Minh Hóa (Quảng Bình): Cao su bị chặt phá - người dân lo lắng
Để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ dân ở huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã dám nghĩ dám làm, mạnh dạn vay vốn hàng trăm triệu đồng để trồng cây cao su. Những rẫy cao su bén rễ, vươn cành lên xanh tốt, người trồng cây hy vọng về cuộc sống mới nhiều đổi thay mà cây cao su mang lại. Tuy nhiên chỉ trong một đêm, vườn cây cao su xanh tốt ấy đã bị kẻ xấu chặt phá, đổ ngổn ngang...
Vườn cao su của ông Đinh Văn Bang bị kẻ xấu chặt phá
Cho đến nay giờ, dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng ông Đinh Văn Bang ở thôn Tiến Hóa, xã Thượng Hóa, (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vẫn chưa hết bức xúc khi hàng trăm cây cao su gần đến tuổi khai thác đã bị kẻ xấu chặt phá. Ông Bang kể, đó là vào trưa ngày 14-8, khi ông cùng gia đình đang nghỉ ăn trưa thì nhận được tin báo vườn cao su của mình trồng tại vùng Tru Trong bị ngã đổ. Giữa trưa nắng nóng, ông Bang tức tốc chạy lên rẫy cao su của mình và ông không tin vào mắt khi toàn bộ cây cao su đã bị phá hoại, gãy đổ ngổn ngang. Quan sát kỹ, ông thấy có 106 cây cao su bị đốn lìa khỏi gốc và trên 70 cây bị chặt nhiều nhát chực gió lùa nhẹ là đổ gãy.
Để có được rẫy cao su, vợ chồng ông Bang đã chắt chiu, tiết kiệm từng đồng lương công chức xã, rồi vay mượn thêm tiền của bà con họ hàng để mua cây giống, tiền thuê nhân công, mua các vật tư khác... tính ra cũng hàng trăm triệu đồng. Khi cây cao su đã vươn cành, ông Bang làm thêm hàng rào bao quanh rẫy để ngăn trâu bò. “Nhìn vườn cao su lên xanh, vợ chồng tôi ai cũng mừng vì sắp đến ngày khai thác mủ, gia đình sẽ có thêm khoản thu, đỡ vất vả hơn trong chi tiêu. Vậy mà ai ngờ, chỉ sau một đêm, kẻ xấu đã ra tay phá hoại, tiếc lắm chú à”... ông Bang nói.
Trường hợp nhà ông Bang không phải là duy nhất, mà trước đó trên địa bàn huyện cũng từng xảy nhiều vụ tương tự. Như hộ ông Đinh Hải Vinh ở thôn Quyền, xã Thượng Hóa, chỉ sau một đêm 600 cây cao su hai năm tuổi đang phát triển tốt cũng bị lìa khỏi gốc bởi những nhát dao tàn nhẫn của kẻ xấu. Hay như 600 cây cao su ba năm tuổi của ông Cao Quang Thanh ở thôn Liêm Hóa I, xã Trung Hóa cũng bị hạ chỉ trong một đêm… Trên đây là những vụ có thể nói “điển hình nhất” trong nhiều vụ chặt phá cây cao su ở Minh Hóa làm cho người trồng cao su đứng ngồi không yên.
Ông Đinh Thanh Văn, Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa cho biết: “Thực hiện chủ trương của huyện về trồng cây cao su để phát triển kinh tế nhằm xóa đói và giảm nghèo bền vững, xã đã quy hoạch và triển khai một cách đồng bộ, nhất quán. Đồng thời tạo mọi điều kiện về hỗ trợ giống, vật tư, phân bón, động viên khuyến khích bà con tham gia trồng cao su. Qua đó người dân cũng rất ủng hộ và tích cực thực hiện, không chỉ đầu tư vốn để trồng mà bỏ ra nhiều công lao để chăm sóc bảo vệ, một số mô hình đã khai thác và nhiều trang trại cao su chuẩn bị cho thu hoạch. Tuy nhiên một số kẻ xấu đã rắp tâm chặt phá làm bà con rất hoang mang lo lắng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.
Qua tìm hiểu được biết, đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra trên dưới 10 vụ chặt phá cao su. Vụ ít cũng vài chục cây, vụ nhiều trên cả héc ta. Hầu hết các cây cao su bị chặt phá thì không thể phục hồi được vì kẻ gian ra tay đều nhắm sát gốc. Điều đáng nói là cho đến nay, tất cả các vụ việc xảy đều chưa có vụ nào được cơ quan chức năng làm rõ đối tượng, và kẻ phạm pháp vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Để người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, Công an huyện Minh Hóa cần nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm, để trả lại công bằng cho người bị hại.
Để có được rẫy cao su, vợ chồng ông Bang đã chắt chiu, tiết kiệm từng đồng lương công chức xã, rồi vay mượn thêm tiền của bà con họ hàng để mua cây giống, tiền thuê nhân công, mua các vật tư khác... tính ra cũng hàng trăm triệu đồng. Khi cây cao su đã vươn cành, ông Bang làm thêm hàng rào bao quanh rẫy để ngăn trâu bò. “Nhìn vườn cao su lên xanh, vợ chồng tôi ai cũng mừng vì sắp đến ngày khai thác mủ, gia đình sẽ có thêm khoản thu, đỡ vất vả hơn trong chi tiêu. Vậy mà ai ngờ, chỉ sau một đêm, kẻ xấu đã ra tay phá hoại”.