Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Một lần đến Thung lũng tình yêu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Một lần đến Thung lũng tình yêu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 5km, Thung lũng tình yêu là điểm thu hút khá đông du khách. Quanh khu vực này có nhiều người dân tộc K’Ho sinh sống.

Đến Thung lũng tình yêu để hiểu hơn về người K’Ho.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, TP. Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung là địa bàn có nhiều người K’Ho sinh sống. Chính vì thế, khi đến Thung lũng tình yêu, du khách có thể gặp và trò chuyện với những người K’Ho.

Tại địa điểm du lịch nổi tiếng này của Đà Lạt, người ta cũng có tái hiện những ngôi nhà của người K’Ho sinh sống. Nếu đến đây vào những dịp có sự kiện văn hóa lớn, có thể tìm hiểu nhiều nét văn hóa của người K’Ho.

Theo đó, bên cạnh làm ruộng, làm rẫy, người K’Ho còn có nghề rèn. Truyền thuyết K’Ho Lạch giải thích người K’Ho Chin là thợ rèn giỏi, bởi vì bà Ka Tông chỉ truyền cho họ một nghề đó. Ngoài ra, đàn ông K’Ho cũng khéo tay với nghề đan lát tre mây. Sản phẩm là các vật dụng (từ vách nhà, kho lúa, kho ngô đến các đồ dùng, các loại bẫy chim, cá, thú). Nghề đan lát trở hành chuẩn mực đánh giá người con trai K’Ho. Với người K’Ho Lạch, nghề đan được phân công khá rõ ràng: đàn ông đan gùi, nong, nia, đồ đựng thóc gạo, phụ nữ đan cói. Các sản phẩm cói như chiếu (bêl), mũ (đ­uôn), túi đựng thức ăn (plơ) được trao đổi và buôn bán khắp nơi. Người phụ nữ Cơ Ho Lạch được truyền dạy nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hiện nay, Thung lũng tình yêu nằm trong khu vực rộng trên 242ha, cảnh quan thơ mộng cùng với rừng thông và hồ Đa Thiện được xây dựng năm 1972 với diện tích 13ha. Du khách có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ du lịch, cũng như thưởng thức những sản vật mang tính đặc trưng của vùng đất.

Ông Đinh Thìn- người khắc đồ lưu niệm cho du khách ở Thung lũng tình yêu cho biết, cái tên Thung lũng tình yêu hiện có nhiều lời giải thích khác nhau. Một giả thiết cho rằng tên gọi này xuất phát từ tên cuốn tiểu thuyết “Thung lũng tình yêu” của một nữ nhà văn xuất bản vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước.

Lại có tài liệu viết rằng, vào quãng năm 1930, toàn quyền Đông Dương và các cặp tình nhân người Pháp thường chọn nơi thơ mộng này cho những buổi hẹn hò, rồi đặt tên là “Vallée d’Amour”. Đến thời vua Bảo Đại, vùng này được gọi là “Thung lũng Hòa Bình”. Rồi tới năm 1953, ông Nguyễn Vỹ - Chủ tịch Hội đồng thị xã Đà Lạt lúc bấy giờ - đã đề xuất đổi tên thành “Thung lũng tình yêu”.

Trọng Tân