LHP Talents - Những câu chuyện không chỉ là 'cho đi'

Ngọc Đinh 20/12/2022 20:26

Từ ngôi trường hơn trăm năm tuổi đất thành Nam ấy đã đào tạo nên rất nhiều tài năng cho đất nước. Và những cựu học sinh Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định đã và đang trở về, để cùng nhau chắp cánh ước mơ cho những thế hệ kế tiếp. Niềm hân hoan nhiều ý nghĩa và rất thiết thực đó đang được lan tỏa rộng khắp với hàng nghìn cựu học sinh trường Lê trên mọi miền đất nước.

Hoàng Thị Duyên, Trần Hoàng Nhi và Đặng Thị Thùy Trang - Ba học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định đang được thụ hưởng học bổng mỗi tháng từ Quỹ LHP Talents. Ảnh: Ngô Khoa Học.

Chúng tôi trở về thành phố Nam Định những ngày đầu Đông. Trời se lạnh nhưng có nắng. Ngôi trường Lê Hồng Phong vẫn ở đó, một quãng thanh xuân thật đẹp đẽ và tự hào để mỗi cựu học sinh luôn ghi nhớ và mang theo. Cả đoàn làm việc bỗng trùng xuống, không ai nói với ai lời nào, những ánh mắt tìm kiếm cho mình từng góc ký ức in dấu trên cây bàng xanh mát ngay cổng vào, hay trong tiếng chiếc trống trường luôn làm những đôi chân quýnh lên mỗi khi chuẩn bị tới giờ vào lớp, là lớp học nhiều nhớ nhung gắn bó suốt ba năm phổ thông hay dãy hành lang thường đứng trò chuyện rất xôm của đám học trò tinh nghịch…

TS Phạm Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng hai Phó Hiệu trưởng là thầy Bùi Thái Học và thầy Nguyễn Hữu Thiêm nở nụ cười rạng rỡ khi đón đoàn làm việc của Quỹ Hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam - LHP Talents. Các thầy cô đều thể hiện sự cảm kích trước tình cảm và những chia sẻ về vật chất rất thiết thực của các cựu học sinh Lê Hồng Phong.

Ngoài những học sinh giỏi các cấp: Quốc gia, quốc tế, khu vực… Quỹ LHP Talent còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các trường hợp là các em học sinh học giỏi và có hoàn cảnh bất hạnh, không may mắn. “Các em đều nhận được số tiền hỗ trợ hằng tháng trong suốt ba năm cấp III. Sự hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất ngay lập tức để các em có cơ hội tiếp tục đến trường, mà còn là để các em hiểu rằng nếu các em học giỏi thì sẽ luôn có các cựu học sinh trường Lê luôn ở bên, đồng hành và hỗ trợ các em vượt qua những mất mát, khó khăn”, đại diện Quỹ LHP Talents cho biết.

Các em đều nhận được số tiền hỗ trợ hằng tháng trong suốt ba năm cấp III từ Quỹ LHP Talents.

Với sự hỗ trợ của nhà trường và đại diện Quỹ LHP Talents, chúng tôi đã đến thăm nhà của ba trong số các em đang được thụ hưởng học bổng hỗ trợ hằng tháng từ sự đóng góp của các cựu học sinh Lê Hồng Phong. Đó là em Hoàng Thị Duyên - học sinh lớp 12 Văn2, có bố và mẹ đều bị ung thư, hiện mẹ em đã mất; Đặng Thị Thùy Trang - học sinh lớp 11 A2, bố bị ung thư mất từ năm 2013 và mẹ em là nông dân với thu nhập bình quân khoảng 1 triệu/tháng và em Trần Hoàng Nhi - học sinh lớp 11A2 có bố là thương binh còn mẹ bị ung thư gần 10 năm nay.

Những giọt nước mắt

Những căn nhà ngoại ô thành phố, nơi đã sinh ra các học trò chăm ngoan, hiếu học, đều có một đặc điểm chung là không có gì ngoài sách. Có lẽ, tài sản quý giá nhất trong cả ba gia đình ấy chính là kiến thức và sự nỗ lực tuyệt vời từ ba cô học trò bé nhỏ.

Đến nhà học sinh Trần Hoàng Nhi, chúng tôi bất ngờ trước sự khác biệt về mặt cảm xúc giữa những người trong gia đình. Vượt lên nghịch cảnh, Nhi khá vui vẻ và lạc quan. Nhưng người mẹ của em thì chỉ lặng lẽ lau nước mắt và ngồi cạnh, ai hỏi gì cũng nghẹn ngào không nói thành lời. Bố của Nhi, một người lính trở về từ cuộc chiến tranh năm xưa mang trong mình nhiều cơn đau mỗi khi trái gió trở trời, đã xúc động kể cho chúng tôi nghe sự tự hào về cô con gái xinh xắn học giỏi, và những lời gan ruột cảm ơn Quỹ LHP Talents đã đồng hành và trao học bổng cho con mình trong những năm phổ thông trung học.

Bố của Hoàng Nhi bộc bạch: “Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả các anh các chị là cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong. Gia đình tôi rất là tự hào và phấn khởi vì Nhi đã được Quỹ của các anh chị đi trước trao học bổng mỗi tháng, giúp đỡ con về mặt tinh thần cũng như vật chất. Tôi luôn động viên con học hành thật tốt, để sau này khi trưởng thành, lại phấn đấu để kết nối cùng các anh các chị tiếp tục giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh kém may mắn,tiếp tục lan tỏa những giá trị cao đẹp đầy nhân văn này. Gia đình thật sự cảm ơn và không biết nói gì hơn”.

Nếu như em Trần Hoàng Nhi dù rất khó khăn nhưng vẫn may mắn vì còn đủ bố mẹ, thì em Đặng Thị Thùy Trang đã mất bố và Hoàng Thị Duyên đã mất mẹ. Nhưng cả ba cô học trò ấy đều là những học sinh giỏi nhất nhì lớp của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định.

Hoàng Thị Duyên có gương mặt xinh xắn nhưng nghiêm túc và trầm tĩnh với những suy nghĩ lớn hơn nhiều so với lứa tuổi của em. Duyên nhớ lại: “Ngay lúc mới bắt đầu đỗ vào Trường Lê Hồng Phong thì mẹ con đã bị ốm nặng. Mặc dù vậy nhưng mẹ vẫn luôn nỗ lực để có thể đồng hành cùng hai chị em con trong quá trình học tập. Con cũng chưa từng nghĩ là mẹ con sẽ rời đi mãi mãi chỉ một thời gian rất ngắn sau đó. Việc khó khăn nhất của con vào thời điểm ấy là khó khăn về mặt tinh thần, sự mất mát tình thương của mẹ và suy sụp cả về kinh tế, vì bố con sau đó cũng mắc ung thư như mẹ. Con đã tưởng như mình không thể tiếp tục gượng dậy được thì Quỹ LHP Talents đã đến và nâng đỡ con. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về mặt vật chất để con có thể tiếp tục yên tâm về việc học mà còn là giá trị tinh thần rất lớn lao để con có điểm tựa, niềm tin, để cố gắng và nỗ lực hơn nữa”. Với sự giúp đỡ 3 triệu đồng mỗi tháng từ Quỹ LHP Talents, học sinh Hoàng Thị Duyên không chỉ đủ chi phí trang trải học hành cho hai chị em mà còn có thể hỗ trợ để giảm bớt gánh nặng sinh hoạt hằng ngày cho bố.

Không chỉ Duyên, mà cả cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Kim Anh của em cũng xúc động trước những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, của các cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: “Quỹ hỗ trợ Thành Nam là do các cựu học sinh có tâm chung tay góp sức để giúp đỡ các em có tài năng học tập, đặc biệt là các em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, để động viên và khuyến khích các em, giúp các em vượt qua hoàn cảnh của mình để vươn lên trong học tập. Duyên là một học sinh rất ngoan và chăm chỉ học tập. Kết quả học tập của em thường xuyên đứng ở trong tốp đầu của lớp. Là một người mẹ, tôi cũng có con, nhìn học trò của mình như vậy tôi cũng xót xa lắm, cũng rất muốn giúp đỡ em, nhưng cũng được phần nào rất nhỏ thôi cho nên khi biết Quỹ LHP Talents giúp đỡ em với số tiền 3 triệu đồng một tháng, lại còn giúp đỡ cả 3 năm học, tôi thấy điều đó thật tuyệt vời. Phần thưởng từ Quỹ đối với em Duyên là sự cổ vũ rất lớn cho em. Bản thân là giáo viên chủ nhiệm, tôi cũng thầm cảm ơn Quỹ rất là nhiều, cảm ơn những anh chị cựu học sinh có tấm lòng cao cả đã giúp đỡ các em”.

Thăm nhà của Đặng Thị Thùy Trang khi em không có nhà vì phải đi học thêm ca chiều, đón chúng tôi là mẹ của em. Từ đầu ngõ, thấy có người mang theo máy ảnh, hàng xóm nói ngay với chúng tôi: “Cháu Trang học giỏi lắm, giỏi nhất luôn”. Sự tự hào không còn nằm trong căn nhà nhỏ của Thùy Trang mà đã lan cả sang thôn xóm.

Bước vào trong nhà, trên chiếc giường như là một đồ vật ngay ngắn duy nhất, một cụ ông chừng 70 tuổi ngồi đó, dáng người gày nhỏ nhưng đôi mắt tinh nhanh và thái độ lịch thiệp của một người được sinh ra trong môi trường giáo dục kỹ lưỡng. Đó là ông ngoại của Thùy Trang. Chúng tôi hiểu vì sao Trang lại học giỏi và ngoan như vậy, bởi em được nuôi dưỡng bởi những tình thương mẫu mực và bao bọc rất tốt về nhân cách. Và đúng như tôi nghĩ, người kể về Trang nhiều chính là ông ngoại, nhớ và thuộc mọi điều về cô cháu gái. Trong đôi mắt của người đàn ông đã bước vào tuổi được an nhàn nghỉ ngơi, chúng tôi thấy những giọt nước mắt đang cố kìm giữ lại, thương xót và cắt cứa.

“Gia đình tôi không tin là cháu được cưu mang cả mấy năm cấp III, chỉ nghĩ là được một tháng thôi. Mẹ cháu là con gái tôi, vất vả và đáng thương lắm. Mấy mẹ con côi cút vất vả, may nhờ có các anh chị cựu học sinh mà cháu tôi được học hành đầy đủ. Gia đình tôi rất biết ơn”, ông ngoại Thùy Trang xúc động nói.

Những bàn tay nâng cánh

Quỹ LHP Talents là sự chung tay rất thiết thực và nhân văn của những người từng học dưới ngôi trường nổi tiếng nhất nhì miền Bắc. Bằng đóng góp của những tấm lòng hảo tâm là các cựu học sinh, các mạnh thường quân đã mở ra cơ hội để chinh phục ước mơ cho rất nhiều em học sinh học giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm rất hay, đó là ai cũng có thể làm những hành động nhân văn, 100 ngàn đồng, một ngày lương hay nhiều triệu đồng thì cũng đều là sự quý giá để các cựu học sinh trưởng Lê cùng nhau nâng cánh ước mơ cho các em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, là động lực tuyệt vời để các em có cơ hội thực hiện được những hoài bão, áp dụng trí tuệ và kiến thức để biến thành những thành công cụ thể trong tương lai.

Với con số hơn 10 tỷ đồng, Quỹ LHP Talents chắc chắn sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn bởi những tấm lòng nhân văn, ấm áp của các cựu học sinh nhà trường. Thông điệp Chắp cánh ước mơ của Quỹ LHP Talents vẫn luôn chuyển động bởi bàn tay của các tài năng Việt Nam vẫn luôn được nắm chặt bởi những bàn tay mạnh mẽ của các thế hệ đi trước.

“Lê Hồng Phong, ba tiếng thân thương đầy tự hào của mỗi chúng tôi, cả những học sinh đang học và các cựu học sinh đã tạm biệt mái trường, vẫn đang đồng hành và kết nối để cùng Chắp cánh ước mơ cho những tài năng Việt Nam thông qua Quỹ LHP Talents. Kết nối, lan tỏa, nâng bước những tài năng cũng là để được yêu quê hương mình, yêu đất nước mình, một cách rất Lê Hồng Phong”, một cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong khóa 95 - 98 chia sẻ.

Cô giáo Vũ Hiền - giáo viên Toán của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định cũng rất xúc động khi nhắc đến sự hỗ trợ từ các cựu học sinh: “Hằng năm có rất nhiều em học sinh được thụ hưởng từ Quỹ LHP Talents, điều đó mang ý nghĩa rất lớn lao, có những hoàn cảnh các con vô cùng khó khăn, thậm chí là các con hộ nghèo và hộ cận nghèo, chỉ cần được giảm học phí là 120 nghìn đồng/tháng đã rất quan trọng rồi mà bây giờ còn được nhận học bổng từ Quỹ như hiện nay thì đối với các con có ý nghĩa không thể chỉ đong đếm bằng vật chất, mà đó còn giúp các con có niềm tin vào sự nhân văn mà ngôi trường của chúng tôi đã luôn được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Không ai có thể bước qua bóng tối chỉ bằng đôi chân, mà còn phải nhờ bàn tay để được nắm chặt bởi bàn tay khác. “Cho đi đã là nhận về”, những hành động thật sự đáng tự hào của mỗi cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định là điểm sáng để giáo dục các thế hệ tương lai của đất nước về lòng nhân ái và sự nhân nghĩa rất nên có khi các em trưởng thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    LHP Talents - Những câu chuyện không chỉ là 'cho đi'