Mất cả 2 chân vẫn đá bóng tài tình

B.L. 24/11/2016 08:05

Mohammad Abdullah (22 tuổi) sống tại Dhaka (Bangladesh) bị mất cả 2 chân sau một tai nạn tàu hỏa xảy ra vào 15 năm trước. Dù vậy, người thanh niên này vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với những kỹ năng bóng đá không thua kém gì những cầu thủ trên sân cỏ.

Mất cả 2 chân vẫn đá bóng tài tình

Mohammad Abdullah vẫn chơi bóng dù đã mất cả 2 chân.

Theo Mirror, Abdullah luôn có một tình yêu dành cho bóng đá. Dù mất đi đôi chân nhưng anh vẫn xin tham gia chơi bóng cùng những đứa trẻ nhỏ hơn.

Dần dần, chàng trai này đã luyện được những kỹ năng chơi bóng điêu luyện không kém gì những người có đủ 2 chân khác. Mới đây, Abdullah đã được ra sân ở giải nghiệp dư trên SVĐ quốc gia ở Bangladesh và kỹ năng của anh được nhiều người đánh giá cao.

Được biết, Abdullah không có gia đình hay bạn bè. Anh phải tự làm làm việc để kiếm sống và chỉ có thể tập luyện bóng đá vài giờ mỗi ngày. Hiện Abdullah đang làm công nhân bốc vác hành lý tại một bến cảnh với mức giá 100 taka (tương đương 1 Bảng Anh) mỗi ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mất cả 2 chân vẫn đá bóng tài tình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO