Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Miệt mài gieo chữ nơi vùng khó Triệu Phong

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Miệt mài gieo chữ nơi vùng khó Triệu Phong

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa vùng đất lửa Quảng Trị, cô Hồ Thị Tuyết – giáo viên Trường THCS Triệu Thượng (xã Triệu Phong) suốt nhiều năm bền bỉ gieo chữ, nâng đỡ học trò nghèo. Nhân dịp 20/11 năm nay, cô là 1 trong 60 nhà giáo tiêu biểu vinh dự được gặp mặt Thủ tướng Chính phủ - phần thưởng ghi nhận hành trình nỗ lực giữ lửa nghề.

Nặng lòng với học trò nghèo

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô giáo Hồ Thị Tuyết luôn được đồng nghiệp và học trò trìu mến gọi là người “truyền lửa” cho bao thế hệ học sinh vùng khó. Cô được phong tặng Nhà giáo ưu tú năm 2023, là giáo viên cốt cán cấp xã, cấp tỉnh, và nhiều năm liền được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lựa chọn là gương điển hình tiên tiến.

Cô giáo Hồ Thị Tuyết. Ảnh: NVCC
Cô giáo Hồ Thị Tuyết. Ảnh: NVCC

Không chỉ là giáo viên giàu ảnh hưởng trong chuyên môn, cô Tuyết còn là người tích cực thực hiện đổi mới giáo dục tại địa phương. Cô đã thực hiện thành công 4 chuyên đề cấp trường, huyện, tỉnh về công tác dạy học, chủ nhiệm, kĩ năng sống và chỉ đạo Hội đồng bộ môn hoàn thành 7 chuyên đề Ngữ văn cấp huyện, tỉnh.

Bên cạnh đó, cô còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, cứu trợ, sẻ chia khó khăn với học sinh và người dân vùng quê. Cô Tuyết hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2020 và 2024.

Nói về hành trình công tác, cô Tuyết chia sẻ nhiều trăn trở. Hoạt động giáo dục ở địa phương đối mặt với nhiều thách thức khi một số trường còn điểm lẻ, cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, đội ngũ giáo viên thừa thiếu cục bộ và nhiều vị trí việc làm mới chưa có chỉ tiêu biên chế, thậm chí cán bộ y tế trường học cũng chưa đủ điều kiện hành nghề.

Đường lên điểm trường tại thôn Trấm trong mùa lũ. Ảnh: NVCC
Đường lên điểm trường tại thôn Trấm trong mùa lũ. Ảnh: NVCC

Với Trường THCS Triệu Thượng, khó khăn còn nhân lên khi điểm trường tại thôn Trấm cách trung tâm tới 13 km, giáp vùng núi Ba Lòng. Cô Tuyết chia sẻ, con đường đến lớp của thầy trò luôn gian truân. Mùa nắng thì bụi đỏ phủ kín áo quần, mùa mưa lầy lội, có khi chỉ một trận lũ nhỏ cũng khiến học sinh không thể đi học, lớp bùn dày sau mưa khiến việc dạy và học thường xuyên bị gián đoạn. Phần lớn phụ huynh làm nông, đi rừng hoặc làm thuê nên ít có thời gian kèm cặp con; nhiều em phải ở nhà trông em, chăn bò, thậm chí phó mặc việc học cho thầy cô.

Thêm vào đó, thực tế nhiều học sinh sau khi ra trường khó tìm được việc làm phù hợp, ảnh hưởng không nhỏ đến động lực học tập của học sinh hiện tại và niềm tin của phụ huynh đối với con đường học vấn.

Trong những giới hạn ấy, cô Tuyết vẫn bền bỉ giữ lớp, giữ trò và gieo cho các em niềm tin vào học tập. Cô kể lại trường hợp em Lê Hoàng Cúc – một học sinh nghèo từng có nguy cơ bỏ học vì thiếu áo ấm, thiếu tiền ăn, lại phải chăn bò và trông em nhỏ.

Mỗi ngày, cô Tuyết đều trò chuyện, động viên, trích lương mua sách và hỗ trợ bữa trưa cho em. Cô còn đưa Cúc đến những vùng quê nghèo hơn để em hiểu rằng mình có quyền vươn lên. Nhờ sự đồng hành ấy, Cúc không chỉ vượt qua nghịch cảnh mà còn giành giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh, rồi sau này học tập và làm việc tại Nhật Bản.

“Câu chuyện của Cúc là minh chứng rõ nhất rằng, làm thầy dù vất vả vẫn là hành trình đáng tự hào nhất”, cô Tuyết xúc động chia sẻ.

 Nỗ lực tạo nên những đổi thay bền vững cho quê hương

Để nâng chất lượng dạy học, đặc biệt với môn Ngữ văn, cô Hồ Thị Tuyết luôn tâm niệm rằng đổi mới giáo dục cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác quản lý – quản trị phải đặt chất lượng làm trung tâm.

Theo cô, người học phải được xem là chủ thể, được trải nghiệm, khám phá, và chuyển đổi số cần được đẩy mạnh nhưng không thể thay thế vai trò dẫn dắt của người thầy.

Cô Tuyết cùng các giáo viên tiêu biểu được vinh dự gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: NVCC
Cô Tuyết cùng các giáo viên tiêu biểu được vinh dự gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: NVCC

Trong từng giờ dạy Ngữ văn, cô Tuyết luôn cố gắng đưa văn học từ trang sách ra ngoài đời sống, để mỗi giờ học không dừng lại ở trang sách mà trở thành một cuộc đối thoại chân thành giữa thầy và trò. Cô giúp học sinh soi mình trong mỗi nhân vật, mỗi thân phận, từ đó khơi dậy lòng tử tế, ý thức trách nhiệm và sự trắc ẩn. Khi những cảm xúc thật được khơi gợi, sẽ là cánh cửa mở lối để các em bước vào thế giới văn chương bằng sự chủ động, khám phá và sẵn sàng dấn thân vào những thử thách .

“Việc giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là thắp lên ngọn lửa, khơi dậy ý thức khám phá trong mỗi học sinh”, cô Tuyết chia sẻ.

Cô Tuyết tham gia tiếp tế, cứu trợ bà con vùng lũ. Ảnh: NVCC
Cô Tuyết tham gia tiếp tế, cứu trợ bà con vùng lũ. Ảnh: NVCC

Luôn hướng về quê hương Triệu Phong, cô Tuyết mong học sinh vùng khó có được môi trường học tập đầy đủ, khang trang và nhiều cơ hội hơn. Với học sinh địa phương, điều cô Tuyết mong ước là các em đừng bao giờ thu nhỏ ước mơ chỉ vì nơi mình sinh ra, bởi "quê nghèo không thể giới hạn tầm nhìn và khát vọng".

“Tôi mong các em đủ mạnh mẽ để đi xa, biết giữ lòng tự trọng để sống tử tế, có khát vọng để vươn mình nhưng cũng đủ để giữ lại trong tim tình yêu quê hương – nơi đã cho các em gốc rễ”, cô Tuyết chia sẻ và bày tỏ kỳ vọng, nhà trường sẽ giữ được sự đoàn kết, mỗi thầy cô thêm chút nhiệt huyết, mỗi phụ huynh thêm chút đồng hành và mỗi học sinh thêm chút nỗ lực để tạo nên những đổi thay bền vững cho vùng đất này.

Nhắc đến chính sách tiền lương mới dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026, cô Tuyết cho rằng đây là bước chuyển quan trọng, thể hiện sự trân trọng của Nhà nước đối với nghề dạy học.

Theo cô Tuyết, chính sách này sẽ giúp giáo viên yên tâm gắn bó, thu hút người giỏi vào nghề, tăng động lực đổi mới và cống hiến; đồng thời các khoản phụ cấp theo vùng miền và đặc thù công việc cũng trở nên thiết thực hơn.

“Tôi rất mong nghị định sớm ổn định, để chính sách lương, phụ cấp sớm đi vào đời sống và mang lại ý nghĩa, giúp giáo viên yên tâm cống hiến hết sức mình với nghề mà mình đã lựa chọn”, cô Tuyết bày tỏ.

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Hồ Thị Tuyết (sinh năm 1982), giáo viên Trường THCS Triệu Thượng là 1 trong 60 nhà giáo tiêu biểu vinh dự dự yết kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính theo kế hoạch của Bộ GDĐT trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII.

Nguyễn Hoài