Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Ngắm mặt trời rơi trên đồi Phượng Hoàng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngắm mặt trời rơi trên đồi Phượng Hoàng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi những bạt cỏ héo khô, ngả màu vàng như những đồi cỏ cháy, đó cũng là mùa đồi Phượng Hoàng (phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) hút khách nhất trong năm. Đông đảo bạn trẻ từ mọi miền xa xôi, vượt qua những ngọn đồi thoai thoải để "chill" với mặt trời.

Đồi Phượng Hoàng cách Hạ Long khoảng 40Km về phía Tây,  được biết đến là một điểm dã ngoại lý tưởng, một nơi check-in với phong cảnh tự nhiên tuyệt mỹ dành cho giới trẻ. Sang thu, đồi cỏ xanh mướt ở Phượng Hoàng bắt đầu ngả vàng, trông như đồi cỏ cháy.

Khung cảnh thực sự tráng lệ trong khoảnh khắc ánh bình minh lên, hoặc khi hoàng hôn buông xuống.

Mùa thu - đông là thời điểm Phượng Hoàng đón nhiều khách nhất. Ảnh: Nguyễn Quý.
Mùa thu - đông là thời điểm Phượng Hoàng đón nhiều khách nhất. Ảnh: Nguyễn Quý.
Nhưng trong mùa đó, phải chọn được những ngày có mặt trời. Ảnh: Nguyễn Quý.
Nhưng trong mùa đó, phải chọn được những ngày có mặt trời. Ảnh: Nguyễn Quý.
Và phải chọn thời điểm khi bình minh lên, hoặc khi bóng hoàng hôn buông xuống. Ảnh: Nguyễn Quý.
Và phải chọn thời điểm khi bình minh lên, hoặc khi bóng hoàng hôn buông xuống. Ảnh: Nguyễn Quý.
Đó là khoảnh khắc tận hưởng khung cảnh huy hoàng, tráng lệ nhất của đồi Phượng Hoàng. Ảnh: Nguyễn Quý.
Đó là khoảnh khắc tận hưởng khung cảnh huy hoàng, tráng lệ nhất của đồi Phượng Hoàng. Ảnh: Nguyễn Quý.
Những vạt đồi cỏ cháy được nhuộm thêm sắc hồng. Ảnh: Nguyễn Quý.
Những vạt đồi cỏ cháy được nhuộm thêm sắc hồng. Ảnh: Nguyễn Quý.
Khoảnh khắc rực rỡ nhất chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Ảnh: Nguyễn Quý.
Khoảnh khắc rực rỡ nhất chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Ảnh: Nguyễn Quý.
Cho đến khi ánh mặt trời dần nhạt và khuất sau đỉnh núi. Ảnh: Nguyễn Quý.
Cho đến khi ánh mặt trời dần nhạt và khuất sau đỉnh núi. Ảnh: Nguyễn Quý.
Để lại quầng đỏ trên bầu trời. Ảnh: Nguyễn Quý.
Để lại quầng đỏ trên bầu trời. Ảnh: Nguyễn Quý.

Nguyễn Quý