Lo cho SEA Games
Trước đối thủ có trình độ quá chênh lệch đến từ Nam Mỹ, việc U22 Việt Nam nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-5 trên sân Mỹ Đình tối 14-5 vừa qua là điều bình thường. Thế nhưng, bi kịch ở chỗ là trước trận đấu, thầy trò HLV Hữu Thắng lại “nổ” tưng bừng, khiến họ bị hớ.
U22 Việt Nam.
1. Phải thẳng thắn thừa nhận, U22 Việt Nam mới chỉ tập trung 10 ngày- quãng thời gian khó có thể đủ để tạo ra sự gắn kết trong lối chơi cũng như xây dựng được một nền tảng thể lực tốt. Thế nhưng, nếu như thầy trò HLV Hữu Thắng đánh giá chính xác hơn về sức mạnh của chính mình cũng như đối thủ, không tự tin thái quá được thể hiện bằng những tuyên bố trước trận, có lẽ trận thua của họ đã chẳng có gì phải bàn.
Mặc dù đã lường trước những khó khăn sắp phải đối mặt sau trận thắng 4-1 của U20 Argentina trước U20 Việt Nam ở sân Thống Nhất cách đây ít ngày, các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn khởi đầu trận đấu một cách hồi hộp và lúng túng. Thực tế 90 phút trên sân Mỹ Đình tối 14/5 cho thấy, HLV Hữu Thắng đã biết rõ sức mạnh của U20 Argentina, nhưng đội bóng của ông cũng không rút được kinh nghiệm từ đàn em U20 Việt Nam trước đó. Thậm chí nếu so về thế trận và tỷ số, U22 còn bạc nhược hơn.
Tất cả vị trí được kỳ vọng đều không đạt yêu cầu. Công Phượng coi như không hiện diện trên sân. Tuấn Anh trở nên vô hại, đá chỉ sợ… va chạm dẫn đến tái phát chấn thương. Dàn cầu thủ HA Gia Lai với tài sản là chất kỹ thuật chìm nghỉm giữa những bậc thầy về kỹ thuật.
Cũng cần phải nhớ rằng, U20 Argentina là đội bóng bậc thầy của kỹ thuật, nên lối chơi tủ của U22 Việt Nam chẳng khác nào “múa rìu qua mắt thợ”. Thất vọng với người xem không đến từ tỷ số mà là cách chơi không rõ nét của đội tuyển, cũng như kết quả mà U22 Việt Nam thể hiện trên sân. Một trận đấu mà những tiền đạo tốt nhất có trong độ tuổi U22 không thực hiện nổi một pha dứt điểm trúng đích, không gây được dấu ấn cá nhân. Và những tình huống dàn xếp tấn công có ý đồ là cực ít thì không thể hài lòng.
Thua đậm 0-5 phản ánh đúng với những gì diễn ra trên sân, để buộc thuyền trưởng của U22 Việt Nam là Nguyễn Hữu Thắng phải thừa nhận “đối thủ quá mạnh và chúng ta còn lâu mới đuổi kịp họ”.
2. Sẽ là hơi viển vông nếu coi trận đấu với U20 Argentina là dịp để thầy trò Hữu Thắng cải thiện về chuyên môn. Chúng ta khó có thể tiếp thu được kỹ thuật, chiến thuật ở trình độ của họ, bởi với những gì đã thể hiện, U22 Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế và họ rõ ràng còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị đường xa cho chiến dịch SEA Games 29, sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây.
Về chuyên môn, khâu phòng ngự bọc lót không tốt, thiếu chiều sâu. Còn hàng tấn công không sắc sảo, thiếu biến hoá, thiếu đa dạng. Thể lực là khâu mà U22 Việt Nam cũng cần cải thiện rất nhiều. Khả năng gây áp lực, khả năng áp sát của các cầu thủ không tốt. Tốc độ của các pha phối hợp chưa cao cũng vì thể lực không đáp ứng được yêu cầu tốc độ.
Sau trận đấu, đích thân HLV Hữu Thắng cũng phải thừa nhận, U22 Việt Nam thậm chí kém hơn cả U20 Việt Nam. Điều dễ nhận thấy nhất là U20 Việt Nam chơi quyết liệt hơn, có trách nhiệm hơn trong từng pha bóng.
Sòng phẳng mà nói, dù động viên hay kiên nhẫn mấy thì những gì mà U22 Việt Nam thể hiện suốt hơn 90 phút tại Mỹ Đình khiến nhiều người không khỏi thất vọng và lo lắng cho mục tiêu của đội trong các giải đấu kế tiếp, đặc biệt là SEA Games tới đây.
U22 Việt Nam có lẽ chỉ thiếu Xuân Trường là đầy đủ những tinh tú nhất của bóng đá Việt Nam, ở lứa tuổi dưới 22. Trận thua này sẽ giúp HLV Hữu Thắng nhận ra đội bóng của mình cần gì, bổ sung điều gì cho chặng đường kế tiếp được coi khá chông gai của mình trong khi mục tiêu mà VFF trao cho thuyền trưởng của U22 Việt Nam là tương đối nặng, so với những gì mà HLV người xứ Nghệ có.