Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Nam sinh người Thái gác lại ước mơ nơi cổng trường đại học

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nam sinh người Thái gác lại ước mơ nơi cổng trường đại học

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Nam sinh người Thái gác lại ước mơ nơi cổng trường đại học
Em Lang Đức Bằng cùng cô giáo bộ môn trong Lễ tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Với 29 điểm khối C, Lang Đức Bằng - cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bản làng Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch (Nghệ An). Chàng trai người Thái ấy đã chạm tay vào ước mơ khoác áo lính biên phòng, nhưng chỉ sau chưa đầy một tháng nhập học, ước mơ ấy dang dở vì lý do sức khỏe không ngờ tới.

Giấc mơ bị bỏ lỡ

Tháng 8/2025, Lang Đức Bằng là một trong 60 học sinh xuất sắc được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương. Với số điểm ấn tượng: Văn 9,25; Sử 9,75; Địa 10, em xuất sắc trúng tuyển Học viện Biên phòng, ngôi trường em hằng mơ ước. Ngày 9/9, mang theo niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô và bà con bản làng, Bằng lên đường nhập học, bắt đầu hành trình của một người lính trẻ tương lai.

Lá đơn trình bày nguyện vọng của em Lang Đức Bằng trú bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch (huyện Con Cuông cũ), tỉnh Nghệ An. Ảnh: LH
Lá đơn trình bày nguyện vọng của em Lang Đức Bằng trú bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch (huyện Con Cuông cũ), tỉnh Nghệ An. Ảnh: LH

Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp trọn. Trong đợt khám phúc tra sức khỏe, Bằng nhận tin dữ, em bị viêm gan B. Dù đã được điều trị tích cực, bệnh tình vẫn chưa ổn định. Ngày 27/9, Học viện Biên phòng buộc phải trả em về địa phương vì không đủ điều kiện sức khỏe. “Cả thế giới như sụp đổ trước mắt em. Em đã cố gắng suốt bao năm, chỉ mong được khoác lên mình màu áo lính, được canh giữ biên cương. Giờ, em không biết tương lai sẽ đi về đâu…”, Bằng nghẹn ngào nói.

Càng xót xa hơn, khi Bằng hoàn tất thủ tục rời trường thì nguyện vọng 2, ngành Sư phạm Lịch sử (Trường Đại học Vinh) cũng đã khép lại đợt tuyển sinh. Con đường đại học gần như chặn lại trước mắt em.

Cô Hồ Thị Hợi - giáo viên chủ nhiệm suốt ba năm cấp ba của Bằng cho biết, “Bằng là học trò khiến tôi tự hào nhất. Em ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi đều các môn. Gia đình thuộc diện cận nghèo, bố mẹ quanh năm làm nương rẫy, sức khỏe yếu, chỉ có mình em là niềm hy vọng. Bằng nỗ lực không ngừng để vươn lên”.

Ngày hay tin học trò bị trả về, cô Hợi không cầm được nước mắt: “Tôi hiểu quy định về sức khỏe là bắt buộc, nhưng thật sự thương em vô cùng. Một học sinh có nghị lực, có nhân cách như thế nếu phải dừng lại thì tiếc lắm. Tôi tha thiết mong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh tạo điều kiện, mở cho em một cánh cửa khác để tiếp tục con đường học tập”.

Trước hoàn cảnh ấy, Học viện Biên phòng đã gửi văn bản đến Vụ Giáo dục Đại học và Trường Đại học Vinh, đề nghị xem xét, tạo điều kiện cho Lang Đức Bằng được theo học nguyện vọng 2 tại ngành Sư phạm Lịch sử để em có thể tiếp tục hành trình đến với con chữ.

Mong một cánh cửa khác mở ra

Ở bản Kẻ Mẻ nơi núi cao, sóng điện thoại vẫn còn chập chờn, Bằng là niềm tự hào của cả bản. Ngày em nhận giấy báo trúng tuyển, bà con kéo đến chúc mừng, ai cũng tin rằng, chàng trai người Thái ấy sẽ trở thành sĩ quan biên phòng của bản. Nhưng khi hay tin em bị trả về, cả bản lặng đi.

Giờ đây, Bằng ở nhà phụ bố mẹ làm rẫy. Ban ngày lên nương, tối về em vẫn mở lại sách vở, đọc lại từng trang Lịch sử, Địa lý những môn học mà em yêu thích nhất. “Em chưa muốn bỏ học. Nếu không còn được làm lính, em vẫn muốn trở thành thầy giáo, dạy cho trẻ em trong bản biết yêu quê hương, đất nước”, Bằng nói, ánh mắt sáng lên niềm kiên định.

Em Lang Đức Bằng cùng cô giáo bộ môn trong Lễ tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh: NVCC
Em Lang Đức Bằng cùng cô giáo bộ môn trong Lễ tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh: NVCC

Ông Lang Văn Hai - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mậu Thạch cho biết: “Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành tạo điều kiện để cháu Bằng được học tiếp. Cháu là con một trong gia đình cận nghèo, bố mẹ sức khỏe yếu, ước mơ của cháu là ước mơ chung của cả bản làng".

Trao đổi thêm, ông Đinh Phan Khôi – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp (Trường Đại học Vinh) cho biết: “Ngành Sư phạm có đặc thù là được Nhà nước cấp kinh phí theo chỉ tiêu tuyển sinh. Hiện ngành Sư phạm Lịch sử đã đủ chỉ tiêu, nhưng chúng tôi đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để có hướng xử lý, hỗ trợ phù hợp trong trường hợp đặc biệt của em Bằng”.

Giữa vùng núi xa xôi xứ Nghệ, câu chuyện của chàng trai người Thái, Lang Đức Bằng không chỉ là nỗi buồn của một ước mơ dang dở, mà còn là biểu tượng của nghị lực, của khát vọng vươn lên bằng con chữ. Chỉ mong rằng, một cánh cửa khác sẽ mở ra để hành trình đến với tri thức của em không dừng lại nơi cổng trường đại học, mà tiếp tục tỏa sáng giữa bản làng quê hương.

Điền Bắc