Một ngày ở Lý Sơn

Minh Duy 12/03/2017 10:35

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang trở thành thiên đường du lịch biển đảo miền Trung, hấp dẫn du khách, đặc biệt là giới trẻ. Từ TP.Quảng Ngãi, du khách đến cảng Sa Kỳ, rồi từ đó lên tàu cao tốc, chỉ 25 phút là đã có thể đặt chân lên đảo.

Cổng tò vò.

Cuối tuần, bến tàu buổi sớm ra Lý Sơn náo động cả một góc cảng Sa Kỳ, không khí nồng đậm mùi vị của biển. Tiếng loa nhắc nhở du khách cần trang bị đầy đủ áo phao trước khi bước xuống tàu. Giờ thì nhiều du khách chọn tàu siêu tốc được đưa vào hoạt động từ tháng 2 vừa qua, chỉ mất chừng 25 phút là ra tới đảo. Nhưng vẫn không ít người chọn cách “đi chậm” để được tận mắt xem cá chuồn bay, vì thời điểm này đang là mùa cá chuồn. Do hạn hẹp thời gian nên chúng tôi chọn cách đi nhanh nhất để tới huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Dễ nhận thấy, sự đa dạng, độc đáo về hệ thống văn hóa vật thể, phi vật thể đã tạo cho huyện đảo Lý Sơn một diện mạo độc đáo trong khai thác, thu hút du lịch. Huyện đảo bao gồm 5 ngọn hỏa sơn là Thới Lới, Hòn Tai, Hòn Sỏi, Giếng Tiên, Hòn Vung, trong đó Thới Lới là núi lửa lớn nhất. Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là cổng tò vò đang ngày càng nổi tiếng do các bạn trẻ đua nhau đưa lên mạng xã hội, đó là một mỏm đá nhỏ nằm sát dưới biển như một chiếc tổ tò vò trông khá kỳ lạ.

Cổng cao khoảng 2,5m, xung quanh là các bãi đá nham thạch đen có nhiều hình thù kỳ lạ nhấp nhô trên mặt nước biển. Từ trên cổng Tò Vò quan sát cảnh sắc xung quanh sẽ cho ta những trải nghiệm không đâu có được: phía Bắc hiện lên cảnh giếng Tiên hùng vĩ, sừng sững, hoạt động tấp nập của làng chài ở phía Nam.

Chính cảnh sắc ấn tượng, đẹp này mà cổng tò vò được mệnh danh là Cổng thiên đường và là một trong những địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ chụp ảnh. Nhưng mới đây, cơ quan chức năng của Huyện đảo đã hạn chế du khách leo lên cổng tò vò chụp ảnh nhằm bảo vệ “vòm đá núi lửa” triệu năm trước nguy cơ sụp đổ.

Tiếp đó là Chùa Hang (tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự, Chùa đá trời sinh) ở xã An Hải, đảo Lý Sơn, được lập ra dưới triều vua Lê Kính Tông bởi ông Trần Công Thành, một trong những người đã ở đây tạo dựng cùng với việc khẩn hoang, mở đất lập làng An Hải, An Vĩnh xưa. Gọi là chùa Hang vì chùa nằm trong một hang đá lớn nhất trong hệ thống hang động ở Lý Sơn, được tạo ra từ dãy núi Thới Lới, màu nham thạch, vách núi dựng đứng cao gần 20 m. Chùa Hang được ví như tác phẩm điêu khắc đá tuyệt vời mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người vùng đất này.

Đặc biệt, công trình Cột cờ Tổ quốc tại huyện đảo Lý Sơn xây dựng năm 2013, trên núi Thới Lới- ngọn núi cao nhất ở đảo Lý Sơn là một điểm dừng chân thiêng liêng. Cột cờ có chiều cao 20m, đế trụ cờ và móng cột cờ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, mặt hướng ra quần đảo Hoàng Sa.

Cột cờ còn được ví như “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam là bất khả xâm phạm. Đây là công trình thể hiện sự chung sức, đồng lòng, sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc của thế hệ trẻ cả nước.

Đến với Lý Sơn, đừng quên ghé qua khu mộ Lính đội Hoàng Sa – đây chủ yếu là mộ gió, tức là không có hài cốt. Đây là khu mộ để tưởng nhớ tới những chiến sĩ vì nước quên thân vì dân phục vụ. Mộ Lính đội Hoàng Sa sẽ cho bạn những ấn tượng khó quên về câu chuyện nặn hài cốt bằng đất sét và nhiều nguyên liệu khác và biết thêm nhiều về lịch sử của dân tộc.

Đảo An Bình, thường được gọi là đảo bé Lý Sơn, đúng như tên gọi, rất bé. Nhưng nếu đã đến đây một lần, chắc chắn bạn sẽ muốn có lần thứ hai. Để ra đây chúng tôi bắt một tàu địa phương từ đảo lớn. Không cần đặt trước khi muốn ra đảo Bé. Giá vé mỗi người là 50.000 đồng. Thời gian di chuyển từ cầu tàu đảo lớn sang đảo bé khoảng 15 phút.

Trên đảo bé chỉ có hai con đường, dài nhất vỏn vẹn 1km nên đi bộ là tốt nhất. Ở đảo không có nhà nghỉ, khách sạn. Cách duy nhất bạn muốn nghỉ lại là ở nhà dân. Ở đó bạn sẽ được nghỉ ngơi, tắm giặt và ăn uống.

Trên đảo, chúng tôi được thưởng thức món gỏi tỏi. Gỏi tỏi Lý Sơn được làm từ thân tỏi đực, tỏi nhổ lên chỉ lấy phần thân, bỏ lớp vỏ ngoài cùng, rửa sạch hấp cách thủy cho chín rồi trộn với các loại gia vị, rắc thêm ít đậu phộng là có món gỏi có hương cay nồng của tỏi ngon tuyệt.

Cùng với đó, ốc tượng là món hải sản nổi tiếng nhất ở Lý Sơn, được nhiều du khách ưa chuộng. Ốc tượng không phải dễ tìm, nói là ốc biển nhưng không phải biển nào cũng có.

Đảo Lý Sơn có lẽ được xem là quê hương của loài ốc tượng. Loại ốc tượng to và ngon nhất phải chọn loại lớn cỡ bàn tay xòe, nặng khoảng nửa ký. Người dân đảo Lý Sơn chế biến loại ốc này thành các món ăn đơn giản mà cực ngon.

Đảo Bé tuy có diện tích nhỏ nhưng bãi tắm lại rất đẹp, sạch sẽ bao bọc bởi vách đá hình cung cùng bờ cát trắng mịn sẽ cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Trong chuyến ra đảo Bé chúng tôi có duyên gặp một người dân địa phương tên Đầy đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi, dù bận rộn nhưng khi được hỏi về Lý Sơn anh vẫn trò chuyện với chúng tôi.

Theo lời anh Đầy, từ thập niên 60 của thế kỷ trước, quân đội Mỹ đã xây trạm quan sát trên đỉnh núi này, thậm chí có cả một sân bay lên thẳng phục vụ mục đích quân sự. Hiện nay, các đỉnh núi đều khô xác bởi sự tàn phá của thiên nhiên và con người. Anh Đầy giọng tiếc nuối: Ông nội tôi kể lại, xa xưa Lý Sơn từng có rất nhiều rừng: rừng Truông, rừng Nhợ, rừng Vòng, nhiều cây to đến năm người ôm không xuể. Hiện tại, tất cả đã biến mất...

Và lượng khách tham quan Lý Sơn quá tải cũng vừa được các chuyên gia cảnh báo khiến không ít người lo ngại rằng trước sức phát triển “nóng”, Lý Sơn sẽ không còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Bởi vậy, cùng với nỗ lực phát triển du lịch thì việc bảo tồn cũng là một vấn đề đặt ra với những người làm du lịch ở Lý Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một ngày ở Lý Sơn