Malaysia, Thái Lan tiếp tục tìm kiếm người Rohingya mất tích sau vụ chìm thuyền
Ngày 11/11, chính quyền Malaysia và Thái Lan vẫn tiếp tục tìm kiếm hàng chục người mất tích trên biển, vài ngày sau khi một chiếc thuyền chở các thành viên của cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya bị đàn áp của Myanmar bị chìm gần biên giới giữa hai nước, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Theo Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia, 13 người sống sót đã được cứu hộ tại vùng biển Malaysia kể từ ngày 8/11, trong khi 12 người được tìm thấy đã chết, trong đó có hai trẻ em.
Ông Romli Mustafa, Giám đốc khu vực của Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia, cho biết, các đối tác của ông ở Thái Lan đã tìm thấy 9 thi thể, mặc dù một quan chức cảnh sát Thái Lan tại tỉnh Satun cho biết, chỉ có 6 thi thể được trục vớt.
Ông Romli cho biết thêm, Chính quyền Malaysia sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm đến ngày 15/11, trong khi đó, một nhân viên cứu hộ Thái Lan cho biết, các đội cứu hộ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh đảo Koh Tarutao, nơi hầu hết các thi thể được tìm thấy.
Chính quyền Malaysia cho biết, hàng trăm người Rohingya đã lên một con tàu đến Malaysia 2 tuần trước và được chuyển lên hai chiếc thuyền vào ngày 6/11.
Một chiếc thuyền chở 70 người đã bị chìm ngay sau đó, trong khi số phận của khoảng 230 người trên chiếc thuyền kia vẫn chưa rõ ràng, các quan chức cho biết.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc, hơn 5.100 người Rohingya đã lên thuyền rời Myanmar và Bangladesh trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến đầu tháng 11 năm nay, và gần 600 người trong số họ được báo cáo là đã chết hoặc mất tích.