đỉnh nhưng nghe tin mấy thương lái mua hoa dưới mình về Sài Gòn trồng tiếp nên mình theo lên. Mày mò mãi cũng tìm được mấy công đất ở vùng ven bên quận 12 này để trồng hoa. Chủ đất, cũng là người đồng hương chưa khai thác gì nên mỗi năm chỉ trả vài triệu tiền giữ đất. “Bây giờ, vườn nhà tôi toàn cúc, lan với hoa hồng để phục vụ chợ, nhất là dịp đầu và giữa tháng”- ông nói. Cũng theo những người trồng hoa miền Tây đang cư ngụ tại khu vực các phường Thới An, Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành (quận 12) thì do nhu cầu hoa tươi ở thành phố cao, suốt năm chứ không chỉ dịp Tết nên hầu hết mọi người đều kiếm sống được.

Theo một cán bộ Hội Nông dân huyện Hóc Môn, kể từ khi huyện trở thành trọng điểm nông nghiệp của thành phố, nhiều người dân ở ngoài tỉnh cũng tìm tới đây để làm nghề nông. Ngoài trồng lúa, rau muống, rau cải, rau dền, khổ qua thì các loại rau củ quả khác cũng được coi là nguồn cung dồi dào cho thị trường thành phố. Do đất đai rộng, nguồn nước thuận tiện và đặc biệt, khu vực tiêu thụ dễ dàng khiến làm nông cho lãi ổn định đã thu hút nhiều người.

Đoàn Xá