Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Messi và Yamal 'tịt ngòi' trong trận chung kết World Cup ảm đạm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Messi và Yamal 'tịt ngòi' trong trận chung kết World Cup ảm đạm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 giúp Tây Ban Nha vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup diễn ra rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), qua đó giành chức vô địch sau 120 phút thi đấu đầy giằng co.

Ferran Torres của Tây Ban Nha cùng các đồng đội nâng cao cúp vô địch trong lễ trao giải. Nguồn: Reuters.
Ferran Torres của Tây Ban Nha cùng các đồng đội nâng cao cúp vô địch trong lễ trao giải. Nguồn: Reuters.

Giải đấu lớn nhất của bóng đá thế giới xứng đáng có một trận đấu kinh điển. Nhưng thay vào đó, hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới đã tạo ra một thế bế tắc ngột ngạt, tưởng chừng như phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu trước khi Torres ghi bàn thắng mở tỷ số ở cú sút thứ 20 của Tây Ban Nha.

Có lẽ thật phù hợp khi tiếng còi kết thúc trận đấu lại khơi mào những khoảnh khắc sôi động nhất, khi các cầu thủ xô đẩy, chen lấn và ngã xuống đất khi sự thất vọng của Argentina bùng phát thành một cuộc ẩu đả.

Cụm từ "một trận đấu dành cho những người yêu thích sự thuần túy" có thể được dùng để miêu tả trận đấu này. Đó là một trận đấu gần như hoàn toàn thiếu chất lượng, cơ hội và rủi ro cho đến khi Torres (người được tung vào sân từ băng ghế dự bị) cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc.

Messi chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình khi không thể truyền cảm hứng cho đội bóng. Về phía Tây Ban Nha, Lamine Yamal gần như không để lại dấu ấn. Hai người này được kỳ vọng là những ngôi sao của trận đấu, nhưng chính những cầu thủ dự bị như Torres và Nico Williams của Tây Ban Nha mới là những người đã thổi luồng sinh khí và sự năng động cần thiết vào một trận đấu tẻ nhạt.

Đây là trận chung kết World Cup thứ năm trong sáu trận gần nhất phải đá hiệp phụ, nhưng chưa bao giờ khán giả phải chịu đựng một thứ bóng đá nhạt nhẽo và thiếu sức sống đến vậy.

Ferran Torres của Tây Ban Nha là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận chung kết. Nguồn: Reuters,
Ferran Torres của Tây Ban Nha là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận chung kết. Nguồn: Reuters,

Thiếu những cú dứt điểm đẹp mắt

Tây Ban Nha vốn nổi tiếng với lối chơi pressing cường độ cao, nhưng trước một Argentina chủ động chơi thấp và ưu tiên phòng ngự, đội bóng của HLV Luis de la Fuente không có nhiều khoảng trống để triển khai thế trận sở trường.

Đáng chú ý, Argentina không tung ra được cú dứt điểm nào trong suốt 90 phút thi đấu chính thức của trận chung kết. Đội bóng Nam Mỹ lựa chọn lối chơi thiên về tranh chấp, thường xuyên phạm lỗi và ngắt nhịp trận đấu để hạn chế khả năng triển khai bóng của đối thủ.

Thế trận căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Enzo Fernandez phải nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ hiệp phụ sau pha phạm lỗi với Pau Cubarsi. Sau hơn một tháng của ngày hội bóng đá với nhiều trận đấu giàu cảm xúc và nhiều bàn thắng đẹp, trận chung kết lại diễn ra chặt chẽ, thiếu những tình huống tấn công sắc nét và không đáp ứng kỳ vọng về một màn so tài đỉnh cao.

Trận đấu được theo dõi trực tiếp bởi nhiều quan chức và khách mời, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, nhưng diễn biến trên sân không tạo được nhiều điểm nhấn về chuyên môn.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội hơn, song hiệu quả dứt điểm không tương xứng với thế trận. Đội bóng áo đỏ thực hiện 20 cú sút, trong đó có 12 lần đưa bóng trúng đích, nhưng chỉ một lần chuyển hóa thành bàn thắng.

Theo thống kê chính thức của FIFA, Argentina chỉ có hai cú dứt điểm trong cả trận và đều không đi trúng khung thành, phản ánh sự lép vế của nhà đương kim vô địch trên mặt trận tấn công.

Lamine Yamal của Tây Ban Nha và Lionel Messi của Argentina ôm nhau sau trận đấu. Cả hai đều thi đấu mờ nhạt trong trận chung kết. Nguồn: Reuters.
Lamine Yamal của Tây Ban Nha và Lionel Messi của Argentina ôm nhau sau trận đấu. Cả hai đều thi đấu mờ nhạt trong trận chung kết. Nguồn: Reuters.

Sự hào hứng đến từ yếu tố giá trị

Màn trình diễn trước trận đấu được đầu tư công phu với ca sĩ, pháo hoa, nghi lễ trao cúp cùng sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí, tạo nên bầu không khí sôi động trên sân vận động.

Trên các khán đài, sắc xanh - trắng của người hâm mộ Argentina chiếm ưu thế khi nhà đương kim vô địch bước vào trận đấu. Tuy nhiên, bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài không được phản ánh trong diễn biến trên sân. Tây Ban Nha kiểm soát phần lớn thời lượng bóng nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Argentina.

Trong khi đó, đội bóng Nam Mỹ không còn duy trì được sự sắc bén như ở chiến thắng 2-1 trước Anh tại bán kết, chủ yếu tập trung vào việc hạn chế sức tấn công của đối thủ. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente cũng bộc lộ hạn chế ở khâu dứt điểm khi thiếu một trung phong thực thụ để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Nhiều pha triển khai tấn công kết thúc bằng những đường chuyền vào vòng cấm nhưng không có cầu thủ tạo được khác biệt. Chương trình biểu diễn giữa giờ với sự góp mặt của Justin Bieber, Madonna và nhân vật hư cấu Ted Lasso thu hút nhiều sự chú ý.

Thời gian nghỉ giữa hiệp cũng kéo dài hơn thông lệ do các hoạt động biểu diễn và công tác chuẩn bị trên sân. Dù trận chung kết không mang đến nhiều điểm nhấn về chuyên môn như kỳ vọng, Tây Ban Nha vẫn đạt được mục tiêu quan trọng nhất. Chiến thắng 1-0 giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente giành chức vô địch World Cup, đồng thời đưa ông trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất đăng quang giải đấu ở tuổi 65. HLV De la Fuente đã dẫn dắt Tây Ban Nha đến chức vô địch Euro 2024 và đội bóng của ông hiện đang bất bại trong 38 trận đấu trên mọi đấu trường - một kỷ lục đối với bất kỳ đội bóng nào đến từ châu Âu hoặc Nam Mỹ.

“Tôi rất tự hào về thế hệ cầu thủ này, những người đã trưởng thành với triết lý này, luôn trung thành với nó, thậm chí còn làm cho nó tốt hơn và trở thành tấm gương cho cả đội bóng và gia đình - họ là những cầu thủ xuất sắc, đẳng cấp thế giới với tài năng phi thường”, HLV De la Fuente nói với các phóng viên sau trận chung kết.

Hà Anh