Lì xì quà sách
Nhân dịp Tết Bính Thân, Hà Nội sẽ có một phố sách giống như mô hình như đường sách Nguyễn Văn Bình tại TP HCM. Thông tin này khiến bạn đọc và người yêu sách đang rất háo hức.
Hội chợ Sách tại Công viên Thống Nhất- Hà Nội.
Theo kế hoạch, phố sách của Hà Nội sẽ nằm trên con phố Lê Thạch, cạnh tượng đài Lý Thái Tổ (Q. Hoàn Kiếm) và hoạt động từ ngày 10-2 đến 15-2 (tức Mùng 3 đến Mùng 8 tháng Giêng). Tại đây, bên cạnh gian hàng của các nhà xuất bản với những đầu sách phong phú, những người mê văn hóa đọc còn được tham gia nhiều chương trình ý nghĩa ngày đầu năm. Bao gồm: Lì xì sách trả ơn đời nhằm khơi gợi thói quen Tết sách như một nét đẹp văn hóa, bày tỏ sự biết ơn đối với sách và tri thức, lì xì Tâm thư pháp...
Đã từ rất lâu rồi, người Hà Nội mong có một phố sách. Và trong khi chưa có một phố sách theo đúng nghĩa thì người ta mệnh danh cho phố Đinh Lễ là phố sách nổi tiếng nhất Hà Nội. Đinh Lễ là một con phố nhỏ gần hồ Hoàn Kiếm, lúc nào cũng tấp nập người lui tới mua sách. Những cửa hàng ở đây đều khá tương đồng về không gian, và luôn thường xuyên cập nhật các loại sách mới. Không chỉ thu hút khách bởi số lượng lớn, sách ở đây còn đa dạng đề tài.
Lại nhớ năm 2014, trước thềm Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất, phố Tràng Tiền- Hà Nội đã được đề xuất trở thành phố sách. Nhưng rồi cho tới Ngày hội sách làn thứ 2-2015, thì việc có một phố sách tại Hà Nội vẫn chỉ là giấc mơ. Những ngày hội sách tập trung cao điểm vì thế lâu nay vẫn được tổ chức trong Hoàng thành Thăng Long, Công viên Thống Nhất, hoặc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Song nếu không gian sách và đường sách chỉ gói gọn trong những dịp hội chợ, e là chưa đủ.
Có một dạo văn hóa đọc bị chê là xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng cũng chính ở vào thời điểm ấy, chưa bao giờ bạn đọc thấy sách bung ra nhiều đến thế. Cũng như chưa bao giờ như trong vòng 2 năm qua, vi phạm ở lĩnh vực xuất bản lại trầm trọng đến vậy… Chính vì thế bạn đọc mong mỏi hoạt động xuất bản được siết lại thật mạnh tay đã đành, nhưng họ cũng chỉ mong nếu Hà Nội có một đường sách qui tụ được những thương hiệu thật uy tín, chất lượng thì họ sẽ chẳng lo bị lạc giữa ma trận sách…
Trở lại phố sách ở Hà Nội cùng ý tưởng quà lì xì đầu năm cho bạn đọc với sách là chủ đạo. Có người bảo giờ mới có một phố sách ở Thủ đô cũng đã là muộn, nhưng dù thế người đọc, người yêu sách hôm nay vẫn đang trông đợi, mơ lắm về một phố sách theo đúng nghĩa.