Những con đường, tuyến phố được quét dọn sạch sẽ, những bồn hoa, thảm cỏ được chăm chút; từng gốc cây, bờ tường được chỉnh trang gọn gàng. “Ngày cuối tuần xanh”, không chỉ là hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, mà còn cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị...
Như sợi dây kết nối cộng đồng
Những năm qua, MTTQ TP Hà Nội cùng các tổ chức đoàn thể đã khởi xướng nhiều phong trào thiết thực như: “Tổ dân phố không rác”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hồi sinh sông hồ”, “Đường phố kiểu mẫu”… Mỗi phong trào đều lấy người dân làm trung tâm, vận động để chính họ trở thành chủ thể giữ gìn môi trường.
Bà Trần Thị Tố Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ chia sẻ, “Ngày cuối tuần xanh” không chỉ đơn thuần là một chiến dịch vệ sinh môi trường, mà còn là cầu nối gắn kết cán bộ với nhân dân. Trên cùng một tuyến phố, chúng ta bắt gặp hình ảnh những cụ già thong thả quét lá, các bậc phụ huynh gom rác, nhóm thanh niên tình nguyện dọn cống, còn các em nhỏ nhặt từng mảnh giấy vụn. Những công việc tưởng như giản đơn ấy lại trở thành sợi dây vô hình gắn kết mọi người, tạo nên một cộng đồng gắn bó và sẻ chia.
“Điều quan trọng là ở phong trào này, người dân thực sự được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng. Khi chính người dân chủ động tham gia, tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống thì ý thức trách nhiệm không chỉ dừng lại ở một ngày ra quân, mà sẽ dần hình thành thói quen tốt, trở thành nếp sống thường nhật. Từ đó, niềm tự hào về khu phố sạch đẹp, môi trường trong lành cũng lớn dần, lan tỏa mạnh mẽ tới từng gia đình, từng con ngõ” - bà Tâm nói.
Tại phường Sơn Tây, ông Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chia sẻ: Người dân không đợi đến ngày phát động mới dọn dẹp, mà duy trì vệ sinh hàng ngày. Nhiều mô hình tự quản ra đời, từ nhắc nhở nhau bỏ rác đúng giờ, trồng cây xanh, đến bảo vệ cảnh quan chung. Chính sự kiên trì và đồng thuận ấy đã biến phong trào thành nếp sống văn hóa bền vững, góp phần xây dựng phường Sơn Tây xanh - sạch - đẹp.
Còn tại phường Láng, nơi triển khai hưởng ứng đồng thời với lễ ra quân toàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã cùng lãnh đạo phường tham gia dọn vệ sinh tuyến đường Láng và bờ sông Tô Lịch. Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hà Phú Bình cho biết, địa phương đặt mục tiêu lập lại kỷ cương trật tự, bảo đảm vỉa hè thông thoáng, xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm, đổ rác sai quy định; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho 53 tổ dân phố, tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh.
Trách nhiệm với thế hệ mai sau
Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cùng các tổ chức đoàn thể đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như: “Tổ dân phố không rác”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hồi sinh sông hồ”, “Đường phố kiểu mẫu”…, vận động người dân làm chủ lực giữ gìn môi trường.
Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phát động “Ngày cuối tuần xanh” tại nghĩa trang Cổ Loa. Chia sẻ vấn đề này, bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, khẳng định, hoạt động này không chỉ làm đẹp môi trường mà còn giúp thế hệ trẻ trực tiếp tham gia những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Ngay từ sáng sớm hôm phát động, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân đã có mặt tại nghĩa trang Cổ Loa. Họ thu gom rác, làm cỏ, chỉnh trang cây xanh, vệ sinh bia mộ. Cùng với Cổ Loa, khắp các địa phương trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt hưởng ứng “Ngày cuối tuần xanh”. Chiến dịch nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ Mặt trận, tổ chức chính trị – xã hội và đông đảo người dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên.
Điều làm nên giá trị lớn nhất của phong trào chính là tinh thần vì cộng đồng, tinh thần tri ân và trách nhiệm công dân được khơi dậy. Khi ý thức đó ăn sâu vào mỗi người để phong trào không còn giới hạn ở một ngày ra quân, mà trở thành thói quen sống đẹp.
“Ngày cuối tuần xanh” không chỉ là chiến dịch môi trường. Đó còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, là sự đồng hành của Mặt trận với chính quyền và nhân dân trong xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch. Khi mỗi người dân tự giác giữ gìn không gian sống, là khi Hà Nội trở thành thành phố đáng sống” - bà Hoa chia sẻ.
Với sự vào cuộc đồng bộ, sự lan tỏa sâu rộng, “Ngày cuối tuần xanh” chắc chắn sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng, trở thành nếp sống đẹp của người Hà Nội.