Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Lớp học trị liệu ấm áp tình thương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lớp học trị liệu ấm áp tình thương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tháng 9 có một “mùa khai giảng” thật khác biệt, không diễn ra ở sân trường rợp bóng cây, không có những hàng ghế đầy ắp học trò mà trong những căn phòng trị liệu ấm áp tại Khoa Tâm bệnh và Phục hồi chức năng - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1.

Trẻ được rèn luyện kỹ năng, vận động thô tại lớp học. Ảnh: BVCC.
Trẻ được rèn luyện kỹ năng, vận động thô tại lớp học. Ảnh: BVCC.

Tại đây, những em nhỏ mang trong mình khiếm khuyết như: tự kỷ, tăng động, chậm phát triển… vẫn hằng ngày bắt đầu hành trình học tập và trưởng thành của riêng mình. Đồng hành cùng các em là những “người thầy áo trắng” tận tụy, kiên nhẫn gieo từng hạt mầm yêu thương.

Trước khi vào học, các bé được bác sĩ khám, đánh giá mức độ. Từ đó, nhằm xây dựng phác đồ can thiệp phù hợp cho từng trẻ. Ở đây, bài học không đến từ bảng phấn hay những trang vở, mà từ những giờ trị liệu, can thiệp hành vi cho trẻ đầy tâm huyết và kiên nhẫn. Trong Phòng vận động trị liệu, các bé được chơi cầu trượt, nhún nhảy trên bàn nhún, tung bóng cùng các cô điều dưỡng, vừa rèn luyện vận động thô, vận động tinh vừa học cách phối hợp với bạn bè, tiếng cười xen lẫn tiếng gọi khiến cả không gian sáng bừng.

Tại Phòng ngôn ngữ trị liệu, điều dưỡng kiên nhẫn cầm tay từng em nhỏ chỉ vào đồ vật, phân biệt màu sắc, dạy phát âm từng âm tiết. Một số em nhỏ sau khoảng thời gian được hướng dẫn đã đọc trọn vẹn được tên các thành viên trong gia đình. Còn tại Khu Can thiệp hành vi, các bé học cách chờ đến lượt, học cách chia sẻ đồ chơi, hay chỉ đơn giản là biết nhìn thẳng vào mắt bạn khi giao tiếp. Mỗi em được áp dụng một chương trình can thiệp phù hợp, từ rèn luyện kỹ năng tự lập, điều hòa vận động cảm giác đến quản lý hành vi bất thường - những điều tưởng nhỏ bé nhưng lại là bước tiến kỳ diệu trên hành trình hòa nhập.

Với phương châm “Trẻ tự kỷ, chậm phát triển cũng có quyền được hưởng một nền giáo dục chất lượng như bao trẻ em khác”, đồng hành cùng các em nhỏ là đội ngũ gồm 4 bác sĩ, 9 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Trung bình mỗi năm, Khoa Tâm bệnh và Phục hồi chức năng tiếp nhận và can thiệp cho khoảng 400 - 500 trẻ em. Đằng sau những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ là giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ, khi từng ngày chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của con em mình. Chính họ - những phụ huynh đã đi qua bao tháng ngày lo lắng, hoang mang là người cảm nhận rõ nhất ý nghĩa và giá trị của “lớp học đặc biệt” này.

Chị Thân Thị B. (mẹ cháu Trịnh Minh K., 3 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: “Con tôi bị tự kỷ, những ngày đầu đưa con tới đây học, con hầu như không giao tiếp với ai mà chỉ ngồi lặng lẽ chơi một mình. Vậy mà sau vài tháng, con đã biết gọi “Mẹ”, biết chào cô khi tan học, biết cầm tay bạn để cùng chơi. Với gia đình tôi, đó thực sự là một kỳ tích. Xin cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã kiên nhẫn dạy dỗ và không quản vất vả tận tâm đồng hành cùng con”.

Một điểm đặc biệt khiến nhiều gia đình yên tâm hơn khi cho con em mình điều trị tại đây chính là toàn bộ viện phí nội trú đều được Bảo hiểm y tế chi trả 100%. Tại Khoa Tâm bệnh và Phục hồi chức năng, các em nhỏ có cơ hội được học tập, trị liệu bài bản và lâu dài mà không phải lo gánh nặng chi phí. Đặc biệt, nhiều cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ mạnh thường quân. Những món quà như bộ đồ chơi xếp hình, những quả bóng nhiều màu sắc, dụng cụ trị liệu… đã trở thành phương tiện quý giá giúp các bé rèn luyện kỹ năng, hành vi và cảm nhận được tình yêu thương từ cộng đồng.

Chị Lương Thị V. (mẹ cháu Nguyễn Minh T., 6 tuổi, trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ: “Trước đây, gia đình từng đưa cháu đi học ở Trung tâm bên ngoài, chi phí mỗi tháng rất cao mà hiệu quả chưa rõ rệt, chúng tôi thực sự áp lực. Từ ngày đưa con vào đây học, cháu được các y bác sỹ dạy bảo tận tình, tiến bộ từng ngày và nhất là gia đình không phải lo viện phí vì được bảo hiểm chi trả toàn bộ. Tôi thật sự biết ơn tập thể Khoa Tâm bệnh và Phục hồi chức năng cùng những tấm lòng vàng đã luôn đồng hành để các cháu có một lớp học tràn đầy tình yêu thương”.

Năm học mới đã khởi động được 2 tuần, mỗi khi tiếng trống trường vang lên rộn rã, tại lớp học đặc biệt giữa lòng Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 cũng ngân vang một nhịp trống khác - nhịp trống của niềm tin, nghị lực và yêu thương.

Đức Trân