Mùa hội năm nay

Hồng Lam 12/02/2017 08:15

Không gian làng quê như được ướp hương hoa, trong trẻo và tinh khiết. Còn nhớ những ngày ở quê nhà, đêm 12 tháng Giêng năm nào chị em mình cũng về Hội Lim, thâu đêm với những canh quan họ cổ, những câu hát phỏng theo tích Kiều, là sự giãi bày nỗi lòng, chia sẻ tâm trạng yêu đương, tình cảm… đắm say lòng người.

Chị Hiền thân,

Ngắm những cành hoa anh đào ở nơi xứ sở mặt trời mọc em lại bồi hồi nhớ chị. Cứ hẹn rồi lại lỡ hẹn, 3 năm rồi chị em mình không có dịp cùng nhau đi hội. Những ngày này đất trời đương Xuân.

Không gian làng quê như được ướp hương hoa, trong trẻo và tinh khiết. Còn nhớ những ngày ở quê nhà, đêm 12 tháng Giêng năm nào chị em mình cũng về Hội Lim, thâu đêm với những canh quan họ cổ, những câu hát phỏng theo tích Kiều, là sự giãi bày nỗi lòng, chia sẻ tâm trạng yêu đương, tình cảm… đắm say lòng người.

Cho đến bây giờ, những canh quan họ truyền thống ít còn, nhưng cứ dịp đầu xuân hay trong các tiết hội làng thì những anh hai, chị hai vùng Lim vẫn cố duy trì một vài canh hát mộc theo lề lối như một cách bày tỏ tấm chân tình với khách yêu quan họ phương xa...Đó cũng là lý do vì sao mà những người sành quan họ thường chỉ tìm về đây vào đêm 12 chứ không phải tìm ra cửa đình, cửa chùa hay dưới thuyền, chị nhỉ?

Năm nay em vẫn về Hội Lim, chính Hội – ngày 13 tháng Giêng. Đó là điều em không thích, bởi sự thương mại quá đà của lễ hội một số năm gần đây. Những câu hát giao duyên của các liền anh liền chị tình tứ là thế mà lại dằn dặt cái nón xin tiền trước mặt trông phản cảm vô cùng.

Nhưng, thật bất ngờ chị ạ, năm nay lễ hội có rất nhiều đổi mới đúng với tiêu đề Ban tổ chức đặt ra “Lễ hội văn minh, an toàn, lành mạnh góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, xây mới khang trang, sạch đẹp hơn. Trên đồi Lim, các nhóm hát quan họ không phải căng bạt lên để thành các chòi hát như mọi năm mà thay vào đó là các chòi hát đã được xây mới...

Chỉ có một điều em cũng như nhiều người còn thắc mắc là ngay từ khi chưa khai hội, BTC Hội Lim đã có chỉ đạo không hát xin tiền và các liền anh, liền chị đã “cải biên” bằng cách đi mời trầu têm cánh phượng và dưới đó là hộp đựng tiền. Du khách tự động biết ý mà cho vào. Chẳng ai phàn nàn vì nhiều người nghĩ ít nhiều cũng là chút tiền bồi dưỡng...

Thực ra đó chỉ là một trong những tiểu tiết nhỏ. Ai cũng hiểu mọi sự thay đổi không thể một sớm một chiều, nhưng đây cũng là tín hiệu đáng mừng phải không chị?

Bởi cùng với Hội Lim, năm 2017, nhiều lễ hội đã được các cơ quan chức năng vào cuộc và đã có chuyển biến. Đơn cử như lễ hội như chém lợn (Bắc Ninh), đập đầu trâu (Yên Bái)…đã được chỉ đạo quyết liệt để không còn hiện tượng phản cảm như trước đó. Hy vọng, năm sau chị về thăm quê sẽ được đắm chìm trong một mùa lễ hội thực nhiều niềm vui?

Em gái!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa hội năm nay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO